20/07/2016
"Người ta hay buồn vì nhau, vì những điều vừa quen vừa lạ, tưởng chừng ngay đây mà thực ra đã cũ. Người ta buồn vì những thứ đã trải qua ngỡ là vĩnh cửu, ngờ đâu là một chốc thoáng qua."
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Vô Ưu, Library, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City.
20/07/2016
"Người ta hay buồn vì nhau, vì những điều vừa quen vừa lạ, tưởng chừng ngay đây mà thực ra đã cũ. Người ta buồn vì những thứ đã trải qua ngỡ là vĩnh cửu, ngờ đâu là một chốc thoáng qua."
Có ngày, cô đơn tới mức tự cầm điện thoại gọi cho số mình, để nghe đầu dây bên kia báo bận.
Mình còn không quan tâm tới mình thì còn ai quan tâm...
[Chênh vênh 25 - Nguyễn Ngọc Thạch]
- Anh nghĩ thế nào là yêu?
- Chính là muốn đứng trước mặt một người phụ nữ để che mưa chắn gió cho cô ấy, ngay cả khi không còn chút sức lực nào, cũng sẽ không bao giờ nói: “Anh không thể làm gì được nữa”
[Sự dịu dàng khó cưỡng - Diệp Lạc Vô Tâm]