03/05/2026
#13554
_Thương mến gửi,
Xin chào các TB-ers, mình là một hs lớp 9 niên khóa 22-26 gửi lên confess đôi lời nhắn gửi.
Vậy là chỉ vọn vẹn 1 tháng là tụi mình rời xa mái trường Tân Bình và mang theo hành trang mới trên chặng đường mới, cùng với bao kỷ niệm của tuổi xanh cấp 2. Có lẽ là trong 4 năm vừa qua, dù có biết bao thăng trầm, những lúc buồn hay vui thì tụi mình đã thực sự là "mảnh ghép" của nhau!
Dù trong lớp, chúng mình đang còn những cảm xúc không tốt nhất thời, những lần "buồn bã" hay "hờn dỗi", nhưng hãy gác lại đi, vì sẽ không còn chúng ta- thời cấp hai, để mà được như thế!
Mới ngày nào, chúng mình còn hỏi "tên bạn là gì?", và bây giờ chỉ mong "bạn hãy nhớ cái tên của mình". Thực sự thgian trôi quá nhanh luôn!!!
🌊🌊🌊
Bản thân mình là 1 hs lớp TATC, chúng mình học với nhau đc 4 năm, thậm chí là có những bạn học chung với mình còn rất nhỏ và đến tận bây giờ, tụi mình coi nhau như người 1 nhà vậy🫂 Nhưng mình vẫn còn đang nuối tiếc khi phải rời xa mọi người đến chân trời mới, khám phá điều mới mà chưa "thả ga" với các bạn. Mình còn nhớ như in khi những lần ăn vụng, trốn tiết, không làm bài để rồi bao che nhau và cả đám bị ghi sổ, hay những lần đi trễ gặp thầy Quý bắt nhặt rác miết mà thôi 🥲. Bản thân bị la mắng suốt, nhưng tụi mình "lì" quá rồi!! Nghe thầy cô la mắng mà cười tủm tỉm hoài à=). Tụi mình luôn nghĩ thầy cô la mắng là lời thương trước khi chúng mình xa mái trường này. Chúng mình thì có xu hướng "lười đi học" nhỉ? Vậy mà ngày nào cũng thấy những gương mặt "tỉnh táo" sáng sớm, vô lớp chỉ gục lên gục xuống rồi bị thầy cô trách, lo sợ chúng mình không tập trung rồi quên kiến thức. Giờ sắp xa, mình muốn cảm ơn những vất vả, cống hiến của cô thầy siu đáng iu, siu tận tâm tại mái nhà Tân Bình. Mình cũng muốn xin lỗi bởi những trò đùa, bài điểm trứng ngỗng đã làm người cha, người mẹ thứ hai buồn rầu, lo lắng!
⏳️⏳️⏳️
Mình vẫn còn hơi chút tiếc khi gần những ngày cuối năm rồi, thế nhưng chúng mình vẫn "chưa hoàn toàn lại thân thiết". Có lẽ là trước đó đã là rất thân, nhưng vì điều gì đó mà gây ra một sự hiểu lầm, sự hờn dỗi. Thế nhưng trong tâm đôi bên, tụi mình vẫn đang và sẽ rất trân trọng đối phương, thật sự khi nhắc đến tên thì vẫn sẽ nhớ mãi! Mình mong rằng chúng mình- mỗi cá thể độc nhất vô nhị cùng hòa hợp, yêu thương nhau hơn! Bởi mình không muốn, khi đã đi đến một bến bờ khác, trái tim mình vẫn trông ngóng tình bạn của chúng ta dần xa xăm, dần mờ đi... Hãy "thương" khi người còn ở đây; khi hàng cây đứng tuổi còn vẫy gọi; khi lời giảng, bụi phấn còn vấn vương trên bục; khi làn gió, nắng mây trôi qua mái trường của ta. Đừng để nỗi buồn xâm lấn ta! Đừng để màu nắng, khoảng trời trong lành này trôi qua hờ hững! Đừng để sự im lặng, mâu thuẫn cách xa tình bạn chúng mình!
☁️🌿☁️🌿☁️🌿
À mà nè, tui nhắc nhở là ai chưa có ý nguyện hay ước mơ nho nhỏ thì thực hiện đi nhé. Bỏ lỡ sẽ nuối tiếc về sau đó nha. Thích ai thì bày tỏ, thương ai thì nói, đừng im lặng để rồi nhìn lại sẽ cảm thấy tiếc tiếc á nhennn! Cuối năm, tổng kết, cứ mạnh dạn xin chụp hình cùng với tình yêu nào đó, hay một bạn cr nào để kỷ niệm thời còn "trẻ trâu" chẳng hạn😉
💫💫💫
Sau tất cả, mình chúc các bạn khối 9 năm nay đậu
🔥NV1
📖NV1
🏅NV1
theo như ý muốn nhé, học giỏi, trai đẹp gái xinh, hạnh phúc và vững bước trên con đường - tương lai mà mình chọn nhé! Xin đừng quên chúng mình là người một nhà và nhà tụi mình là "THCS Tân Bình"!
LOVE ALL💝❣️
_☃️