Website thơ tình có một thời như thế

Website thơ tình có một thời như thế

Share

Gió còn mải đu cánh con chong chóng
Xui biển chiều say bóng nhỏ hoàng hôn
Bờ mải lăn nghiêng sóng khát dập dồn
Nên quên gửi … nụ hôn ...về nơi ấy

20/06/2022


Có đôi lúc... hùa nghiêng chiều lá đổ
Tóc điểm sương dành dỗ giấc xuân hiền
Dấu chân buồn lỡ lạc chốn du miên
Vương vấn ủ ưu phiền "men thổn thức"
..
🌸🌸🌸

HKB(20/06)

06/05/2022

MẢNH TÌNH CÔI


Rồi một ngày em cũng bỏ anh thôi
Dòng kí ức cuộn trồi lên từng đợt
Nhớ vụn mảnh tan dần trôi rơi rớt
Kỷ niệm phai... bỗng chợt úa hoen màu

Tự bao giờ ta chẳng thể thương nhau
Vui buổi trước... ngày sau là ghét bỏ
Khó mà hiểu... muốn hỏi cho rành rõ
Nhưng mở lời ...ướm ngỏ có thành câu ?

Chính tại anh có lỗi thuở ban đầu
Đừng trách cứ thì đâu hờn chia biệt
Ta hãy giả như chưa từng quen biết
Có thể vui... y hệt... khách qua đường?

Quên lãng nhòa bên miền nhớ hoài vương
Xin hãy trả má hường "yêu" thắm lại
Duyên cách trở xui khiến mình... xa mãi
Khép cửa lòng neo tại bến phù vân...

Ấm một đêm... rồi băng giá suốt tuần
Ai lường hết lửa gần rơm dễ bén...
Đành khăn gói thỉnh thiền sư đáo hẹn
Giữa chợ đời... thu vén mảnh tình côi !!!

( Hoàng Kao Bình )

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

13/04/2021

NÓI NHỎ CÙNG EM

🖌
Nếu có thể
ta cứ im lặng nhé
Trái tim hiền chao khẽ nhịp ngân rung
Và bước chân chẳng thuận lối tương phùng
Xin cất lại kỷ niệm chung... ngày ấy

Nếu giông tố gọi ngàn cơn sóng dậy
Biển khát khao hờn biết mấy nẻo về
Dải cát bờ thương lắm thuở đam mê
Yêu khờ dại...
buông thề xưa vội giã...

Chỉ ta biết
và bỏ qua tất cả
Những bộn lo từng đã... mặc nhiên tìm
Hãy trải lòng... cho quá khứ ngủ im
Vùi quên lãng say chìm trong niềm nhớ

Đêm Hạ trắng...
xin thôi đừng trăn trở
Trót yêu người như thiếu nợ ngàn năm
Trải mộng mơ làm nệm ngủ khuya nằm
Quên huyễn hoặc tình xa xăm huyền ảo.

Kao Bình 25.06
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

EM BIẾT MÀ


Nếu có thể mình cứ như vậy nhé
Thả muộn phiền trao gửi khẽ niềm thương
Ta cùng nhau dạo bước mọi cung đường
Chẳng ngàng ngỡ kỉ niệm vương thuở ấy

Nếu có thể gọi bình minh thức dậy
Em sẽ làm để anh thấy yêu hơn
Bao ước ao xoá giây phút giận hờn
Dạ ấp ủ xoa mềm cơn giông tố

Ai cũng muốn một nửa kia dành dỗ
Trái tim khờ ngoan cố nũng nịu thôi
Có phải chăng nhung nhớ chạnh bồi hồi
Nên phó mặc mùa trôi cùng năm tháng

Ngày Hạ vắng nhủ thầm soi ánh rạng
Đến bên người êm dịu sáng ngàn năm
Xin hoá thân trở thành kiếp con tằm
Nhả tơ gối tình xa xăm mộng ảo.

🌸 Phượng Hồng🌸

🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸

Mến chúc anh chị cùng các bạn yêu thơ luôn an vui và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình nhé.

09/09/2020

ĐIỀU QUÊN NÓI**


Khuya lặng lẽ vo tròn hương ích kỉ
Trót yêu xa, góp phiền lụy giấc nồng
Xuân... hẹn Hè, Thu rộn rã vời Đông...
Anh ngốc thế, hay là không chịu hiểu?!

Hoa nắng đẹp, bờ vai mềm đâu thiếu
Vó ngựa hoang yểu điệu lướt khuông chờ
Bởi cuộc đời không chỉ ghép hoài mơ
Mầm hạnh phúc, tim khờ sao có được.

Xin trả lại sắc xanh trời mơ ước
Phố mời em đánh cược dốc điệu đàng...
Kẻ sĩ nghèo duyên phận vốn đa mang,
Thôi! dừng lại, kẻo lỡ làng nhau nhé!

Anh thầm vá... khuyết mành đêm thỏ thẻ
Lỡ thương rồi... nên hé cửa đợi Trăng
Sức còn đâu mà dám ngược cung Hằng
Hời ru mộng... phải chăng là... có thể.😢

Em bận mải khi chuyến tàu chưa trễ
Chuyện tình xưa sẽ kể... với Ga chiều...
Anh trở về gom nhặt nốt nhạc phiêu
Cất thật kỹ vào ngăn: "điều quên nói"

HKB (09.09)
🌼🌸🌼🌸🌼🌸

**cảm hứng khi xem một cuốn phim buồn

💔

11/08/2019

MIỀN KÍ ỨC

Làm thế nào để có thể tìm quên
Khi tất cả đều mang tên "kỉ niệm"
Dẫu cố gắng dẫu có vờ đậy điệm
Thì niềm đau vẫn cứ chiếm tim gầy

Em lặng ngồi góp cất những nồng say
Những nụ cười những tháng ngày xưa cũ
Chợt nhận ra.. bởi yêu thương chưa đủ
Chẳng thể nào níu giữ được hôm qua

Lại một mình chắp vá giọt phôi pha
Gom niệm ảnh chia ra thành muôn mảnh
Cất trong tim ru niềm yêu chắp cánh
Giấu đơn côi hiu quạnh nẻo khuya buồn

Giận hờn ai mùa thả kệ mưa tuôn
Từng sợi nhớ dệt khóm buồn một thuở
Miền kí ức tro tàn xưa nguội lửa
Chẳng còn gì ngoài vết cứa trong tim.

- Vì Đó Là Em

20/03/2019

LỐI MỘNG...
TÌNH XUÂN

XUÂN gửi gắm hương mùa chín mọng
VỀ bên anh dạ ngóng tim chờ
TA cùng dệt những vần thơ
ĐÃ yêu nên cứ dại khờ mãi thôi

CÓ e ngại nhưng rồi chợt thấy
NHAU má kề đưa đẩy lời yêu
NGUYỆN luôn cất giữ bao điều
SE luồn vạt nắng tình phiêu ấm nồng

SỢI tơ thắm hằng mong sánh quyện
NHỚ từng đêm lưu luyến không rời
ĐƯỢM ngàn ân nghĩa người ơi
MÀU trao ý trọn muôn đời khó phai

THỦY triều xuống đan cài ước hẹn
CHUNG bàn tay chẳng kén sang giàu
XUÂN VỀ TA ĐÃ CÓ NHAU
NGUYỆN SE SỢI NHỚ ĐƯỢM MÀU THỦY CHUNG.
Phượng Hồng (20.3.2019)

09/12/2018

NGÀY ẤY CÓ XA...

Thấy không anh những nụ hoa trong tuyết
Giống như em vắt kiệt cả xuân nồng
Tặng cho người nhận lại chỉ hư không
Ngoài tim đau cứ chất chồng vết xước

Mình gặp nhau giữa dòng đời xuôi ngược
Duyên muộn màng chung mộng ước bình yên
Chỉ giản đơn lánh xa những muộn phiền
Hơn ai hết.. em hiểu điều anh nghĩ

Đã bao lần trong thẳm sâu mộng mị
Xé đêm dày những niệm ý riêng mang
Tủi phận em xót số kiếp bẽ bàng
Đành cam chịu nợ giữa đàng vay trả

Tự gắng gượng cho mình đừng gục ngã
Kệ nắng mưa không buông thả phận đời
Bặm môi mình nén chặt lệ sầu lơi
Vẫn phải sống trên miệng lời cay nghiệt

Nào mong chi tấm tình si tha thiết
Trọn tin yêu chỉ biết một bóng hình
Nên gửi lòng vào con chữ nhỏ xinh
Mong chia bớt chuyện riêng mình anh tỏ

Em chỉ muốn trao trọn tình yêu nhỏ
Sống một lần như bông cỏ mùa xanh
Bật chồi lên giữa đất quạnh khô cằn
Vẫn non mướt những chồi xanh hi vọng

Có khi nào trong đêm trường lẻ bóng
Em đi vào giấc mộng của anh không ?
Sợ một ngày anh thấu tỏ nỗi lòng
Em không còn ở bên anh đợi nữa.

- NYA(^_^) -
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em giận anh !

09/12/2018

ANH CHỈ CÓ MỘT MÙA THÔI ĐỂ NHỚ

Có những hôm mây dỗi trời không ngủ
Sao đổi ngôi khuya còn rủ trăng tìm
Vòm cây hỏi :" Đang mơ gì thế gió ?
Mà xạc xào bên hàng sấu lặng im

Ngày khép vạt buông mắt huyền ngơ ngẩn
Se se lòng thèm một cái siết tay
Biết giờ này ở phương trời xa ấy
Cũng như em gói ghém giấc mơ ngày

Mênh mang nhớ mi đêm sầu thăm thẳm
Rót đơn côi giữa ngàn dặm đời hiền
Có chiếc lá vừa nương thềm rớt khẽ
Bình yên về ru giấc mộng an nhiên

Hanh hao sót những giọt mùa vương đặng
Ngõ hồn em canh trắng những niệm chờ
Bỗng thèm được nép vào lòng anh để
Ngốc nghếch khờ níu giữ những cơn mơ

"Anh chỉ có một mùa thôi để nhớ"
Ghép tim em muôn mảnh vỡ lại lành
Loài phượng hoàng lai sinh trong tiền kiếp
Hạnh phúc này vốn thực chẳng mong manh

(^_^) ct
Ngày lặng trôi cùng bao nỗi trở trăn vất vả, Em biết giờ này anh vẫn còn đang tất tả ngược xuôi. Thương lắm à. Bình yên không xa lắm mà thật gần như những lời thủ thỉ giản đơn anh thường dỗ giấc cho em khuya muộn. Thêm một ngày bình yên cho chúng mình... !

09/12/2018

I'M SORRY...

Ở bên người em thấy anh vui vẻ
Em hiểu rồi chắc có lẽ do em
Anh vui đi em xin lỗi vầy nghen
Trước đến giờ em nhỏ nhen.. buồn thật

Níu anh lại nơi góc vườn hẹp chật
Nơi chỉ toàn dành cất những niềm đau
Không có lời dịu ngọt để cho nhau
Em xin lỗi ngay từ đầu không nghĩ

Ai cũng có khoảng trời xanh anh nhỉ
Khoảng lặng riêng để thủ thỉ dỗi hờn
Ở bên em sẽ chẳng thể vui hơn
Em xin lỗi bắt anh buồn mãi vậy

Tự bao giờ em vô tình không thấy
Phút anh buồn nói lẫy bóng gió xa
Câu dạ thưa người nhàng nhẹ thế mà
Em chua nghét nên đúng là đáng ghét

Lời xin lỗi viết giữa trời giá rét
Thiếu dịu dàng thêm cả nét hiền nhu
Em hiểu mà anh hãy cứ vui đi
Đừng vướng bận một chút vì em nhé

Gửi lời em cảm ơn nhiều họ nhé
Đã giúp anh tìm lại nụ cười vui
Khi bên em chỉ chua xót ngậm ngùi
Năm tháng qua vô tình vùi chôn lấp

Nếu thực duyên giữa dòng đời tấp nập
Bến tương phùng sẽ trọn ấm vòng tay
Còn phận mỏng em nguyện chúc đời này
Anh hạnh phúc nồng say bên một nửa.

- NYA(^_^) -
Hôm ni em dũi nhá há há

Want your business to be the top-listed Government Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Our Story


Gió còn mải đu cánh con chong chóng
Xui biển chiều say bóng nhỏ hoàng hôn
Bờ mải lăn nghiêng sóng khát dập dồn
Nên quên gửi … nụ hôn ...về nơi ấy

Location

Category

Website

Address


Quận 31
Ho Chi Minh City