07/08/2021
Có những mối quan hệ mất tích rồi, thật buồn.
Thỉnh thoảng ký ức làm cho mình nhớ lại những mối quan hệ mình đã từng biết, từng quen, từng chơi chung trước đây, khoảng 10, 20 năm gì đó. Nhưng mình không cách nào biết được giờ họ ở đâu, làm gì, làm sao để liên lạc lại. Thậm chí, họ còn sống hay không?
Hôm nay tình cờ mình mở instagram lên (mình không dùng mạng xã hội này) thì mình "bắt gặp" được một người bạn mình đã từng rất thân, quen nhau cách đây khoảng 20 năm nhưng bây giờ không còn liên lạc nữa.
Mình nhớ hồi đó mình ở dưới quê, còn bạn ở Saigon. Khoảng cách xa vậy mà lâu lâu mình lại bắt xe đò lên Saigon rồi gặp bạn, ăn ngủ nhà bạn mấy ngày rồi về. Vậy mà bây giờ mình lên Saigon rồi, thì lại không còn liên lạc với bạn nữa, cũng đã 20 năm.
Bạn không dùng Facebook, mà dùng instagram. Mình thì không dùng mạng xã hội này, rồi cũng nhiều lần không nói chuyện hoặc không có gì để nói, rồi mất liên lạc suốt 20 năm. Hôm qua tình cờ mình thấy bạn trên mạng xã hội, mình liền nhắn tin cho bạn: "Nhớ tui là ai không?", 20 tiếng sau bạn trả lời, "Nhớ sao không, Chuột Rain". Chỉ vậy thôi, mà mình muốn rớt nước mắt.
Mình có rất nhiều mối quan hệ mất tích 20 năm mà không biết bao giờ mới gặp lại. Nhớ người bạn Saigon tặng cho mình chiếc điện thoại màn hình màu, bật nắp, thời đó là quá xa xỉ với đứa học sinh dưới quê, mình dùng nó đề nhắn tin, liên lạc với bạn. Rồi bao nhiêu lần đổi điện thoại, bao nhiêu lần đổi mạng xã hội, từ Yahoo Messenger, Yahoo 360, Yahoo Plus, Yume... đã làm mình mất bạn. Mình chỉ còn nhớ tên bạn, nhớ những comment tinh ranh của bạn dưới mỗi bài viết trên blog Yahoo của mình. Hồi đó mình thích bạn mà không nói ra, mình chỉ viết bóng gió trên blog, vậy mà bạn đọc và hiểu được, rồi comment chọc quê mình. Giả sử bây giờ mình và bạn gặp nhau, chắc chẳng ai nhớ khuôn mặt của nhau. Đã lâu lắm rồi, cũng không biết bạn còn ở Saigon không hay đã đi nước ngoài, hay là không còn trên đời này nữa. Mình thật tình không biết được.
Mình quý những người bạn cũ mình quen từ thời Yahoo, lúc đó đúng kiểu kết bạn bốn phương, quen nhau qua màn hình vi tính, vài câu chat không biết mặt nhau, rồi từ đó mà chia sẻ về mình, vậy mà mình cũng bắt xe lên Saigon, ăn chơi vui vẻ, lúc chia tay ai cũng bịn rịn nhớ thương.
Mình hay dùng Facebook nhưng mình không thích mạng xã hội này, nó làm cho người ta sống thoải mái và dễ dãi quá, dễ dàng chọn lựa, dễ dàng biết về nhau. Yahoo hay các diễn đàn ngày xưa nó khiến người ta đồng cảm trước tiên, rồi từ đó mới biết mặt. Sự đồng cảm lớn lao đã lấn át những gì thuộc về bề ngoài, ngoại hình lúc ấy không còn quan trọng nhiều nữa.
Hôm nay mình viết d**g dài vì mình bất chợt nhớ đến những mối quan hệ đã mất tích thật sự rồi, những vùng ký ức của mình bỗng dưng hiện lại, nó làm mình hơi nhói trong tim, ưu tư rồi trăn trở. Biết là không bao giờ gặp lại, nhưng hy vọng đâu đó, những mối quan hệ cũ vẫn có lúc nghĩ vì mình, nhớ về mình, rồi tìm kiếm lại, có thể lúc gặp nhau thì tuổi đã xế chiều rồi.

31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019