08/03/2023
Ding d**g, Women’s Day is coming tonight.
Ngày nay vào những năm về trước ở thế kỉ thứ 19, các nữ công nhân người Mỹ, đã vùng dậy để đứng lên đấu tranh giành lại quyền lợi cho chính bản thân. Bao nhiêu người phụ nữ đã lên tiếng tố cáo những bất công của xã hội khi bắt họ phải chịu cảnh làm việc quá sức, đồng lương bèo bọt và các đãi ngộ không hề xứng đáng với công sức họ đã dành ra. Những người đã sẵn sàng đứng lên chiến đấu để thoát ra khỏi xiềng xích của định kiến để chạy đi tìm ánh sáng tự do cho cuộc đời của mình.
Có thể mọi người luôn cho rằng phụ nữ luôn là phe yếu thế cả về thể chất lẫn trí tuệ, nhưng thật ra họ đã lầm. Thật ra chưa từng có một sự phân định hay giới hạn nào cho sức mạnh của phái “ yếu “ cả, chỉ là họ chứ thấy được các cô gái ấy đã tỏa sáng như thế nào trên con đường của họ cả.
Bên ngoài thế giới rộng lớn kia< vẫn luôn có những người mẹ tần tảo sớm hôm, hi sinh cả sức khỏe, tuổi xuân cho gia đình nhỏ, cho các nhóc tì bé thơ. Song hành cùng là bao người phụ nữ vẫn miệt mài dành cả thanh xuân để đeo đuổi cái thứ gọi là đam mê, sự nghiệp, bao công việc yêu thích; dù cho họ đã vấp ngã biết bao nhiêu lần. Hay chúng ta phải thầm cảm ơn, các bác lớn tuổi vẫn luôn ở cạnh ta, vừa làm một người mẹ hiền, vừa làm người bà tốt, vừa làm chỗ dựa tinh thần cho ta sau bao ngày mệt nhoài ngoài xã hội.
Chúng ta không thể đánh giá cuốn sách bằng chỉ liếc mắt qua trang bìa, cũng chẳng thể đánh giá con người- nhất là phái “ yếu “ đây qua lăng kính phong kiến, mà ta hãy nhìn vào các đóng góp, sự hy sinh, niềm đam mê và cũng như tâm hồn con người. Từ đó mà, bỗng chợt thốt lên rằng: “Phụ nữ quả thật là vẻ đẹp của cuộc sống”.
Qua đây, một ngày mới đã đến, hi vọng lời chúc này sẽ gửi đến những người phụ nữ ngoài kia vẫn luôn luôn tươi trẻ như một loài hoa lúc sớm hôm, vẫn cứ tiếp tục mạnh mẽ, và nở rộ theo cách riêng của mình. Hãy luôn yêu thương bản thân, chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc thật nhiều.
Your Library NTH cũng chúc những cô giáo một ngày lễ thật vui và ý nghĩa; cũng như chúc các bạn nữ luôn học tốt và tràn đầy năng lượng cho một ngày học tập mới!
-----------------------------------
📞Liên hệ :
Facebook: https://www.facebook.com/yourlibrarynth
Email: [email protected]
07/03/2023
|Ở MỘT CHÂN TRỜI KHÁC, NƠI TÂM HỒN TA THUỘC VỀ|
🌅“Mà chân trời ấy cụ thể lại là một nơi xa quá là xa, có khi cả đời cũng chỉ dám nhìn ngắm qua một màn hình máy tính…”
🌟Nếu một ngày bạn chẳng thể nhìn thấy nữa, có nơi nào bạn không muốn ly khai? Và nếu một ngày bạn không còn nghe thấy nữa, có âm thanh nào bạn sẽ mãi hằng mong nhớ? Dù cho đứng ở nơi cách đó hàng xa vạn dặm, hay là đã được bước trên nơi đôi mắt đã luôn vạn lần dõi theo với niềm mong mỏi khôn nguôi. Dù là đi đâu về đâu, hẳn trái tim mới là nơi cho ra câu trả lời thỏa đáng nhất. Vậy nên hãy lắng nghe tim mình và trả lời cho câu hỏi: "Nếu một ngày cuộc đời bỗng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, đâu là nơi mà bạn muốn về thăm nhất?"
🌠Không phải là nhà, bởi nhà là nơi nằm ở trong tim, còn đối với một nơi tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những cơn mộng mị có hồi kết lửng, bất kỳ nơi đâu cũng là bến mơ, chứa chan một bầu trời đầy sao băng ru tâm hồn ta vào miền hạnh phúc.
🍀Câu chuyện này là dành cho bạn, hỡi tâm hồn mộng mơ yêu dấu của tôi ơi.
-------------------------------------------
|IN ANOTHER WORLD, WHERE OUR SOUL BELONGS|
🌅"But that horizon can be a place that is too far away, that maybe all my life could only sit and see it from a computer screen..."
🌟If one day you could never see ag*in, is there a place you would never want to leave? And if one day you can no longer hear ag*in, is there a sound you will forever miss? Whether standing at a place thousands of miles away, or having stepped on the place where the eyes have always followed with never-ending nostalgia. Wherever you go, surely the heart is the place to give the most satisfctory answer. So listen to your heart and answer the question: "If one day life suddenly has nothing left for you to regret, where is the place you want to visit the most?"
🌠It is not home, because home has its place in the heart, but a imaginary place that we thought it only appears in halfway through dreams, where anywhere is a pier of fantasies, filled with a sky full of shooting stars lulling our souls into the land of happiness.
🍀This story is for you, dear my beloved dreamy soul.
-----------------------------------
📞Liên hệ :
Facebook: https://www.facebook.com/yourlibrarynth
Email: [email protected]
26/02/2023
THƯ VIỆN NHÀ HIỀN, BẠN ĐÃ GHÉ THỬ CHƯA?
Nếu như nói trường học là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, vậy thì liệu thư viện có được coi là lớp học thứ hai không nhỉ? Thư viện không chỉ là nơi để tìm và đọc sách mà đồng thời cũng là nơi vô cùng thích hợp để học tập và vui chơi, rèn luyện. Vì thế mà thư viện cũng có nhiều thứ để trải nghiệm lắm đó nha. Hãy cùng mình khám phá nào!
“Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người” - G.V.Leibniz
Đầu tiên, khi nói thư viện là lớp học thứ hai của học sinh, với kho tài nguyên sách phong phú (trên 16,000 bản sách gồm nhiều thế loại) thì đây là một nơi tuyệt vời để ghé lại nếu như bạn đang có nhu cầu tìm tài liệu và sách tham khảo cho các môn học trên lớp nè. Với 43 loại báo, tạp chí, báo ngành chuyên môn được cập nhật thường xuyên, những ai có sở thích đọc và đọc thì không thể nào bỏ qua đâu.
Và với không gian mở, thoáng và rộng với tổng diện tích trên 200m2, bạn có thể ngồi tại thư viện để học bài và đọc sách thoải mái luôn. Không ai có thể cản bước ta đến với con đường tri thức!
Thư viện được trang bị hệ thống máy tính nối mạng phục vụ cho việc đọc sách và tra cứu thông tin sách, học tập. Không biết có ai đã dùng thử qua bộ máy tính này chưa ta? Lâu lâu có dùng cho mục đích khác thì cũng thầm kín thôi, đừng có để bị phát hiện đó!
Và quan trọng nhất, thư viện chỉ hoạt động trong khung giờ từ 7g - 11g20 vào buổi sáng, 13g30 - 16g50 chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Bạn cũng đừng lo vì nếu thư viện đóng cửa do yêu cầu công tác thì sẽ có thông báo nè. Những quyển sách vẫn sẽ luôn ở đó chờ bạn đọc nhà Hiền đến ghé thăm!
-----------------------------------
📞Liên hệ :
Facebook: https://www.facebook.com/yourlibrarynth
Email: [email protected]
13/02/2023
|VALENTINE|
“Khi còn trẻ, điên cuồng yêu thích một người, dường như là dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí.”
Hôm nay ra ngoài, không biết liệu cậu có thấy các cặp đôi đi cùng nhau, cười cùng nhau không cậu nhỉ? Và chắc hẳn là cậu cũng phần nào đoán được lý do rồi phải không, là vì hôm nay là Valentine đấy - là ngày mà các cặp “bạn đời” được thoải mái thể hiện tình cảm của mình, cứ như là một dấu mốc đặc biệt trong cái mối tình lâu dài của họ vậy.
Valentine hay còn được gọi thân thuộc hơn còn là Ngày lễ tình nhân. Nó được đặt tên theo Thánh Valentinô, và là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa hoặc là tình cảm giữa bạn bè khác giới. Ở thời điểm bây giờ, các cặp đôi sẽ tặng quà cho nhau, thường là chocolate hay là hoa, nhưng cũng có thể là một món quà bất kì, chỉ cần là nó có ý nghĩa với họ. Ngày 14/2 được bao phủ bởi hạnh phúc và sự ấm áp. Mọi lúc mọi nơi, tình yêu màu hồng luôn tồn đọng ở mọi ngõ ngách. Đó chính là một động lực để thôi thúc cho ngọn lửa tình yêu trong ta được bùng cháy một cách rực rỡ hơn cũng như trở nên yêu đời hơn.
Đặc biệt hơn rằng, tình yêu tuổi học trò luôn là thứ tình cảm thuần khiết và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Khi ấy, ta không bị chi phối bởi bất cứ lý do bên ngoài nào mà chỉ biết giản đơn trao yêu thương cho người bên cạnh. Và dưới ánh nắng Hiền, chú tình cảm vương vấn ấy lại càng thêm phần ngọt ngào trong ba năm thanh xuân.
Vậy là một mùa Valentine nữa lại đến, CLB Thư Viện chúc cho tất cả các bạn có một ngày lễ hạnh phúc bên người mà mình thật lòng yêu thương, nếu cậu có gửi đi chút cảm tình cũng sẽ sớm được đáp trả còn nếu vẫn còn lẻ loi thì sớm tìm được một mẩu còn lại của mình, cậu nhé!
Happy Valentine 14-2!
-----------------------------------
📞Liên hệ :
Facebook: https://www.facebook.com/yourlibrarynth
Email: [email protected]
21/01/2023
|Cốc cốc cốc !!!
Ai gọi đó
Tôi là Xuân
Nếu là Xuân cho xem Mão...|
🎊💞Lại một dịp Tết nữa đã về, khắp nơi ai cũng chan hòa niềm hứng khởi cũng như mang trong mình bao công việc tất bật để chuẩn bị đón nàng thơ Xuân đang sắp ghé qua hiên nhà. Trên con đường nhộn nhịp sáng hôm nay, đi đâu ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh chú mèo quen thuộc đã gắn bó với người dân ta từ bao đời nay. Và năm mới đến, chúng ta sẽ được “ Quàng thượng” ta phù trợ cho một năm tới đầy ý nghĩa cũng như bao điều may mắn. Bởi theo phong thủy, mèo là biểu tượng cho lòng tốt, sự kiên trì, lòng nhẫn nại, cẩn trọng, biết tính trước tính sau. Ngoài ra, đây được coi là một trong những mang đến sự cát tường nè, thịnh vượng lẫn nhiều ý tưởng mới, sự đổi mới sáng tạo trong công việc lẫn học tập, hơn thế nữa, mèo còn hiện thân cho tiền tài nữa đó. Qua đó mà ta có thể biết được năm nay vị “Quàng thượng” đầy sang chảnh này sẽ là người bảo hộ cho khởi đầu mới đầy tươi sáng sau khi tạm biệt “Bác” Dần đầy mạnh mẽ, uy phong.😘
🎋❣️Một trang mới sắp được viết, một hành trình nữa sắp được bắt đầu. Nhân dịp đầu năm 2023, CLB Thư viện NTH xin gửi lời chúc tới toàn thể thầy cô, tất cả các bạn học sinh NTHer nói riêng và toàn thể đồng bào Việt nói chung, một năm Quý Mão thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong lao động, học tập, và hãy thật hạnh phúc nhaaa.
Tân niên hạnh phúc bình an tiến Xuân nhật vinh hoa phú quý lai. 😘
(Năm mới hạnh phúc bình an đến - Ngày Xuân vinh hoa phú quý về)
Nguồn và lấy ý tưởng từ https://loichuchaynhat.com/loi-chuc-tet/nhung-cau-doi-tet-chu-han-viet-va-han-nom-y-nghia.html
https://baolongbrass.com/y-nghia-tuong-meo-phong-thuy-ma-ban-nen-biet
-----------------------------------
📞Liên hệ :
Facebook: https://www.facebook.com/yourlibrarynth
Email: [email protected]
15/01/2023
|𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐮̣𝐜: Sách cũ sách mới|
|BÓNG NGƯỜI PHỦ BỤI THỜI GIAN|
Tác giả: Cho Chang-In
Tình cha nằm dưới một lòng biển cả lặng im, chẳng nghe đâu tiếng sóng vỗ rì rào gần bờ cạn, cũng chẳng thể hiện ra từng dòng hải lưu ẩn mật cuộn trào mạnh mẽ. Trôi dạt giữa biển đời, có lẽ ít có ai đã còn xa lạ gì với những bản hùng ca về “tình cha ấm áp như vầng thái dương”, “nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang”. Bởi lẽ đời là bể khổ, ai cũng biết, thế nên còn nhà, còn cha còn mẹ là chốn để về, ai nấy thấy cũng tự lấy làm ơn để sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.
“Bố con cá g*i” của Cho Chang-In, rõ ràng không phải là một bản ca từ đầy tính thẩm mỹ lay động lòng người, mà chỉ đơn giản sử dụng vài biện pháp tu từ từ các hình ảnh đơn sơ. Kể cả từ tiêu đề “con cá g*i”, chúng ta phần nào dự đoán được một câu chuyện chẳng thể được lấp đầy niềm vui. Xoay quanh trong khung ảnh toàn là những bức tường trắng của bệnh viện, sự xuất hiện của một con cá g*i mang tên Jeong Hoyeon dành hết tình yêu thương của mình dành cho cậu con trai Daum bị mắc bệnh nặng, anh còn dám nghĩ đến cả việc hiến tạng của mình để lấy tiền trang trải viện phí cho con. Thế mà trớ trêu thay, số phận lại trêu đùa cho Daum khỏe mạnh lên từng ngày, mà bản thân người cha thì chẳng thể chống lại nổi bệnh tật, và rồi người con rời đi, vuột khỏi vòng tay anh, vì con đường tương lai rộng mở, vì một chân trời mới tốt đẹp hơn cho con ở xứ sở xa xôi. Cá g*i bố đã lựa chọn cái kết tốt đẹp nhất cho con mình, nhưng lại không thể nào quyết được cho mình thanh thản nhất kể cả khi phải ra đi.
Theo thời gian, chuyện ngày nào về một người bố giấu giếm hết từng hành động của mình chỉ để con vô ưu vô lo mà sống cũng bị bụi mờ che kín, và có lẽ rồi ai cũng dễ dàng quên đi hình ảnh một người như thế đã từng lướt qua biển người tấp nập này trong phút giây. Vì vậy mà liên tưởng về con cá g*i liền nổi bật lên, giữa dòng đại dương xanh biếc: “Ôi, bố cá g*i của tôi. Bố cá g*i ngốc của tôi!”. Ăn sâu vào trong tâm trí của những người con hiếu thảo, và làm rung rinh kể cả những trái tim sắt đá nhất.
-----------------------------------
📞Liên hệ:
Facebook: https://www.facebook.com/yourlibrarynth
Email: [email protected]
08/01/2023
|𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐮̣𝐜: Sách cũ sách mới|
|DẤU CHẤM PHẨY CHO MỘT THỜI NIÊN THIẾU|
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
🕊““Con chim xanh biếc bay về” của Nguyễn Nhật Ánh, lấy cái hiện đại của thời đại mới hòa vào chút gì còn lưu lại của khung trời cũ, tựa làn gió mới mẻ mang theo tinh hoa trân quý nhất gửi gắm đến chúng ta, những người đang ở ngưỡng cửa trưởng thành.
💭Mỗi khi nhắc về những ngày lầm lũi say mê với những câu chuyện trẻ thơ từ trang sách ngày xưa cũ, ắt hẳn những cái tên quen thuộc như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Ngôi trường mọi khi” hay “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đều đã in sâu vào trí nhớ của các bạn đọc trẻ tuổi mà không có tác phẩm nào khác thay thế được. Bởi lẽ những áng văn của Nguyễn Nhật Ánh đã gắn liền với những cảm xúc trong trẻo, hồn hậu của cái tuổi mới lớn nơi mà ai cũng phải trải qua khi đến với các dòng văn ấy. Cũng bởi, ấy là cái hồn không thể lẫn đi đâu được của văn bác Ánh. Và dù giờ đây, làn gió thổi qua tập truyện mới của bác có thay đổi đi một chút, khi “Con chim xanh biếc bay về” được xuất bản và mở ra dòng chữ đầu tiên, cảm xúc ấy sẽ quay trở lại như những ngày còn xưa.
🌪“Con chim xanh biếc bay về” không giống với những gì ta đã biết trước của văn Ánh ở chỗ, câu chuyện này không nói về miền Trung đầy nắng và gió, mà là kể về một mảnh đất Sài thành đầy rẫy những điều thú vị và mơ mộng dưới góc nhìn “tôi” của một nhân vật nữ, cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong các tác phẩm của nhà văn. Từ đó mà người đọc cảm nhận rõ rệt được sự thay đổi trong cách nhìn và suy nghĩ của nhân vật về một Sài Gòn bon chen, tấp nập nhưng luôn là mảnh đất màu mỡ, thân thiện và cưu mang những người con xa xứ. Cuối cùng thì có lẽ vẫn như mọi khi, văn Ánh vẫn mang một sự mộc mạc hồn nhiên, dù cho đó có là một khung cảnh phố hoa rộn ràng đan xen tâm tư sâu sắc của thế giới người trưởng thành, và cả người “đang” trưởng thành nữa.
🌈Và, con chim xanh biếc trong lời tựa của tập truyện lần này không chỉ đơn thuần là một con chim chỉ biết hót và bay, nó còn là sự khởi đầu cho niềm hạnh phúc và biến chuyển của thời gian. Chúng ta, những ai còn đang hoài lưu luyến những tháng ngày cũ kĩ, thông qua tựa sách “Con chim xanh biếc bay về” hẳn sẽ tìm thấy bản thân mình ở đằng sau ngưỡng cửa kia, tự tin đặt thêm một dấu chấm phẩy. Bởi lẽ trưởng thành đâu có nghĩa là rũ bỏ mọi thứ sau lưng, ta vẫn cứ mang chúng theo. Đó là thứ kỷ niệm quý giá mãi gợi ta về mùa hè năm ấy, ta đã bước qua bậc cửa của thời gian đến một hành trình mới, khởi đầu mới.
⛅“Sau khi bước ra khỏi mùa hè của tuổi trẻ, ta lại đi thêm một chặng đường dài. Nhưng rồi nhung nhớ trỗi lên, ta không tránh khỏi quay đầu nhìn về mùa hè năm ấy. Thuở thiếu thời mang cả bầu trời màu nhiệm là thế, nhưng liệu có ai sẽ nhận ra sự trưởng thành của ta cũng đang tự viết nên một khởi đầu cho câu chuyện cổ tích mới dành cho người lớn đấy thôi?”.
03/12/2022
|NGÀY TRỞ VỀ CỦA CHIM ĐƯA THƯ|
🐦Đời người có biết bao lần đi, rồi trở lại, cứ đi, cuối cùng vẫn về lại nhà. Đó là một vòng lặp vĩnh viễn không có hồi kết, thử hỏi có ai đếm hết số lần đó chăng? Từng chuyến hành trình ấy là một bài học, là trải nghiệm mới có thể đúc kết, giữ lấy trong lòng người thành những câu chuyện ghi sâu vào tâm trí. Có vài câu chuyện mang bề ngoài là một quyển sách khó đọc vừa khiến ta khó khăn tiếp thu, nhưng cũng không dễ gì quên đi những bài học ẩn giấu đằng sau đó. Quen thuộc thay, chúng ta ấy vậy mà lại tựa như loài chim đưa thư, cho dù đi xa đến đâu, trải qua khó khăn không đếm xuể, cuối cùng, vẫn sẽ bay về nhà sau chuyến hành trình đầy mệt mỏi.
🎉Với Your Library, sự vắng mặt bấy lâu nay quả là một điều đáng tiếc đối với những gì mà chúng mình đã bỏ lỡ trong một khoảng thời gian dài. Và giờ đây, CLB Thư viện đã chính thức hoạt động trở lại sau chuyến hành trình từ phương xa để đem đến kho tàng những trải nghiệm mà chúng mình đã góp nhặt và gửi đến tất cả mọi người!
🎁Lời chào thân ái nhất từ những chú chim đưa thư nhà Your Library - Hãy đón xem tiếp theo: 𝓒𝓱𝓾𝔂𝓮̂𝓷 𝓭𝓮̂̀: 𝓢𝓪́𝓬𝓱 𝓬𝓾̃ 𝓼𝓪́𝓬𝓱 𝓶𝓸̛́𝓲.
______________________________________________
CONTACTS:
📍Fanpage: Your Library - CLB Thư viện NTH
📍Email: [email protected]
14/09/2022
||📩CHECK YOUR MAIL||
[CHECK YOUR MAIL - TẤM VÉ KHÁM PHÁ KHU VƯỜN LOVART]
______________________
Lời đầu tiên,
🏵️YOUR LIBRARY xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã quan tâm và dành thời gian cho vòng đơn của chúng mình.
🌷Đến những nàng và chàng hoa đã vượt qua vòng đơn, sau quá trình chọn lọc một cách kỹ lưỡng, chúng mình nhận thấy được sự tâm huyết, tiềm năng cũng như minh chứng rằng các bạn thật sự mong muốn và phù hợp với YOUR LIBRARY để tiếp tục bước tiếp vào vòng phỏng vấn.
🎀Với những bạn chưa có cơ hội, đừng vội buồn nhé! YOUR LIBRARY hiểu rằng các bạn đã rất cố gắng gửi những tâm tư và nỗ lực cho chúng tớ. Vì thế, chúng tớ vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước để các bạn có thể trở thành một LIBRARIER chính hiệu, hãy luôn tin tưởng và hẹn gặp bạn ở lần tiếp theo nhé!
🔥Bây giờ, những bông hoa tươi rói của YOUR LIBRARY ơi, hãy nhanh tay mở hòm thư và check cả phần tin nhắn spam để không bỏ lỡ thông tin nhé! Nếu các bạn chưa nhận được email nào, hoặc các bạn gặp vấn đề gì cần giải đáp, hãy nhắn tin trực tiếp cho fanpage để nhận được sự giúp đỡ kịp thời.
-----------------------------------
📞Liên hệ:
Facebook: https://www.facebook.com/yourlibrarynth
Email: [email protected]
13/09/2022
HỒI CHUÔNG ĐÃ ĐIỂM, HOA NỞ ĐI NÀO|
✨ DING DING DING! Your Library - CLB Thư viện NTH xin thông báo: Thời gian mở form đăng ký dự tuyển thành viên gen 4 đã chính thức được khép lại! Lời đầu chúng mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến những lá đơn vô cùng đáng yêu được các bạn đưa về Your Library như một lời hứa hẹn vững chãi trong chuyến hành trình sắp tới của chúng mình. Kết quả sẽ sớm được thông báo về hộp mail của các bạn, đừng quên check mail để nhận được lời hồi đáp được gửi gắm từ Your Library nhé!
“Dưới thảm xanh hoa rực nở muôn nơi, con đường dẫn lối cho kẻ lang thang vẫn tiếp tục trải dài về phía trước. Dù xa xôi, dù mỏi mệt, hương hoa thấm đượm trên quần áo và gánh hàng người vẫn cùng từng bước chân sáo mang theo làn điệu hân hoan vẫn cứ thế vững vàng. Chuyến hành trình nom vô tận ấy liệu khi nào mới kết thúc? Không ai biết, cũng chẳng ai dám hứa hẹn điều gì. Chỉ là khi đi qua một cánh đồng ngát hương hoa trải dài vô tận, có lữ khách nào mà lại không muốn dừng chân hát ca lên nỗi niềm đang chứa chan?”
-------------------------------------------------
Liên lạc: https://www.facebook.com/yourlibrarynth
06/09/2022
|VƯỜN ƯƠM SẮC VÀ KẺ LANG THANG|
🌺Có truyền thuyết nọ về vườn ươm sắc xanh kỳ lạ nở rộ từ những hạt giống đầy kiên cường giữa vùng sa mạc khô cằn, hẻo lánh: chúng vươn lên mạnh mẽ, đầy táo bạo. Những rễ cây bám chặt lấy hạt đất mong manh đầy nghị lực, và những đốm trắng tuyết trinh bạch nhất trổ bông nhuỵ vàng. Một vùng xanh ươm màu nắng giữa dải cát vàng. Chợt thấy từ đâu xa, có người gánh rong nọ lang thang trên biển cát, râm ran múa ca, tay cầm một nhành hoa đứng giữa vườn ươm sắc.
🌺Tựa đóa hoa là trang sách hành trình, và người nguyện hoá kẻ múa ca, râm ran hoà theo làn điệu và nét đẹp của vườn tược xanh mướt. Người mang theo khát vọng tìm kiếm những tinh khôi, những quyến rũ, sự sáng tạo và nét tuyệt đẹp của khu vườn: đắm mình nơi những trang sách quý, đặt tâm tình vào những vần điệu, cùng mạnh dạn bước khỏi vùng an toàn mà khai phá đến những vùng đất chân trời mới.
🌺Những đoá hoa tinh tuyền hằng được mong ước, ấy là:
🌸Đoá sáng tạo: CONTENT CREATOR - Sáng tạo nội dung
🌼Đoá quyến rũ: DESIGNER - Sáng tạo hình ảnh
🏵️Đoá sôi nổi: MEDIA - Truyền thông
🌻Đoá nhiệt thành: HR - Nhân sự
🌷Đóa tinh khôi: TRANS - Dịch Thuật
🌹Đóa yêu kiều: CORETEAM - Dẫn đường
🌺Your Library đang kiếm tìm những đóa hoa rạng rỡ tuy tuý, toả sáng và đắm mình trên hành trình sa mạc cùng người lang thang ca múa.
🌺Nếu thời khóa biểu của bạn còn trống, chần chừ chi nữa mà không dành cho Your Library một vị trí trong thời gian của bạn? Vì bạn chính là hạt giống tuyệt vời mà chúng tớ đang tìm kiếm!
-------------------------------------------------
❗❗Đối tượng: Toàn thể học sinh khối 10 và 11 của THPT Nguyễn Thượng Hiền.
❗Quy trình tuyển chọn:
Vòng đơn: 06/09 - 13/09
Vòng phỏng vấn: 15/09 - 20/09
-------------------------------------------------
📌Link đơn: https://forms.gle/Y2nCjpdqRKoHoYda8
✉ Mô tả công việc: https://drive.google.com/drive/folders/1zcDkW9TFD7eogwqTd1pxOoL_xFR6NNW7?usp=sharing
🕚Deadline điền đơn: 23h00 13/09/2022.
21/07/2022
||KỆ SÁCH MÙA HÈ||
💚|ĂN XANH ĐỂ KHỎE|💚
Tác giả: Norman W.Walker
🍅“Hè nóng quá! Mình nên uống gì nhỉ?”
Khi màu hè đến, ngoài những công cuộc rèn luyện bản thân trở thành một người hoàn thiện hơn thì đây cũng là quãng thời gian để thanh lọc cơ thể, kiểm soát lại chế độ ăn uống. Tuy nhiên, có thể nhiều “thần dân” có suy nghĩ rằng để thanh lọc cơ thể thì phải chịu những nguyên liệu có giá cắt cổ nhưng không ngon trong nhiều ngày. Thế nên, nếu bạn là một người vừa muốn tiết kiệm, vừa muốn một cơ thể khỏe khoắn trong một quãng thời gian nhất định và lại thích của ngon thì “Ăn xanh để khỏe” của tác giả Norman W.Walker là cuốn sách dành cho bạn trong những tháng hè còn lại.
🥕Tác giả Norman W.Walker là một doanh nhân người Anh và là người tiên phong trong lĩnh vực nước ép rau củ và sức khỏe dinh dưỡng. Ông ủng hộ việc uống các loại nước ép rau củ quả tươi tốt cho sức khỏe. Đồng thời, ông cũng là tác giả của ít nhất 11 cuốn sách về dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, xuất bản từ năm 1936 đến năm 1981. Trong đó, cuốn sách “Ăn xanh để khỏe” là một trong những cuốn sách được cộng đồng yêu thích nhất.
🥕Sách được chia thành 4 phần, và tất cả đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe với từ ngữ dễ hiểu, nội dung dễ gần như là :“Chà, bạn bị cảm lạnh đấy ư?” và “Vì sao không ăn rau quả toàn phần?” . Hơn nữa, sách có vô số công thức đơn giản để chế biến loại thức uống ngon và bổ dưỡng cùng với lợi ích đi kèm sau khi đã sử dụng trong một quãng thời gian nhất định, đặc biệt, tất cả đều có nguyên liệu vừa túi tiền và phổ biến trên khắp mọi nơi. Tại sao lại không tìm hiểu ngay đúng không?
🍅Tóm lại, “Ăn xanh để khỏe” là một cuốn sách tuyệt vời cho mọi đối tượng từ mọi lứa tuổi khi có nhu cầu được khỏe mạnh nhưng không biết cách để vừa tiết kiệm, vừa có kết quả có thể thấy rõ sau một khoảng thời gian nhất định và vừa ngon miệng.
“Nước giải nhiệt tốt nhất là nước cần tây trong mùa hè này nhé!”
______________________________________________
CONTACTS:
📍Fanpage: Your Library - CLB Thư viện NTH
📍Email: [email protected]