27/12/2025
Hình ảnh chiến sĩ biệt động Sài gòn của ta bị Quân cảnh Mỹ bắt giữ trong trận đánh tòa Đại sứ quán Mỹ ngày 31/1/1968.
Trận này đội biệt động số 5 với quân số 17 người đi xe ô tô dùng 40kg thuốc nổ đánh sập cổng chính, 4 lính Mỹ chết tại chỗ, nhanh chóng dùng B40 và AK bắn vào trong, chiếm lĩnh tầng trệt và 3 tầng trên, Mỹ xây dựng từng tầng ngăn cách nhau bằng một cửa sắt kiên cố ở cầu thang, khi ta phát triển lên tầng 3 không thể lên được tiếp vì chúng đã sập cửa ngăn cách 2 tầng với nhau, đội 5 biệt động chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ được 6 tiếng, Mỹ cho quân bao vây bên ngoài, cho lính thủy quân lục chiến đổ bộ bằng trực thăng trên nóc nhà, sau đó dùng súng bắn đạn hơi độc vào những nơi nghi có Biệt động chiếm giữ, tổ trưởng Ba Đen bị ngất do hít hơi độc, ta hy sinh 15, Mỹ chết 5 tại chỗ, 7 chết tại bệnh viện, 124 bị thương.
Đánh chiếm tòa Đại sứ quán Mỹ, đã làm rung động nước Mỹ, làn sóng phản đối chiến tranh dâng cao toàn nước Mỹ, một nỗi s.ỉ nh.ục nước Mỹ gánh chịu.
30/11/2025
Phạm Xuân Ẩn (1927–2006), tên khai sinh Phạm Văn Thành, là một trong những nhà tình báo huyền thoại của Việt Nam, được biết đến với biệt danh “Điệp viên hoàn hảo” cùng các bí danh như X6, Trần Văn Trung và Hai Trung. Ông sinh ngày 12/9/1927 tại Biên Hòa, Đồng Nai, trong một gia đình có truyền thống phục vụ dưới triều đình và chính quyền thuộc địa.
Năm 1944, khi mới 16 tuổi, ông gia nhập Việt Minh, tham gia kháng chiến chống Nhật và Pháp. Đến năm 1953, ông trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và được giao trọng trách làm tình báo chiến lược. Để xây dựng vỏ bọc hoàn hảo, ông sang Mỹ du học ngành báo chí tại Orange Coast College, California (1957–1959), rồi làm việc cho các hãng tin danh tiếng như Reuters, Time và New York Herald Tribune.
Sở hữu phong thái hào hoa, lối ứng xử tinh tế cùng vốn hiểu biết sâu rộng, ông được bạn bè và đồng nghiệp quốc tế gọi bằng cái tên đầy ngưỡng mộ: “Đài phát thanh Catinat.” Năm 1962, ông lập gia đình. Dù ban đầu không biết sự thật về chồng mình, vợ ông sau này đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống hai mặt đầy giằng xé.
Phạm Xuân Ẩn yêu chó, sống giản dị, dí dỏm và gần gũi với mọi người. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là những năm tháng sống trong căng thẳng tột độ, khi ông phải liên tục giấu mình giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, để hoàn thành sứ mệnh đặc biệt dành cho đất nước.
________________________
✨ Để tìm hiểu thêm về sự vĩ đại của Cha Ông cũng như trong cuộc cuộc đổi mới của Đất nước. Hữu duyên mong mọi người chia sẽ nhóm đến nhiều bạn đọc 🥰
03/11/2025
Cộng đồng mạng đang rất khâm phục cách đối ngoại của Việt Nam. Với Bộ Chiến tranh Mỹ, chúng ta đón tiếp thân ái, trọng thị, khiến bạn vui vẻ tài trợ thêm 145 triệu USD để khắc phục hậu quả chiến tranh, ô nhiễm dioxin tại nhiều vùng của Việt Nam.
Đối với Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Hùng Cao, bình thường chỉ ghi Mr.Hung Cao, nhưng về Việt Nam, được đánh thêm dấu huyền cho đúng với tên tuổi.
Quan chức Mỹ nhưng về Việt Nam là cho họ tên Việt Nam luôn, để nhắc nhở một cách khéo léo về gốc gác, quê hương, cội nguồn dân tộc.
Lý luận ngoại giao Việt Nam cao và sâu như thế.
St
03/11/2025
Bộ Hải quân Mỹ (Department of the Navy - DON) là 01 trong 03 Bộ quân sự thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ (Department of War - DoW).
Theo đó, Bộ trưởng và Thứ trưởng Hải quân là quan chức dân sự lo việc hành chính và công tác nội bộ... không có quyền ra lệnh điều động quân sự trực tiếp cho các lực lượng Hải quân hoặc Thủy quân Lục chiến để thực hiện các chiến dịch tác chiến.
Vậy nên, Thứ trưởng Hải quân là một quan chức DÂN SỰ cấp cao có trách nhiệm về quản lý hành chính, tài chính, nhân sự, mua sắm và tổ chức bộ máy hành chính của Bộ Hải quân (bao gồm Hải quân và Thủy quân Lục chiến).
Mà nghe Bộ Hải quân Mỹ to chứ nếu tính ra cũng chỉ ngang cấp Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Hải quân Mỹ là Cao Hùng trước đó có hứa hẹn gì thì cũng chỉ là kiếm phiếu tranh cử, còn ngồi vào vị trí hiện tại rồi thì cũng chả làm gì được hơn đâu; nhất là, liên quan quân sự thì Cao Hùng không có quyền lên tiếng; chỉ có Tổng thống, Bộ trưởng Chiến tranh,các Tư lệnh tác chiến, Tham mưu trưởng Hải quân và các sĩ quan quân sự mới có quyền hành về quân sự.
Về năng lực quân sự thì không bàn đến vì đa số thông tin đều thuộc diện mật, có điều ông này có vẻ cũng không nổi bật ở mảng này; điều giúp Cao Hùng leo đến vị trí hiện tại là sau khi nghỉ hưu thì Cao Hùng từng làm cố vấn và làm quản lý cho Lầu Năm góc, Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang (FBI); mà theo tôi trong đó quan trọng nhất là việc Cao Hùng từng chịu trách nhiệm quản lý ngân sách lớn (được báo cáo là khoảng 140 tỷ USD) của Hải quân; đây có lẻ là điều để Trump chú ý nhất đến Cao Hùng, bởi lão Trump quan tâm nhất là "giảm chi ngân sách".
Đặc biệt, Thứ trưởng Hải quân Hùng Cao thuộc Đảng Cộng hòa (Republican Party).
Tóm lại, Cao Hùng hiện là 01 chính trị gia, chứ không còn là 01 sĩ quan Hải quân... nên mấy anh chị có tư tưởng chống phá là "nhờ Hải quân Mỹ kéo về Việt Nam" nên bỏ dần suy nghĩ gì đó ảo vọng đi; Cao Hùng giờ chỉ làm việc vì lợi ích của Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump thôi, không thì sẽ bị "tinh giảm biên chế".
==> Bác nào chụp tấm ảnh Cao Hung ngồi dưới Cờ Đỏ Sao Vàng cho em STK ạ 😆😍
------------
©️: Bão Lửa
02/11/2025
Đố bọn Trôi sông lạc chợ bên kia bán cầu dám " đả đảo Hùng Cao" đấy.....im thin thít như Thịt nấu đông chứ còn gì nữa...!!! Tốt nhất nên biết thân biết phận.......cá rỉa.....
09/05/2025
Ngày 9/5/1945: Mốc son chói ngời trong lịch sử nhân loại
08/05/2025
Ông cha ta mà Flex
Chắc con cháu thời nay tuổi 😄😄