15/08/2025
☘️Hãy đến với không gian thư viện xã Quảng Điền để được đọc, khám phá, trải nghiệm ngôi nhà tri thức.
🍁Nơi khơi nguồn niềm đam mê sách
🌼Tô điểm nét đẹp trong văn hoá đọc
🌵Giúp bồi dưỡng nhân cách, trí tuệ
🌺Kết nối lan toả tình yêu thương,
⭐️Hướng chúng ta tới giá trị chân-thiện-mỹ trong cuộc sống.
🌻Bản thân mỗi chúng ta là mỗi cuốn sách cần khám phá và Thư viện là KHO TÀNG TRI THỨC để cho chúng ta học tập và trưởng thành. LET'S GO
14/08/2025
🌻 THÔNG BÁO PHỤC VỤ BẠN ĐỌC 🌻
📕Thư viện Nguyễn Chí Thanh nay đổi tên thành Thư viện không gian mở, xã Quảng Điền xin trân trọng thông báo:
🥇Sau thời gian tạm ngưng để phục vụ công tác sắp xếp, bổ sung, chỉnh lý tài liệu.
🥈Thư viện không gian mở xã Quảng Điền nay chính thức phục vụ trở lại bạn đọc. Chuyển từ địa chỉ: 84 Nguyễn Kim Thành tới địa chỉ: 33 Nguyễn Vịnh, nhà văn hoá xã Quảng Điền.
🥉Thời gian phục vụ:
• Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00 giờ
• Buổi chiều: từ 13h30 giờ đến 17h00 giờ
• Các ngày phục vụ trong tuần: từ thứ 2 đến thứ 6
💐Kính mời các em học sinh, cán bộ, nhân dân trong toàn xã đến tham khảo, tìm đọc sách, báo, tài liệu để phục vụ cho học tập, công tác, nghiên cứu và giải trí.
❤ Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của quý bạn đọc!
Xin trân trọng thông báo!
14/04/2025
🌻Hôm nay, thư viện trân trọng giới thiệu cuốn sách 🌻🍀“Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát, vẫn mong năm tháng tựa bài ca”🍀 là hành trình đi tìm bình yên của tác giả Vãn Thu mà ở đó độc giả có thể bắt gặp chính mình vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời. Mỗi khi thấy lòng mình chùng xuống, bạn có thể mở bất cứ trang nào trong cuốn sách để đọc, để được đồng cảm, được động viên, khích lệ. Mong bạn có thể tìm thấy bình yên trong từng khoảng khắc. Cũng mong rằng sau khi vấp ngã, bạn vẫn có thể đứng dậy lần nữa, vẫn mang một trái tim tốt đẹp, lương thiện và chân thành. Nỗ lực, không phải để khiến ai cảm động, cũng không phải thể hiện cho ai đó xem, mà là khiến bản thân có đủ năng lực để bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi vòng tròn lẩn quẩn mà bản thân chán ghét, và hơn nữa là có quyền lựa chọn, sống theo cách mà bản thân mình yêu thích.
“Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát, vẫn mong năm tháng tựa bài ca” dù chẳng thể khiến con đường bạn đang đi bớt gập ghềnh hơn, nhưng sẽ là cuốn sách tuyệt nhất để dẫn đường cho tuổi trẻ của bạn và tôi.✌️