02/08/2020
Con yêu thương 💌
Thế là hôm nay mẹ đã làm được một việc mà mẹ cứ suy đi tính lại mãi là CÓ NÊN hay KHÔNG ? Thông cảm cho Mẹ con nhé, phụ nữ mà con cân nhấc tất cả mọi thứ con à. Hơn nữa, mẹ phải biết chắc rằng đó là điều tốt đẹp đối với con. Mẹ có thể hy sinh cả tuổi thanh xuân để con có mặt trên đời thì chẳng bao giờ tiếc với con bất cứ một điều gì.
Có nói ra con cũng chẳng thề hiểu lúc này. Chỉ đơn giản rằng, đó là minh chứng về TÌNH YÊU mà mẹ dành cho con, cách tốt nhất để mẹ có thể chăm chút cho con trong MỌI HOÀN CẢNH CUỘC SỐNG. Và đó còn là cách mẹ gieo ước mơ, đặt niềm tin của mẹ về con.
Làm mẹ ai mà chẳng yêu thương con cái của mình, nhưng không phải người mẹ nào cũng thể hiện tình cảm ấy bằng cách giống nhau. Mẹ không có quá nhiều tiền bạc để mua cho con những đồ chơi đắt đỏ hay đồ dùng cá nhân xa xỉ. Mẹ cũng không có ý định để lại thật nhiều tài sản cho con. Mẹ không muốn con của mẹ chỉ biết hưởng thụ những gì có sẵn mà ngược lại phải biết tự tạo dựng cuộc sống cho mình bằng khả năng của bản thân. Hơn nữa, mẹ sợ chính tiền bạc, tài sản của mẹ lại là nguyên nhân để con hư hỏng, sa đà vào ngõ tối của cuộc đời. Trong thực tế đã không ít cậu ấm cô chiêu như vậy rồi.
Còn một điều nữa mẹ muốn thật chu đáo với con vì hơn ai hết, mẹ biết con của mẹ như thế nào. Cứ mỗi lần có dịch bệnh mẹ lại lo lắng rất nhiều, chỉ sợ con ốm đau bệnh tật và cả mẹ nữa nên mẹ muốn luôn sẵn tiền chăm sóc cho con, Đây là cách để những gì mẹ đang dành dụm cho con học tập không bị ảnh hưởng mất mát đi.
Vì ngày hôm nay BÌNH AN và ngày mai TƯƠI SÁNG cho con, mẹ đã quyết định tích lũy mỗi năm một số tiền bằng 30% thu nhập của mình vào KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH mà mọi người thường gọi là BẢO HIỂM NHÂN THỌ. Mẹ sẽ chẳng còn lo lắng về BỆNH TẬT ỐM ĐAU hay bất ngờ có những RỦI RO ập đến.
Thế là từ nay mẹ hoàn toàn yên tâm cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con của mẹ vẫn có tiền để đến trường, cả trường ĐẠI HỌC nữa đấy con nhé! Bên cạnh đó con còn có một quỹ dự phòng CHĂM SÓC SỨC KHỎE toàn diện từ kế hoạch này nữa.
Mẹ đã vơi nhẹ đi GÁNH NẶNG LO ÂU, từ giờ 2 mẹ con mình sẽ xây đắp công trình chung mang tên hai mẹ con mình con nhé và mẹ luôn tin rằng sau này con của mẹ sẽ biết sống thật tốt để xứng đáng với những gì mẹ đã và đang mong đợi ở con.
Đừng lo cho mẹ có vất vả hơn một chút nhưng để BẢO ĐẢM TƯƠNG LAI cho con thì mẹ luôn sẵn sàng.
Mẹ yêu con nhất trên đời!
