Gác mái tháng Sáu

Gác mái tháng Sáu

Share

The small place where we can find peace and good food ^^

Photos from Gác mái tháng Sáu's post 18/11/2023

Mùa lành lạnh về tới xóm tối qua. Thò cánh tay ra song cửa thấy không khí mát mẻ vương vào.
Buổi sáng mở cửa, gió lùa vào gác. Hình như chỉ có tháng này thì gió mới vào tận nhà.
Ra ngoài mua mấy ổ bánh mì về cho pa Mìnt làm bữa sáng, đi ngang mấy kiểu xanh mướt này: cọng rau quế của mẹ cắm vội mấy tuần trước đã nhú thêm vài cái lá; cây rau răm của pa Mìnt trồng vẫn ú nu như thế; hồng vàng ra thêm bông mới; nho cũng thêm mấy chùm. Trời thì xanh ngăn ngắt, nắng thì bàng ngập khắp nơi.
À, có cây phúc bồn tử thêm năm nữa rồi mới lại cho trái 🙂

10/08/2023

Hôm nay lớp múa của Mìnt có cô giáo dạy thế. Cô có làn da rám nắng, nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng đều và giọng nói dịu dàng. Cô còn mang cả giày chuyên dụng nên trông rất pờ-rồ 🩰 Các cô gái nhỏ rất ưng bụng, học hành không đòi đi vệ sinh giữa giờ hoặc nhìn gương tự ngắm trông cho mau hết giờ 😉 Trong nhóm phụ huynh ngồi chờ trước cửa lớp có bà ngoại và một mẹ rất thân thiết nhau. Ngoài chuyện yêu thương đứa con/cháu gái đang học trong lớp giống nhau thì đôi khi mặc quần áo cũng y chang. Nhìn hai người ngồi vừa ăn chung túi bánh tráng trộn hay túi đậu phộng rang, vừa nói chuyện này chuyện nọ mình lại nghĩ tới Mẹ 💚 Cảm thấy buổi chiều thiệt nóng nhưng mà thiệt cưng 🌆

16/07/2023

Lúc chở Mìnt ra Ngoại, bắt gặp mấy bạn tình nguyện Mùa Hè Xanh đang ra quân dọn rác cho bãi rác ngay dưới chân cầu gần nhà mình. Cám ơn các bạn trẻ thiệt nhiều 💚 Các bạn làm cho mùa hè thêm xanh, trái đất thêm tươi 👏🏼

Photos from Gác mái tháng Sáu's post 02/01/2023
Photos from Gác mái tháng Sáu's post 12/07/2022

Đợi mãi rồi cũng tới ngày đi ra khỏi thành phố. Mẹ con lèn chặt nhau trên khoang giường nằm chật chội suốt gần 8 tiếng đồng hồ để tới thị trấn sương mù. Cũng là những ngày ủ dột của tháng Bảy. Mở mắt ra là thấy mây xám giăng khắp trời 🌦 Nhưng ở đây thì cuộc sống có vẻ chậm chạp hơn, nhàn rỗi hơn.

02/07/2022

Những ngày hè tới. Tôi đón chúng hết sức ung dung. Mỗi ngày, tôi tìm cho mình một niềm vui để trải nghiệm. Có sáng, tôi ngồi lì ở quán quen thuộc, chậm rãi uống hết ly bạc xỉu, gắn tai nghe và coi hết bộ phim yêu thích. Có sáng, tôi gởi xe, bắt buýt đi tới một trung tâm thương mại lớn để mua mấy món đồ của cửa hàng mà mình được tặng phiếu quà. Tôi thích quan sát những người xung quanh trong suốt cuộc hành trình ngắn ngủi đó. Cuộc sống như đang dịu dàng trôi qua trước mắt tôi với những mảng màu sắc khác nhau. Những mẩu đối thoại, nhữmg con người thật giản dị và ấm áp. Hầu hết mọi buổi chiều, tôi dành để nghỉ ngơi, dọn dẹp tí ti và đi đón con. Bất chợt, tôi thấy những mùa hè gần đây khác trước. Thay vì hẹn hò bè bạn để đi đây đó, tôi lại muốn một mình làm những chuyện vụn vặn của riêng tôi. Tôi vui và hài lòng về điều đó. Hạnh phúc vì đã tới lúc đi vào bên trong 💚

12/05/2022

Mẹ pha cho ít trà ô long và bỏ vào chai thuỷ tinh (rì xai cồ từ chai cà phê mua ở tiệm của thằng em) đem về nhà uống. Thấy mùa hè trở nên mát rượi theo từng ngụm trà đá. Thương mẹ ghê!
Mấy bữa con nhỏ bệnh, nghiêng ngả theo từng cơn ói, cơn ho của ẻm luôn. Mấy đêm thức suốt canh cơn sốt để lau mát rồi vẩn vơ nghĩ đủ chuyện. Cám ơn đồng nghiệp đã choàng thêm việc để mọi thứ được suôn sẻ lúc mình nghỉ làm chăm con.
Hình ảnh không liên quan nhưng đúng là nấm mọc sau mưa nhiều thiệt 🪵
Tối nay có khai mạc SEA GAMES 🇻🇳

15/07/2020

*Trước lúc về, chụp vội đám bồ câu hay bổ nhào xuống khoảnh sân chung trước chung cư để ăn bánh mì hay cơm thừa mà người ta cho. Tụi nó hầu như là ú na ú nần và dạn dĩ.
Bầu trời sao mà hanh hao quá!*

|14•7•20, chung cư Tô Ngọc Vân trước khi bị lũ 😅|

02/02/2019

28 Tết,
Hì hục dọn lại khoảnh sân trước nhà cho mẹ. Gom khóm này đặt cạnh khóm kia vừa tiết kiệm không gian vừa kết hợp hoa lá.

[Bạn Đôm làm]

26/01/2019

Được một ngày nắng đẹp và thong d**g dù đang bị cảm.
Mình nằm đọc truyện, Mint nằm cạnh bú tay tìm giấc ngủ, nhạc thong thả rót ra từ album “A summer in Italy”
Hết một chương sách, nhạc cũng chơi hết ba bản, Mint đã ngủ say với bàn tay phải bỏ quên trên miệng. Bỗng thấy em bé của mình ngoan ngoãn như củ khoai tây. Mũi thì vẫn cứ sụt sịt, sụt sịt... Mười ngày nữa là đến Tết! Mint tròn hai tháng.

Want your business to be the top-listed Government Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


District 8
Ho Chi Minh City
849