CHAY DƯỢC Global

CHAY DƯỢC Global

Share

Chuỗi hệ thống nhà hàng sinh thái Nhượng quyền Chay Dược: Ăn là thuốc & thuốc

07/03/2026

Công thức sữa gạo rang
Ngon bất bại

Photos from CHAY DƯỢC Global's post 09/12/2025

Trái cây oganic sạch ngon
Nông nghiệp hữu cơ - từ nhà vườn tới bàn ăn

20/04/2024

Chả cốm đậu xanh chay
Nguyên liệu :
- 50 gram cốm tươi
-100gr đậu xanh
-Bột năng 15 gr
- 2 miếng đậu phụ
- Hành boaro
- 2 muỗng canh bột bắp
- 2 muỗng cà phê hạt nêm chay
- Dầu thực vật
Cách làm :
B1:Vo sạch và nấu đậu sạch
-Đậu xanh mua về, bạn đãi sạch vỏ và ngâm từ 1 - 3 tiếng. Sau đó, bạn vớt đậu xanh và để ra rổ cho ráo nước.
-Bạn bắc lên bếp một cái nồi, cho hết số đậu xanh đã được ngâm vào, đổ nước sâm sấp mặt đậu rồi thêm 1/2 muỗng cà phê muối và nấu đậu ở lửa nhỏ đến khi đậu mềm.
-Khi đậu xanh được nấu xong, bạn cho ra tô và tán nhuyễn bằng muỗng hoặc nĩa nhé.
B2: Trộn hỗn hợp cốm dẹp
-Bạn cho đậu hũ ra tô và bóp nhuyễn. Sau đó, bạn cho đậu xanh đã được tán nhuyễn vào cùng 50gr cốm dẹp rồi bóp đều.
Thêm ngò rí băm nhuyễn cùng 1 muỗng cà phê bột nêm chay, 1/2 -muỗng cà phê tiêu, 15gr bột năng và trộn đều cho các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.
B3: Tạo hình VÀ Chiên chả cốm
-Bạn cho một ít hỗn hợp chả cốm ra tay và vo thành từng viên tròn rồi ấn dẹt nhẹ.
-Tiếp đến áo đều viên chả qua phần cốm hạt còn nguyên và chuẩn bị mang đi chiên.
-Bạn cho 100ml dầu ăn vào chảo và đun ở lửa vừa lớn cho dầu sôi đều.
Khi dầu đã sôi bạn giảm xuống lửa vừa rồi cho từ từ lần lượt từng viên cốm vào chiên vàng đều hai mặt từ 5 - 7 phút rồi gắp ra đĩa.

Photos from CHAY DƯỢC Global's post 07/03/2024

LÀM GÌ MÀ ĐÔNG THẾ SƯ ƠI
Anh Lính trong Bộ Tư lệnh thấy số người đăng ký không phải 600 mà là gần 1000 thì giận hỏi: ĐOÀN THẦY LÀM GÌ MÀ ĐÔNG THẾ THẦY ƠI
- T trả lời là Đoàn T đi trồng cây chương trình “VƯỜN CÂY ƠN BÁC” đấy Anh ạ?
Anh Lính dịu cười: ĐÔNG KHIỆP
KÍNH THƯA QUÝ VỊ
T xin gửi lời trân trọng kính ơn đến tất cả Quý Ban Lãnh đạo Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng, Ban Di tích Phủ Chủ tịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo - Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, CLB Bất động sản Hà Nội, Các cơ quan truyền thông thông tấn báo đài của Trung ương và Hà Nội, Đoàn Thanh niên các doanh nghiêp đồng hành Phoenix, Ngũ Hành, Long Hưng, Hoàng Lâm, Đông Dương … và đặc biệt là hơn 700 nam nữ các doanh nhân doanh nghiệp và thiện hữu gần xa đã thu xếp thời gian và công việc tham gia đoàn BÁO CÔNG DÂNG BÁC, VIẾNG LĂNG, DÂNG HƯƠNG và TRỒNG CÂY “VƯỜN CÂY ƠN BÁC” tại Thủ đô Hà Nội.
Đại diện Ban Tổ chức, Tôi rất muốn được nói lời kính ơn đến từng Quý vị, nhìn vào từng khuôn diện, ánh mắt ngời sáng, rưng rưng của Quý vị khi dự lễ chào cờ, nghe nhạc Quốc ca, Lãnh tụ ca, và nguyên bản LỜI BÁC DẠY THI ĐUA xúc động là đủ thấy lòng thi đua yêu nước và kính yêu Bác lớn nhường nào trong tâm khảm Quý vị.
Chương trình trồng cây “VƯỜN CÂY ƠN BÁC” với lời chú nguyện “Ta yêu cây, cây yêu ta – Ta là cây, cây là Ta = Hòa ca” của Quý vị vang lên đủ thấy Quý vị đã sáng suốt lựa chọn đúng tổ chức, đúng chương trình có sức lay động đến tinh thần “Trồng cây – Trồng người” như lời Bác Hồ đã chỉ dạy.
30 Đại biểu được trao trặng HUY HIỆU BÁC HỒ, và 30 đại biểu được trao tặng HUY HIỆU GƯƠNG SÁNG TRỒNG CÂY là chưa đủ phúc đáp được hết tinh thần mạnh mẽ trồng cây của hơn 700 đại biểu tiêu biểu. Nhưng đó cũng là ghi nhận tưởng thưởng đúng tấm gương “người tốt việc tốt “ đồng thời tác ý lay động mạnh mẽ đến những quyết tâm trồng cây và phát động trồng cây của tất cả quý vị trong năm sinh nhật thứ 15 (2024 - 2025) của Chương trình trồng cây “VƯỜN CÂY ƠN BÁC” dự kiến quy mô tổ chức sẽ thành FESTIVAL NGÀY HỘI TRỒNG CÂY VIỆT NAM với hàng trăm ĐẠI SỨ TRỒNG CÂY và hàng chục ngàn người tham dự
Buổi lễ BÁO CÔNG DÂNG BÁC, VIẾNG LĂNG, DÂNG HƯƠNG và trồng cây “VƯỜN CÂY ƠN BÁC” sáng nay 7/3/2024 đã rất thành công hơn mong đợi. Dù khuôn viên Khu di tích Phủ chủ tịch cần được bảo vệ,bảo tồn từng cành cây, ngọn cỏ nơi linh thiêng bậc nhất quốc gia chưa thể phúc đáp được hết toàn đoàn trực tiếp vào vườn trồng cây nhưng qua đây cũng đủ thấy tấm lòng của quý vị chân thành dành cho đoàn đại diện 60 tấm gương tiêu biểu được vinh dự trồng cây nơi linh thiêng bậc nhất khi người từng làm việc và an nghỉ
Trong khi chương trình đang diễn ra, nếu có phần nào chưa được như ý, Ban Tổ chức xin được Quý vị lượng cả bao dung để cùng nhau thi đua học tập và rèn luyện TRÍ TUỆ, ĐẠO ĐỨC, NGHỊ LỰC để không ngừng lao động sáng tạo, tạo ra nhiều thành quả nổi trội để truyền động lực cho bản thân, người thân, cộng đồng và xã hội không ngừng lao động và sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm, của cải vật chất và tinh thần, làm đẹp cho đời, góp phần vào làm đẹp giàu cho quê hương đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến, để lập thành tích cùng nhau trồng được nhiều “VƯỜN CÂY ƠN BÁC” nhất trong cả nước, thiết thực cho 1 chương trình lớn hơn như FESTIVAL NGÀY HỘI TRỒNG CÂY VIỆT NAM với hàng trăm ĐẠI SỨ TRỒNG CÂY và hàng chục ngàn người tham dự vào năm tới.
Kính chúc toàn thể Quý vị luôn được Thân khỏe, Tâm an, Trí minh, Tình người hướng đạo, cùng hướng tới 1 Việt Nam PHỦ XANH - LÀM ĐẸP - SỐNG SANG sánh ngang cùng các cường quốc năm châu toàn cầu.
TM. BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG CÂY
“VƯỜN CÂY ƠN BÁC”
Trưởng ban
Thích Phúc Phong

Photos from CHAY DƯỢC Global's post 06/03/2024

CON ĐỨNG NGHE BÁC DẶN NGÀY MAI
Ngày 28/11/1959, dưới bút danh Trần Lực, Bác đã viết bài “Tết trồng cây” đăng trên báo Nhân dân số 2082. Rồi từ mùa xuân Canh Tý 1960 Bác đến Công viên Thống Nhất tham gia cùng nhân dân Thủ đô trồng cây chính thức khởi xướng và phát động phong trào “Tết trồng cây”, tạo thành một mỹ tục đẹp của dân tộc ta.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, toàn dân ta đã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (1960). Từ đó trở đi, mỗi khi mùa xuân đến, nhân dân ta lại tổ chức Tết trồng cây theo lời Bác. Không ai quên được lời thơ của Bác:
“Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”

Thông qua “Tết trồng cây”, hình thành nét đẹp văn hóa, giáo dục đạo đức lao động, tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, lối sống hòa đồng giữa con người với thiên nhiên của người Việt. Lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân cả nước và từ nhiều năm nay đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống được bao thế hệ người Việt Nam trân trọng, giữ gìn.
“Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”
Bác nói: "Chúng tôi đề nghị tổ chức ngày Tết trồng cây. Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều". Bác phân tích: "Đó là cuộc thi đua dài hạn, nhưng nhẹ nhàng, mà tất cả mọi người từ các cụ phụ lão đến các em nhi đồng có thể tham gia"

Vâng lời Bác dạy, Đoàn chương trình trồng cây “VƯỜN CÂY ƠN BÁC” chúng con đã đang và sẽ trồng hàng trăm vườn cây sinh kế, hàng ngàn cây trái đặc sản ko chỉ vừa lấy bóng mát, khí thở trong lành mà còn lấy hoa trái vừa giúp các thế hệ trẻ vừa có trái thụ hưởng, tăng khẩu phần ăn bán trú,vừa bán lấy tiền mua thêm giáo cụ dạy học cho Thầy và Trò các trường học, vừa giúp Thầy Cô có thêm bài giảng về đạo lý “TRồng cây trồng người”, “Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhớ người trồng cây” …

Và ngày mai: ngày 7/3 … đoàn chúng con BTC chương trình trồng cây “Vườn cây ơn Bác”
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Tất cả những ai đã từng đi trồng cây, sẽ cùng trồng cây hoan hỷ dự chương trình BÁO CÔNG DÂNG BÁC, VIẾNG LĂNG BÁC và TRỒNG CÂY LƯU NIỆM tại VƯỜN CÂY ƠN BÁC đặc biệt được trồng trong khuôn viên Di tích Phủ Chủ tịch (ngay sau Tượng đài Bác ngồi viết Thư Tết Trồng Cây), cạnh nhà 67.

Vi Sư kính ơn tất cả Quý thiện nam tín nữ đã tín nhiệm ủng hộ Trưởng ban Tổ chức hơn 10 năm qua. Mong rằng năm nay sẽ có người thay Sư nhận làm Trưởng Ban Tổ chức để Sư còn đi tu ạ.

Kinh mời Quý vị thu xếp thời gian và công việc tham dự Chương trình theo lịch trình đính kèm hình ảnh.

Trân trọng kính ơn

Photos from CHAY DƯỢC Global's post 04/03/2024

tâm sự với cây
BẠN ĐÃ CHO ĐI ĐƯỢC BAO NHIÊU?

Bạn đang nhận từ rất rất nhiều mà chưa hề phân biệt Bạn là ai? Sang giầu hay nghèo hèn, rộng lượng hay ti tiện?

Muôn loài hoa ko kén chọn người ngắm, mọi trái cây chin mọng ko kén chọn người hái ăn?

Mọi loài cây thực phẩm và dược phẩm hình thành dinh dưỡng và dược lý trên bề mặt trái đất cũng ko kén chọn người no đói, khỏe hay bệnh?

VẬY TẠI SAO BẠN LẠI TỰ GIỚI HẠN NĂNG LỰC CHO ĐI NHƯ TRỒNG CÂY XANH HỐI ĐÁP LẠI MẸ THIÊN NHIÊN CỦA BẠN?

Ngài sẽ còn cho bạn thêm nhiều nữa với 1 thoả thuận:

Bạn phải luôn chia sẻ, GIEO THÊM NHIỀU HẠT NHÂN QUẢ TỐT cho nhiều người hơn nữa

Luôn cho đi MÀ KHÔNG ĐÒI NHẬN LẠI. Với tâm hoan hỉ, vui vẻ, yêu thương và biết ơn thì CỨ TÂM HẠNH VIÊN DUNG = PHƯỚC TỰ NHIÊN THÀNH

Nếu Bạn ngưng cho đi MÀU XANH, thì SỰ SỐNG tự ngưng lại.
Nếu Bạn tự giới hạn khă năng cho đi sự sống thì Vụ trụ tự khắc sắp xếp lại trật tự của quy luật CHO – NHẬN

Và những gì bạn có sẽ từ từ bị khấu trừ qua nhiều cách khác nhau.
Có lẽ Tự nhiên rất rộng lớn nên đôi khi ta khó nhận thấy ta đang già đi, hơi thở dường như ngày càng ngắn lại, và may mắn cứ tự nhiên rời xa, những mục tiêu cuộc đời cứ dần xa, dần xa.

Mỗi sáng mở mạng facebook, zalo ta lại thấy vài bông sen trắng với nền đen xuất hiện. Nhiều người đăng tai nạn, mất của, bị lừa, bị hack, bị hao hụt, bị suy thoái, bị phá sản… có phải tự nhiên thế ko?

Đọc được bài này có lẽ Quý vị sẽ có suy luận và hồi tưởng để tự có câu trả lời cho riêng mình. Hãy nhớ chia sẻ với người thân, bạn bè và cộng đồng hiểu hơn về QUY LUẬT CHO NHẬN, LÝ CỦA TỰ NHIÊN và ĐẠO CỦA TẠO HÓA nhé
Còn T, T vẫn đi , tiếp tục cho đi, gieo thật nhiều hạt lành vào , với tâm yêu thương và biết ơn ko đòi hỏi nhận lại bao giờ

Còn Quý vị! Quý vị có nghĩ như vậy ko ạ?
Kính chúc Quý vị luôn giàu có và dư đủ tình yêu thương cho đi là còn mãi

03/03/2024

LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC AN LẠC, HẠNH PHÚC
+ Bạch Thầy, mới đầu năm sao T ko ở Chùa giáo hóa chúng sinh mà đi trồng cây chi cho cực T?
- Dạ Mô Phật, ở chùa hay ở đời ở đâu giáo hóa được nhiều chúng sinh thì đều là khởi sinh mà. Vi Sư đi trồng cây cũng là 1 dạng tạo sinh kế cho các Thầy và trò học sinh các Trường nghèo này vừa lấy bóng mát, khí thở trong lành, trái cây vừa ăn, vừa bán lấy tiền mua giáo cụ đồ dùng học tập, mua thêm thực phẩm tăng thêm khẩu phần ăn bán trú như 1 hoạt động thiện nguyện tại chỗ, đồng thời qua việc trồng cây cũng giáo hóa giáo dưỡng được ý nghĩa của việc trồng cây như trồng người “có trồng có gieo mới có ngày hái quả”, đúng đạo nghĩa “ăn quả nhớ người trồng cây”, “vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp 100 năm trồng người” đúng như lời Bác Hồ sinh thời đã dạy
+ Ui, nếu mà ai cũng nghĩ và làm được như T thì trái đất đã đẹp xanh, người người được an lạc hạnh phúc hết cả rồi T ạ
- Dạ An lạc và hạnh phúc hay ko ko phải là ko thể Anh ạ?
+ Dạ sao cái gì với T cũng là dễ hết thế ạ? Làm sao để được An lạc, hạnh phúc vậy T?
- Dạ, ko sát sinh, tạo nghiệp diệt cũng là 1 dạng chuyển hóa. Bạo hành vĩnh viễn ko thể dập tắt được bạo hành nhưng tình thương thì hoàn toàn có thể làm được việc đó. Đó là quy luật tự nhiên. Vạn vật đều sợ hãi trước cái chết, nếu ai ai cũng nhận thức được người khác cũng có tư duy giống như vậy thì tự giác buông bỏ thâm sân si mạn nghi bạo lực bạo hành thì tự nhiên an nhiên và hạnh phúc tự tìm đến thôi ạ
- Dạ bạch T con nghe thì con hiểu rồi đấy, nhưng từ hiểu đến hành thì ko dễ T ạ
+ Dạ muốn hành được trước tiên phải hạ được bản ngã cái Tôi xuống ạ, kô còn đúng sai, kô còn khổ đau, dính mắc, tổn thương, kô còn trách móc quá khứ hay vọng tưởng tương lai. Tất cả mọi thứ bạn đều xem nhẹ nó. Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là một bí ẩn, còn ngày hôm nay chính là một món quà”. Mỗi ngày chỉ cần tốt hơn một chút là được. Mỗi phút giây sống hãy hiện diện trọn vẹn, ấm áp, yêu thương, vị tha, bao dung, sống biết đủ, biết ơn tất cả những gì vũ trụ đã ban tặng cho mình thì tự nhiên sẽ thấy được điều tuyệt vời nhất của cuộc sống. “Khi chưa tu thì nghĩ làm đẹp cho mình mới là hạnh phúc, khi tu rồi sẽ ngộ thấy đứng sau nhìn người khác được mình làm đẹp lên cũng là 1 dạng hạnh phúc âm ỉ” Anh ạ
Ai ai cũng có những hạt giống Phật tính trong người, hãy đánh thức những hạt giống thiện lành đó như việc Anh đang cùng T trồng cây đây để có thể cảm nhận ra được cảm xúc an yên và hạnh phúc ko uổng 1 đời được sống trên cõi đời này ạ.
Xin hồi hướng công đức này cho tất cả đại chúng đời này và mãi mãi đời sau được tu theo Chánh pháp Như Lai, được lan tỏa Chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập đạt giác ngộ giải thoát; được sinh về các thế giới tịnh độ, đại trường thọ trên đại thiên địa càn khôn vũ trụ ạ

QUÝ VỊ CÓ NGHĨ ĐÚNG NHƯ VẬY CHỨ Ạ?

01/03/2024

MỖI NGƯỜI NÊN TRỒNG THÊM 1 CÁI CÂY

Tiệc tùng Giỗ Tết linh đình
Chắc gì hoan hỷ bằng mình trồng cây
Trồng cây đời sống như cây
Gieo mầm trưởng dưỡng dựng xây cuộc đời

Cây xanh thì lá cũng xanh
Quang hợp ánh sáng trong lành quanh ta
Ước mong khắp nẻo gần xa
Trồng thêm cây mới Ta Bà nở hoa

29/02/2024

VẠN VẬT TÙY TÂM SINH
Chúng con cung kính nghe rằng:
Hai lăm thế kỷ, hiện thân Niết Bàn
Thích Ca thị hiện nhân gian
Lời nguyện năm ấy, thời gian chốn này

Từ Ngày đức Phật chuyển xoay
Bánh xe chánh pháp, phơi bày trước sau
Lời kinh, chánh pháp nhiệm mầu
Nhân Duyên, Tứ Đế, từng câu thấm lòng

Rừng thiền biển pháp mênh mông
Tam tạng thánh giáo, giữa không gian này
Lời chân thật, khắp đó đây
Trao niềm hỷ lạc, tháng ngày vân du

Xoá tan từng lớp mây mù
Vô minh bao phủ, thiên thu muôn đời
Xem trong giai cấp con người
Máu cùng đỏ thắm, mồ hôi mặn nồng

Quyết lòng gạn đục khơi trong
Điển quang thanh nhẹ giữ lòng thanh cao
Phật tánh có sẵn nương vào
Chuyên tâm tinh tấn, một lòng nhất tâm

Đến khi xả bỏ huyễn thân
Vào rừng Song Thọ, ân cần dạy khuyên
Thời gian còn lại không nhiều
Đại chúng thắc mắc, hỏi điều chưa thông

Lấy gì nương tựa hư không ?
Lấy ai quy kính, sắc không đời thường
Lấy ai dìu dắt trên đường
Lấy ai làm đuốc soi đường con đi

Phật dạy: lấy pháp Từ Bi
Dùng TÂM hỷ xả, mỗi khi Tâm cường
Lấy TÁNH PHẬT, mà tựa nương
Tự thân làm đuốc trên đường tiến tu

Câu Thi Na, phủ mây mù
Chư Thiên, dân chúng, lệ sầu tiếc thương
Phật dạy: buông xả sầu vương
Đến đi là pháp vô thường xưa nay

Chấp tay cung kính tỏ bày
Nghiêng mình cung tiễn, bậc Thầy nhân thiên
Niết bàn ngoạ giữa rừng thiên
Hoa trời tung rải, chư thiên cúng dường

Hỡi ai tâm muốn lên đường
Tu thành chánh quả cùng đường Như Lai
Hỡi ai còn chấp đúng sai
Xả ly, thanh nhẹ: pháp Ngài độ sanh

25/02/2024

LIỄU PHÀM THỊ HUẤN
+ Dạ Bạch Thầy (T), các T sư Việt mình sang Thái Lan tu thiền lập kỷ lục 1 triệu người cùng thiền 1 lúc. Sao T ko sang Thái thiền như các T ấy ạ?
- Dạ Mô Phật, 1 là Vi Sư ko có tiền để bay sang Thái, 2 là cũng chưa đủ duyên dự những sự kiện kỷ lục hàng triệu người tu thiền như vậy. Tu thiền cốt ở chứng ngộ từ bên trong tâm giác tự lực hành thiền chứ ko hề định được từ ngoại cảnh tha lực của số đông bên ngoài Bác ạ
+ Dạ xin T hoan hỷ khai thị sự khác nhau giữa T với các Thầy sư khác ạ
- Dạ mô Phật, về thân pháp thì ko có sự sai khác, đều là hàng tỳ kheo xuất gia tu hành theo chánh pháp Như Lai trên nguyện chứng ngộ giải thoát, dưới nguyện phổ độ chúng sanh nhanh đến bờ Giác Ngộ ạ
+ Ôi tấm lòng của T thật là từ bi, ngôn từ cũng hướng thượng hòa bình dù rõ là T thiệt thòi hơn các Thầy sư khác
- Dạ Vi Sư chỉ là 1 vị sư nhỏ, tu đạo chưa đủ thông nên vẫn đang trong hành trình tu học thiền viên khai mở được lý duyên sinh duyên khởi hướng thượng đến lý Trung Đạo để Thân ko còn ngã chấp, tâm ko còn dính mắc bởi đau khổ, cũng ko còn chìm đắm trong sự lạc thú hoan vui nữa Bác ạ
+ Dạ xin T chỉ giúp cách nào để có được con đường trung đạo như của T ạ
- Dạ ko có gì là của T cả ạ. Đức Phật chỉ dạy trong mỗi người đều có lý duyên sinh duyên khởi và con đường trung đạo giác ngộ ạ. Chỉ cần xả ly dục vọng cưỡng cầu, từ bỏ sống giả ác, chọn lối sống thật thiện, thức tỉnh lương tri thì ngay đó là đường trung đạo ạ. Đó là cánh cửa để người tu thiền đi vào chân lý vô thượng ạ.
+ Dạ lời T dạy thật giản đơn mà vi thượng. Nhưng có phải ai tu thiền cũng hành vô ngã được như T đâu ạ? Con thấy đầy T còn lo giữ chùa to, nghĩ ra nhiều cách để thu hút sự cúng dường hưởng lạc thì sao mà giác ngộ được như T
- Dạ xin đừng có tâm phân biệt bởi “MỖI NGƯỜI HÃY LÀ KINH VÔ TỰ, CHỨ ĐỪNG CHỈ BIẾT TỰ VÔ KINH”. Hết thảy chúng sinh trong thế gian đều là muôn hình vạn trạng của chân lý. T chỉ là hạt cát nguyện lót chân cho muôn hình vạn trạng đó sớm bước lên con đường giải thoát Niết Bàn đó. Chúng ta ai cũng có trong muôn hình vạn trạng đó rốt ráo sau cùng cũng biến mất bằng 1 hình trạng khác. Chỉ có điều là thác về hình trạng Địa Ngục, Súc sinh, Ngạ Quỷ, A tu la, Người, Trời hay Tiên Phật và trên cả Tiên Phật là tùy thuộc vào cảnh trạng mà lúc sống người đó chọn tu hành hay tự hưởng, Bác ạ
+ Nhưng làm sao để chứng đượng chân lý vô thượng đó ạ T?
- Hết thảy tất cả chúng sinh đều mang trong mình kho tàng chân lý vô thượng. Khi quý vị chấp tay lễ Phật thì chân lý đó đã hiện rõ. “Chân lý trong tâm Vi Sư cũng tương ưng với chân lý trong tâm của hết thảy đại chúng” cho dù đại chúng có ý thức được hay là ko thì chân lý đó vẫn có trong tàng thức của đại chúng. Chỉ cần Đại chúng giữ tâm thanh tịnh, khứ trược lưu thanh trong suốt mà hướng thượng thì tu đâu cũng chứng, hà tất phải chọn nơi lập kỷ lục hàng triệu người tu thiền mới đặng chứng đắc. Đây là trạng thái trải nghiệm chứ ko đại diện cho ai cả, mong Bác hoan hỷ lượng cả bao dung nếu lời T có chạm tới sự ngã của 1 ái đó ạ

24/02/2024

LỄ NGUYỆN CẢ NĂM KHÔNG BẰNG RẰM THÁNG GIÊNG
NẾU LỜI ƯỚC NGUYỆN THÀNH HIỆN THỰC THÌ RẰM THÁNG GIÊNG: QUÝ VỊ SẼ ƯỚC NGUYỆN ĐIỀU GÌ Ạ?

Want your business to be the top-listed Government Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh
Ho Chi Minh City
700000