Giraffe Library - Thư Viện Hươu Cao Cổ

Giraffe Library - Thư Viện Hươu Cao Cổ

Share

Small library in a small alley. English and Vietnamese books. Free borrowing, deposit with trust. Also: coffee, tea, beer and kittens.

14/10/2021

Đem sách ra lau ❤️

Photos from Giraffe Library - Thư Viện Hươu Cao Cổ's post 30/04/2021

Nghỉ lễ an lành
Cảm ơn chị Thuỳ đã tặng sách cho thư viện

Photos from Giraffe Library - Thư Viện Hươu Cao Cổ's post 17/12/2020

Cảm ơn Anh đã gửi tặng sách cho Thư viện.

Photos from Ribbit.FYI's post 03/04/2020

When you are feeling lost, worried and anxious, remember — you're not alone!

09/03/2020

CÂU CHUYỆN CỦA BỘ TRƯỞNG SINGAPORE TRẦN CHẤN THANH (CHAN CHUN SING) MÀ AI CŨNG NÊN NGẪM NGHĨ...

Có những nguyên tắc chúng ta đã thiết kế vào hệ thống này, để đảm bảo rằng những người tạm gọi là "thành công" không bao giờ sống trong một thế giới của riêng họ.

Là bộ trưởng tôi phải tiếp xúc với nhiều đồng cấp các nước khác. Họ thường rất ngạc nhiên. Họ thường hỏi tôi "Tài xế của anh đâu?"

Tôi trả lời, "Tôi không có tài xế riêng".

Có một lần, tôi đón một vị khách ngoại quốc ở sân bay, tôi nói "Hay ông lên xe tôi đi rồi chúng ta nói chuyện dọc đường nhé?"

Ông ấy bước đến xe tôi. Đầu tiên là ông ấy không chắc lắm đây là xe của tôi — tôi lái xe Toyota Prius. Cho nên ông ấy tỏ ra hơi không thoải mái "Xe anh đây à".

Rồi ông ấy mở cửa sau, bước vào ngồi băng ghế sau. Tôi mở cửa trước và bước vào ghế tài xế.

Vị khách của tôi hỏi, "Ông Trần, tài xế của ông đâu?"

Tôi trả lời, "Tài xế đây"

"Oh, sorry sorry."

Vội vã nhảy ra khỏi băng ghế sau, nhảy lên ghế trước.

Chúng tôi lên đường. Đến đèn đỏ. Tôi dừng lại. Ông ta nhìn tôi – "Sao ông dừng?"

Tôi trả lời, "Đèn đỏ."

Ông lại nhìn tôi – "Ông là Bộ Trưởng cơ mà?"

Tôi nhìn lại – "Thì sao?"

Ông ta quay qua nhìn tôi lần nữa – "Có ai ở đây đâu?"

Tôi nhìn thẳng vào ông ta – “Singapore nhiều camera lắm.”

Thế là chúng tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện thú vị. Ông ấy nói, "Sao Singapore lạ vậy. Ông là Bộ Trưởng đúng không? Sao ông lại tự lái xe? Sao ông không có tài xế riêng hay là phái đoàn hộ tống?"

Tôi chia sẻ với ông ấy là những vị cha lập quốc của chúng tôi, từ rất sớm, đã quyết định là chúng tôi sẽ không làm những chuyện đó trừ khi là để đón tiếp phái đoàn ngoại quốc chính thức.

Bởi vì chúng tôi muốn là những nhà lãnh đạo sống càng đơn giản càng tốt, và càng giống với người dân thường càng tốt.

Bởi vì nếu anh sống quá xa cách một người thường dân, một ngày nào đó anh sẽ quên mất người dân sống như thế nào.

---
Lược dịch từ: https://mothership.sg/2018/10/chan-chun-sing-ips-nus/

Chan Chun Sing hiện là bộ trưởng bộ Thương Mại và Công Nghiệp, Bộ trưởng phụ trách Dịch vụ Công cộng, đang cơ cấu vào vị trí Phó Thủ Tướng Singapore nhiệm kì sắp tới.




Xin vui không chép lại bài, mà hãy nhấn nút chia sẻ.

03/02/2020

IQ thấp, đường về nhà còn quên nhưng hàng ngày Thịnh (17 tuổi, Đà Nẵng) lại luôn nhớ đi nhặt ve chai, để mua đồ ăn cho hàng trăm người.

Năm nay 17 tuổi, Đỗ Văn Thịnh thậm chí còn quên cả đường về nhà. "Em nhớ được mặt người, nhưng không nhớ gặp họ ở đâu, nhớ được những chuyện cách đó vài tháng, vài năm, nhưng không nhớ chuyện vài phút trước", Thịnh nói.

Ông Đỗ Văn Khương (45 tuổi, ba của Thịnh) chia sẻ, IQ của Thịnh thấp hơn người bình thường, em cũng không có sức lực tốt như người khác. Ngày nhỏ Thịnh cũng đi học, nhưng đến năm 11 tuổi, bệnh trầm trọng hơn.

"Ai nói gì xong, vài phút sau Thịnh ngơ ngác hỏi lại. Dù bắt chuyện rất nhanh, nhưng nhớ được điều gì quá 5 phút đã là một kỳ tích với em nó", ông Khương chia sẻ.

Thịnh gặp nhiều khó khăn trong học tập, em không thể nhớ được mặt chữ và các con số. Đến cuối năm 2014, Thịnh xin ba cho nghỉ học để đi nhặt ve chai kiếm tiền.

Nhà nghèo, đồ đạc không có nhiều, vậy mà không ít lần vì quên, Thịnh làm mất tài sản. "Nhiều lần điện thoại được người ta cho, em nó để quên ở giỏ xe đạp bị lấy mất. Còn có lần để xe đạp ven biển đi nhặt ve chai rồi không nhớ mình để ở đâu, mất xe, Thịnh phải đi bộ hơn 10 cây số để về nhà", ông Khương cho biết.

Một ngày của Thịnh bắt đầu bằng việc đi nhặt vỏ chai. Cậu kiếm được khoảng 100 nghìn đồng, một nửa đưa ba đi chợ, một nửa để vào quỹ từ thiện. Để có thêm tiền duy trì quỹ của mình, từ chiều tối cậu tự đi đến các hàng quán xin quyên góp.

Tối gần đây nhất, Thịnh mua 300 chiếc bánh mỳ và 300 hộp sữa rồi đạp xe đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Cậu tươi cười đến từng phòng phát bánh mỳ và sữa cho bệnh nhân. 11 tầng, hơn 100 phòng bệnh, Thịnh đi phát quà không thiếu phòng nào.

Trong bốn năm qua, những đồng tiền bán ve chai và kêu gọi ủng hộ đã giúp Thịnh tổ chức được khoảng 300 buổi phát đồ ăn như thế. Cậu bày tỏ: "Em chỉ mong muốn duy nhất, ngày nào đó em sẽ được thành lập một câu lạc bộ thiện nguyện của riêng mình, được chính quyền địa phương cấp phép để em không còn bị những cái xua tay từ mọi người khi em đi quyên góp".

Nguồn: Báo tuổi trẻ

< Bốn năm giúp nghìn người nghèo của cậu bé 'có trí nhớ 5 phút' >

IQ thấp, đường về nhà còn quên nhưng hàng ngày Thịnh (17 tuổi, Đà Nẵng) lại luôn nhớ đi nhặt ve chai, để mua đồ ăn cho hàng trăm người.

Năm nay 17 tuổi, Đỗ Văn Thịnh thậm chí còn quên cả đường về nhà. "Em nhớ được mặt người, nhưng không nhớ gặp họ ở đâu, nhớ được những chuyện cách đó vài tháng, vài năm, nhưng không nhớ chuyện vài phút trước", Thịnh nói.

Ông Đỗ Văn Khương (45 tuổi, ba của Thịnh) chia sẻ, IQ của Thịnh thấp hơn người bình thường, em cũng không có sức lực tốt như người khác. Ngày nhỏ Thịnh cũng đi học, nhưng đến năm 11 tuổi, bệnh trầm trọng hơn.

"Ai nói gì xong, vài phút sau Thịnh ngơ ngác hỏi lại. Dù bắt chuyện rất nhanh, nhưng nhớ được điều gì quá 5 phút đã là một kỳ tích với em nó", ông Khương chia sẻ.

Thịnh gặp nhiều khó khăn trong học tập, em không thể nhớ được mặt chữ và các con số. Đến cuối năm 2014, Thịnh xin ba cho nghỉ học để đi nhặt ve chai kiếm tiền.

Nhà nghèo, đồ đạc không có nhiều, vậy mà không ít lần vì quên, Thịnh làm mất tài sản. "Nhiều lần điện thoại được người ta cho, em nó để quên ở giỏ xe đạp bị lấy mất. Còn có lần để xe đạp ven biển đi nhặt ve chai rồi không nhớ mình để ở đâu, mất xe, Thịnh phải đi bộ hơn 10 cây số để về nhà", ông Khương cho biết.

Một ngày của Thịnh bắt đầu bằng việc đi nhặt vỏ chai. Cậu kiếm được khoảng 100 nghìn đồng, một nửa đưa ba đi chợ, một nửa để vào quỹ từ thiện. Để có thêm tiền duy trì quỹ của mình, từ chiều tối cậu tự đi đến các hàng quán xin quyên góp.

Tối gần đây nhất, Thịnh mua 300 chiếc bánh mỳ và 300 hộp sữa rồi đạp xe đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Cậu tươi cười đến từng phòng phát bánh mỳ và sữa cho bệnh nhân. 11 tầng, hơn 100 phòng bệnh, Thịnh đi phát quà không thiếu phòng nào.

Trong bốn năm qua, những đồng tiền bán ve chai và kêu gọi ủng hộ đã giúp Thịnh tổ chức được khoảng 300 buổi phát đồ ăn như thế. Cậu bày tỏ: "Em chỉ mong muốn duy nhất, ngày nào đó em sẽ được thành lập một câu lạc bộ thiện nguyện của riêng mình, được chính quyền địa phương cấp phép để em không còn bị những cái xua tay từ mọi người khi em đi quyên góp".

Nguồn: Báo tuổi trẻ

28/01/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=477044356312813&id=359738798043370

Sau đây là phần quan trọng về các tin đồn và sự thật:

👉 Một y tá ở Vũ Hán đã liều mình công khai một đoạn video tiết lộ tình trạng bệnh dịch ở thành phố này với số người mắc bệnh lên tới 90.000 người.
Link xem video: https://www.youtube.com/watch?v=NVHFmVccWns
Nội dung video có vẻ như là thật, nhưng vấn đề là dịch thuật từ tiếng Trung thì nhiều người đã có ý kiến ngay ở video là dịch sai ý người y tá. Theo những người nói rằng mình là người Trung Quốc thì người y tá không phải "tiết lộ sự thật" mà chỉ muốn "thông báo tình hình" tâm dịch thôi, trong đó 90,000 là số lượt đến khám tính từ khi công bố dịch, tức là tính tất cả những người có triệu chứng cảm, sốt, ho... đến khám bệnh và cả số lần họ đến khám, chứ không phải là 90.000 người đã xác nhận mắc bệnh. Đây là con số hợp lý vì đây là thời điểm ở Vũ Hán nhiệt độ thấp, nhiều người có triệu chứng cảm, sốt, lại bị phong tỏa thành phố do dịch có triệu chứng tương tự thì chắc chắn người ta sẽ lũ lượt kéo nhau đi khám. Việc xác định chính xác bệnh phải dùng real time PCR, chỉ trong vài ngày có thể xác định được 90.000 test thì bệnh viện Vũ Hán phải lớn khủng khiếp, nên mình tin vào lời giải thích này. Người y tá này cũng khuyên mọi người nên ở nhà, không nên kéo nhau đến bệnh viện kiểm tra xem mình có bị bệnh không (tất nhiên trừ khi đã có triệu chứng), vì bệnh viện là nơi dễ lây bệnh nhất.

👉 Một bác sỹ ở Vũ Hán đã chết trong quá trình dập dịch.
Thực ra bác sỹ này chết do đau tim: https://news.zing.vn/bac-si-dau-tien-tu-vong-vi-nhiem-virus-corona-thuc-chat-do-dau-tim-post1039939.html

Cho đến nay chưa có bác sỹ, y tá nào tử vong vì coronavirus.
Một bác sỹ nữa bị nhiễm bệnh đã phục hồi sau 24 giờ, ông cũng tiết lộ là cần bảo vệ cả mắt do ông bị dính bệnh phẩm của bệnh nhân khi không có kính bảo hộ.
https://news.zing.vn/canh-bao-cua-bac-si-trung-quoc-phuc-hoi-sau-nhiem-virus-corona-post1039664.html

👉 Một chuyên gia ở Havard (
TS. Eric Feigl-Ding) đăng lên Twitter là viêm phổi Vũ Hán có hệ số lây truyền căn bản R0 cao hơn cả SARS (3,8) theo một công bố vừa đăng hôm 25/1 của nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc. Theo ông, đây là hệ số lây truyền rất cao và dự báo một thảm họa với loài người.

Thứ nhất là có công bố khác đã đưa ra con số 1,4-2,5 chứ không cao đến 3,6 như TS. Feigl-Ding nhắc đến ban đầu (ông cũng đã cập nhật lại Twitter với nội dung này).

Thứ hai, hệ số R0 chỉ thể hiện tốc độ lây lan của virus chứ không thể hiện mức độ nguy hiểm có thể gây tử vong. Hệ số này với bệnh sởi là khoảng 10, nhưng các nguy cơ bùng phát sởi trong những năm vừa qua ở Việt Nam chưa từng trở nên nghiêm trọng. Hiện nay tỷ lệ tử vong do viêm phổi Vũ Hán chỉ ở mức 3-4% và nguy hiểm với một số nhóm đối tượng nhất định như mình đã nhắc tới ở đầu.

https://twitter.com/DrEricDing/status/1221132573340061697

Có thể thống nhất một điểm là bệnh này dễ lây và có thể lây sang rất nhiều người trong thời gian ngắn, và có lẽ đây là yếu tố rất quan trọng để Trung Quốc ra quyết định phong tỏa 8 thành phố có dịch. Số người chết tăng chỉ là 1 vấn đề, hệ thống y tế quá tải với việc chẩn đoán và chữa trị cho rất nhiều người cùng lúc, nhất là trong tình trạng hoảng loạn, đó mới là mối nguy lớn hơn cần phải ngăn chặn ngay từ đầu.

Các bạn có thể thấy là ngoài Trung Quốc thì chưa có trường hợp nào chết người do viêm phổi Vũ Hán trên thế giới, đây là dấu hiệu tốt vì có thể chỉ cần có sự đề phòng và chữa trị kịp thời thì khả năng khỏi bệnh vẫn cao.

👉 Đã có người Việt Nam mắc viêm phổi Vũ Hán.

Hiện nay chưa có trường hợp người Việt Nam nào đã xác nhận mắc căn bệnh này, trừ 2 người Vũ Hán đi du lịch ở Việt Nam (đang hồi phục tốt tại bệnh viện Chợ Rẫy).

Bé gái mất vì viêm phổi ở Khánh Hòa đã được xác định do virus corona, nhưng là 1 trong 6 chủng cũ (NL63). Đây là chủng vẫn thi thoảng xuất hiện ở Việt Nam nhưng không có nguy cơ lây lan nguy hiểm như chủng mới (2019-nCoV). Hiện nay có 8 người (4 Trung Quốc, 4 Việt Nam) nghi ngờ mang bệnh đang được cách ly và chờ kết quả xét nghiệm.
Link: https://nld.com.vn/suc-khoe/benh-nhan-chet-vi-virus-corona-o-khanh-hoa-chung-virus-cu-khong-lien-quan-den-virus-vu-han-20200127100338278.htm

Một bệnh nhân ở Đăk Lăk cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với coronavirus, nhưng đang chờ xét nghiệm lại.
Link: https://news.zing.vn/benh-nhan-duoc-cach-ly-o-dak-lak-khong-nhiem-virus-corona-post1040143.html

Một vài trường hợp nữa mình cũng đã lưu tâm theo dõi và kết quả đều âm tính. Du học sinh trở về từ Vũ Hán cũng đã xác định là không bị viêm phổi Vũ Hán.

Chúng ta nên nhớ Việt Nam là nước đầu tiên được WHO công nhận dập dịch SARS thành công, trong khi hồi đó Trung Quốc thiệt mạng gần 800 người và nhiều nước phát triển cũng rất vất vả mới dập được dịch nên không có gì ngạc nhiên nếu lần này chúng ta có thể lặp lại kỳ tích đó.
https://www.facebook.com/Doctorhungngo/photos/a.1959604350823462/2654747444642479/?type=1&theater

👉 Các nước láng giềng đã đóng biên với Trung Quốc nhưng Việt Nam vẫn chưa làm.

Trước hết, các bạn đọc bài này để hiểu về chuyện đóng biên và có thực sự các nước đóng biên với Trung Quốc hay không:
https://www.facebook.com/tifosi.hpo/photos/a.106962967366372/195853845143950/

Việc đóng cửa hoàn toàn biên giới là không có, nhưng Chính phủ đã yêu cầu siết chặt kiểm soát hành khách tại cửa khẩu từ 23/1.
Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2913556408664901&set=pcb.2913556605331548&type=1&theater

Ngày 24/1, cục Hàng không Việt Nam thực ra đã dừng mọi chuyến bay từ Vũ Hán, nhưng VietJet Air vẫn xin được chuyến bay để chở người Vũ Hán về nhà và quay trở về mà không có khách.
Link: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/virus-viem-phoi-ly-do-vietjet-air-van-cho-khach-di-vu-han-sau-lenh-cam-bay-611794.html

Các tin khác về chuyện khách trốn sang Việt Nam thì mọi người nên để ý nguồn tin, hiện giờ có rất nhiều trang tin giả, tin vịt, thậm chí là mới lập ra chỉ để câu view cũng đăng tin chắp vá và bịa đặt bừa bãi.

👉 Dùng khẩu trang N95 để đảm bảo an toàn khi ra đường.
Thực ra với con virus chỉ dưới 1 micron thì N95 cũng không bảo vệ được mọi người đâu. Tin vui là tác nhân gây bệnh là virus, nó không tự sống ngoài môi trường được và phải ký sinh trong tế bào (người, động vật) nên nó chỉ có khả năng lây truyền khi có tế bào mang virus "lạc" vào đường hô hấp. Thế nên, phải tránh tất cả các nguồn tiếp xúc với nước bọt, nhất là từ người có triệu chứng cảm, sốt. Virus trong các mẫu bệnh phẩm này thì khẩu trang y tế là đủ, không cần phải N95 (đừng nghe các mẹ bán hàng online dụ dỗ). Quan trọng nhất là đừng tiếp xúc gần với người lạ và rửa tay thường xuyên, nếu dùng khẩu trang thì phải thay thường xuyên.

Minh hoạ: tập yoga cho khoẻ mạnh đi nào

12/11/2019

Hơi cường điệu một xíu nhưng mà ad thấy hầu hết là đúng.

Nước Việt Nam ta trải qua bao nhiêu chiến tranh và gian khổ, và mặc dù còn nhiều điều chưa tốt, nhưng những năm gần đi có thể thấy rõ cuộc sống đang tốt lên từng ngày. Bạn có đồng ý là người Việt là một dân tộc hạnh phúc không?

---------------

A little exaggerated but for the most part it's true.

Vietnam is a country that has been through many wars and hardships, but today Vietnam is also a country where life is getting better by the day, and optimism is palpable in the air. That perhaps explains why we are so happy. You can feel it walking the street of Vietnam. Do you agree?

18/06/2019

[Chơi với ngôn ngữ]

Bạn có biết là Hà Nội và Tokyo đã từng trùng tên với nhau không?

------

Tokyo viết theo kiểu chữ Kanji là 東京.

Tên thành phố này bắt nguồn từ tiếng Hán 東京 (dōngjīng), đọc theo tiếng Hán Việt là Đông Kinh, nghĩa là kinh đô ở phía đông.

Từ năm 1430 đến 1831 Hà Nội cũng được gọi là Đông Kinh. Người Tây nói trại thành Tonkin, cho nên Vịnh Bắc Bộ trên Google Map bây giờ vẫn còn gọi là Gulf of Tonkin.

#東京

Want your business to be the top-listed Government Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


54/2 Nguyễn Cư Trinh
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Thursday 08:00 - 21:00
Friday 08:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Sunday 08:00 - 17:00