02/06/2020
Thông tin hay về khái niệm Ngũ Cung ..
Page cung cấp những thông tin văn hóa, lịch sử, sự kiện, con người.... của các vùng miền trong nước cũng như quốc tế.
02/06/2020
Thông tin hay về khái niệm Ngũ Cung ..
PRAY FOR HONG KONG???
----------
Bạn có thấy mấy ngày hôm nay, trên mạng xã hội, từ sao Việt đến những thành phần khá nổi, tương đối nổi và không hề nổi tự nhiên nổi lên cái phong trào Pray for Hong Kong không?
Cá nhân ad thì không hiểu họ pray vì cái gì, càng không hiểu vì sao có những người lại "bật khóc" khi xem những hình ảnh biểu tình từ Hong Kong. Ad càng không có bình luận gì về tính đúng - sai của cuộc biểu tình này. Nhưng, tôi xin hỏi những người đang "PRAY" cho HongKong:
Khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, khi Trung Quốc xâm chiếm trái phép các quần đảo của Việt Nam, đã có ngôi sao HongKong, đã có người HongKong nào "Pray for Vietnam" chưa?
Những ngôi sao HongKong thì ra rả cái giọng điệu bảo vệ chủ quyền "Đường lưỡi bò" - "Trung Quốc - 1 phân cũng không thể thiếu", các diễn viên, ca sĩ của Trung Quốc đại lục, HongKong đặc khu, Đài Loan 'tự trị' thay nhau khẳng định chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa, chẳng có người HongKong nào nói Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, chẳng có sao HongKong, người HongKong nào up bản đồ Việt Nam, pray for Việt Nam. Vậy thì những người Việt Nam chúng ta đang nghĩ gì vậy? Từ vụ cháy nhà thờ Đức Bà Pari, đến vụ việc biểu tình ở HongKong, người ta thay nhau khóc, thay nhau bi ai, đau khổ... trong khi những sự kiện xảy ra trong nước thì người ta lại rửng rưng, tỉnh bơ coi như không biết. Các cụ có câu: "Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng" - đại thể là nói những kẻ như vậy!
----------------
07/08/2019
Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch - 7/7 âm lịch( valentine châu Á) .. các quán chè không hiểu sao hôm nay lại đắt khách :)
22/06/2019
Ai chưa ăn giỗ Miền Tây thì xem cho biết nhaaa :)
Có ai thích xem kênh này giống ad không :v
Đám giỗ Miền Tây toàn món ngon đãi 03 ngày 03 đêm. Đám giỗ Miền Tây mần con heo 105kg. Vui như tết! Du lịch ẩm thực Miền Tây. Lễ hội Việt Nam. ►Facebook: https://www.facebook.com/DinhVoHoaiPhuong ►Page: https...
20/06/2019
Cách xưng hô con cả ở các vùng miền !
Cách xưng hô con đầu lòng ở miền Bắc và miền Nam | Atabook.com Ở miền Bắc, con đầu lòng được gọi là con cả (anh cả, chị cả, thằng cả, con cả) trong khi ở miền Nam và miền Trung, con đầu lòng lại được gọi là con "thứ hai" (Anh Hai, chị Hai, thằng hai, con Hai). Tại sao lại có sự khác biệt này?
04/06/2019
⏩⏩Tục NHÓM HỌ!
- Vừa rồi được đi dự lễ cưới ở dưới miền Tây dễ mến ( cụ thể là Cần Thơ ).. lần đầu nghe về tục NHÓM HỌ.
- Thực chất NHÓM HỌ là ngày được xem như là nghi thức Chú Rể ra mắt nhà gái để cho gia đình nhà gái biết chú Rể là ai ( biết trước rồi vẫn làm lễ này), rồi sau đó 2 bên gia đình ăn cơm thân mật để chuẩn bị cho lễ cưới chính thức vào ngày hôm sau.
- Hồi xưa thì tục NHÓM HỌ chỉ có ở nhà gái, nhưng bây giờ thì còn tùy nữa. Ở đây người ta làm tiệc rất lớn và thoải mái như chính tấm lòng của người dân Miền Tây vậy.. rất nồng hậu và ấm áp...
- Khá giống với ĐÁM HỎI ở ngoài quê mình :)
- Bạn nào có thêm thông tin hay về tục NHÓM HỌ thì cho mình xin nhé
01/06/2019
LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 BẮT NGUỒN TỪ MỘT CUỘC THẢM SÁT
..
Cuộc thảm sát làng Lidice.
Để báo thù cho việc chỉ huy trưởng SD Reinhard Heydrich bị quân kháng chiến Tiệp Khắc sát hại, Himmler ra lệnh tiến hành thảm sát thường dân Tiệp Khắc để trả đũa.
Nằm ở miền trung Tiệp Khắc, ngôi làng yên bình Lidice đã được chọn. Sáng sớm ngày 1/6/1942, quân SD tiến vào ngôi làng và cuộc thảm sát bắt đầu.
Lúc bấy giờ, dân làng Lidice có tổng cộng 193 nam giới trên độ tuổi 15. Quân SD tiến hành bắt giữ họ và hành quyết tại chỗ ngay lập tức, một vài người bị đem đến Praha để xử tử công khai. Toàn bộ nam giới ở ngôi làng này đều bị lính Đức quốc xã giết sạch.
Phần về phụ nữ trong làng, quân Đức tiến hành cách li các bà mẹ khỏi con cái của họ và cuối cùng tống hết phụ nữ đến trại tập trung. Với những người mang thai, Himmler ra lệnh phá thai họ rồi tống đến trại với những người kia. Sau khi chiến tranh kết thúc, 60 trong tổng cộng 213 phụ nữ trong làng đã chết trong trại tập trung.
Quân SD không buông tha cho cả trẻ em, chúng tiến hành bắt bớ hết 105 trẻ em và cách li khỏi bố mẹ của các em. Chỉ 17 trẻ được đem nuôi ở các gia đình sĩ quan SS, tất cả các em được đem trả về nhà sau khi chiến tranh kết thúc. Riêng 88 em còn lại thì bị mang đến phòng hơi ngạt trong trại hủy diệt, khi ấy có nhiều em chưa đến một tuổi.
Ngôi làng bị Himmler đặt thuốc nổ hủy diệt hoàn toàn. Ngay cả ngôi nhà thờ 600 tuổi ở đây. Quân SS cho rằng đây sẽ là bài học suốt đời cho các dân tộc bị trị cả gan chống lại Đức quốc xã.
Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại nhẫn tâm, năm 1949 Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.
Giống như ngày quốc tế phụ nữ (8/3), trên thực tế, ngày 1/6 phần lớn chỉ được kỷ niệm ở vài chục nước theo chế độ Chủ nghĩa xã hội trước đây. Việt Nam thuộc khối Xã hội chủ nghĩa, đã chọn ngày 1/6 làm ngày Quốc tế thiếu nhi.
Riêng Liên Hợp Quốc chọn Ngày Thiếu nhi Thế giới tổ chức vào ngày 20/11 mỗi năm.
Ảnh : Các bức tượng tưởng niệm các em thiếu nhi trong cuộc thảm sát.
NGUỒN : Thư Quán
27/05/2019
🤔🤔TẠI SAO LẠI CÓ NGƯỜI NHIỀU BẮN SÚNG CÙNG LÚC ĐỂ XỬ TỬ 1 NGƯỜI ?
"Georges Blind - một thành viên của quân kháng chiến Pháp, mỉm cười trước khi bị xử tử bởi quân đội Đức, 1944" - Nguồn : R/historyporn
- Hồi nhỏ khi xem phim hay một số phóng sự trên TV mình cũng có thắc mắc về điều này ...
⏩Mình nhớ mình có nghe thông tin hay là mình hỏi ba mình gì đó và được giải thích là : Khi nhiều người bắn cùng lúc thì sẽ không xác nhận được ai là người " kết liễu " người tù bình bị kết án tử hình kia, khi đó những tay súng ( làm nhiệm vụ như đao phủ hồi xưa ) sẽ mạnh dạn ra tay hơn và cũng cảm thấy đỡ đau lòng hơn..
⏩Cũng có một cách giải thích đầy tâm linh hơn mà mình có nghe là vì khi xử tử như vậy thì oan hồn của nạn nhân sẽ không biết ai bắn chết mình để mà hiện hồn lên ám... :)
-💡💡 Mình cũng không rõ về những cách giải thích này lắm, cần thêm thông tin ???🤔🤔
25/05/2019
- Cái thời mà gói mì tôm 500 VND, cầm 2K bao cả xóm đi ăn chè ... :)
24/05/2019
Đám cưới đám cưới về trên làng quê.....
Loạt hình cực đ ộc về đám cưới ở Quảng Trị năm 1969 Hình ảnh đặc sắc về một đám cưới ở Quảng Trị năm 1969 do Jim Ritter, một sĩ quan thuỷ quân lục chiến Mỹ ghi lại.
16/05/2019
- Mars Lenna Harper JR- người lính Mỹ có trong bức hình.
Qua lời kể của con gái ông ( người đăng tải bức hình này ) thì ông rất yêu Việt Nam và rất ghét chiến tranh, ông qua Việt Nam chỉ để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bức ảnh này được chụp vào năm 1967.
Được biết, ông đã qua đời năm 2003 vì căn bệnh ung thư quái ác.
( dịch từ r/ VietNamwarpics )