04/07/2016
[HỌA SĨ LÊ PHƯƠNG - NGƯỜI TẠO NÊN MÁI ẤM NHÂN TÂM]
"Trong giới vẽ tranh biếm họa của Việt Nam, Lê Phương (LEO) là một cái tên khá nổi bật với những tác phẩm mang ngôn ngữ mỹ thuật hiện đại và ý tưởng sâu sắc."
http://designs.vn/tin-tuc/10-hoa-si-biem-hoa-dang-ne-cua-viet-nam_12947.html #.V3nju9KLTIV
10 họa sĩ biếm họa đáng nể của Việt Nam | Tranh biếm họa đặc sắc
10 ngòi bút biếm họa thâm, cay và trào phúng đặc sắc của Việt Nam...
28/06/2016
Tất cả mọi đứa trẻ, dù khó khăn hay may mắn, đều xứng đáng có được một kí ức tuổi thơ trọn vẹn niềm vui... Đó là kí ức về một tuổi thơ yên bình, không quá vội vã, hối hả giữa dòng đời tấp nập...
23/06/2016
[TẠO VIỆC LÀM CHO HÀNG TRĂM TRẺ EM KÉM MAY MẮN]
Với mục đích giúp cho các em có năng lực nghề nghiệp và có kỷ năng cần thiết khác để hòa nhập với cộng đồng và xã hội.
Điêu khắc, Sơn mài, Mộc mỹ nghệ, Vẽ, Thêu tay, Đan lát, Thiết kế đồ họa, May… Là những bộ môn đã được chắc lọc ,nghiên cứu và soạn thảo chương trình giáo án rất phù hợp với đối tượng:
=> Khuyết tật tay chân, Khuyết tật khiếm thính
=> Mồ côi, nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt.
Qua đó thấy được tấm lòng nhân ái của những người thầy, những nhà hảo tâm, họ đã truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật không nơi nương tựa ở khắp mọi nơi hội tụ cùng một mái nhà (Mái Ấm Nhân Tâm).
21/06/2016
Nụ cười tuổi thơ vẫn mãi hồn nhiên, trong sáng... dù cho điều kiện sống có chút khó khăn nhưng các em dường như không nghĩ về điều đó. Cũng như câu nói "Mỗi đứa trẻ là một thiên thần nhỏ sống trong thế giới thần tiên của mình trên mặt đất." vậy ^^!
20/06/2016
[TRẺ EM VÙNG NÚI ĐÓN HÈ NHƯ THẾ NÀO?]
Tinh thần tự lập của các em bé vùng núi rất cao. Trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn vậy mà các em bé vẫn hồn nhiên đáng yêu vô cùng...
http://vnexpress.net/photo/thoi-su/mua-he-cua-tre-vung-cao-3421606.html
Mùa hè của trẻ vùng cao
Nếu như trẻ ở thành phố chạy show ở các lớp học thêm năng khiếu, kỹ năng sống, tiếng Anh... thì trẻ con ở vùng cao cùng cha mẹ lên nương, làm bạn với núi đồi.
18/06/2016
Dù đã 70 tuổi, hai vợ chồng bà giáo này vẫn dành thời gian để dạy học cho những đứa trẻ nghèo không có điều kiện để đi học.
Thật đáng ngưỡng mộ vì tấm lòng bao dung, nhân ái và cao cả như thế này!
http://video.vnexpress.net/xa-hoi/lop-hoc-tinh-thuong-cua-vo-chong-ba-giao-70-tuoi-o-sai-gon-3420617.html
Lớp học tình thương của vợ chồng bà giáo 70 tuổi ở Sài Gòn
Dù đã hơn 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Thiền cùng chồng (phường Tân Thuận, quận 7, TP HCM) ngày ngày vẫn gieo con chữ cho những trẻ em nghèo không được đến trường. Không chỉ dạy kiến thức, cô còn dạy các trò của mình phải luôn sống có ích cho đời.
17/06/2016
[TÂM NGUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI THẦY, "NGƯỜI CHA" TẠI MÁI ẤM NHÂN TÂM]
Với mục đích giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn có năng lực nghề nghiệp và có kỷ năng cần thiết khác để hòa nhập cộng đồng và xã hội.
Và để duy trì, phát triển mái ấm Nhân Tâm, bằng nhiều nổ lực vì lòng nhân ái, các người thầy ở đây đã xây dựng nhiều kế hoạch gây quỹ bằng nhiều hình thức dựa vào nguồn lực tiềm năng chuyên môn của các ngành nghề đào tạo cho các em để tạo được các nguồn quỹ hoạt động. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và khiêm tốn để duy trì sự phát triển này.
Điều mà mái ấm Nhân Tâm tự tin khẳng định tiềm năng sẵn có của mình, nếu có những điều kiện thuận lợi mái ấm Nhân Tâm chắc chắn sẽ phát triển, đóng góp đáng kể nguồn nhân lực cho xã hội một cách tích cực.
15/06/2016
Tình trạng các em bé sơ sinh bị bỏ rơi đã đến mức báo động trên các trang mạng báo đài. Nhiều bé bị bỏ rơi ngay trong bệnh viện, trước nhà dân, ngoài đường,... đáng trách hơn, không phải nói là các em bị "ném" vào sọt rác, giếng sâu,...
Hy vọng những người đang nhận các em về cưu mang sẽ phần nào giúp các em có một cuộc sống tốt hơn...
10/06/2016
Cuộc sống mưu sinh, vất vả là thế. Vậy mà những nụ cười ngây thơ vẫn nở trên đôi môi của các em một cách hồn nhiên đáng yêu vô cùng. Dường như những nỗi nhọc nhằn, vất vả như thế đã trở thành thói quen và chẳng hề hấn gì để khiến các em phải gục ngã. Thế nhưng liệu rằng mấy ai có thể chở che, nâng đỡ khi các em không đủ sức để bước tiếp trên con đường dài phía trước, để tiến đến một tương lai tốt đẹp mà các em đáng được đón nhận như bao đứa trẻ khác?
08/06/2016
Chúng ta cùng xem lại những hình ảnh rạng rỡ của các bé thiếu nhi trong buổi trao giải thưởng của cuộc thi Mỹ Thuật Măng Non 2016 nhé!
https://www.youtube.com/watch?v=jCfyodUsQvc
Cuộc thi Mỹ Thuật Măng Non Truyền Hình lần 4 năm 2016 - Lễ trao giải
07/06/2016
[Ý NGHĨA CUỘC THI MỸ THUẬT MĂNG NON TRUYỀN HÌNH]
Cuộc thi không chỉ dừng lại ở một sân chơi cho các bé thiếu nhi vào ngày hội tuổi thơ (01/06), mà ở đó còn ẩn chứa những tấm lòng bao dung, che chở của những Người thầy cùng nhiều nhà hảo tâm đối với các em bé mồ côi, khuyết tật,... giúp các em có được niềm vui trọn vẹn và vững bước vào đời trong tương lai.
https://www.youtube.com/watch?v=LfMoRwlM9dI
Mọi thông tin liên hệ với Mái Ấm Nhân Tâm http://maiamnhantam.org/
Cuộc thi "Mỹ Thuật Măng Non Truyền Hình" Lần 4 năm 2016
Cuộc thi "Mỹ Thuật Măng Non Truyền Hình" Lần 4 năm 2016 được tổ chức bởi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi thành phố Hồ Chí Minh và Mái Ấm Nhân Tâm với mục đích mang đến...
06/06/2016
[TRAO GIẢI MỸ THUẬT MĂNG NON TRUYỀN HÌNH LẦN 4 2016]
Chiều tối ngày 01/06 vừa qua, buổi lễ trao giải mỹ thuật cho các bé thiếu nhi diễn ra trong bầu không khí hết sức sôi nổi, vui mừng và không kém phần hồi hợp của các bé và các bậc phụ huynh.
Xúc động hơn, những bức tranh vẽ được đoạt giải sẽ tiếp tục mang đi triển lãm và bán đấu giá nhằm gây quỹ từ thiện (Quỹ Phát Triển Tài Năng Mỹ Thuật) cho các bé có hoàn cảnh kém may mắn để giúp các em có được một nền tảng vững bước vào đời...