Đoàn trường THPT Chuyên Quốc Học Huế

Đoàn trường THPT Chuyên Quốc Học Huế

Share

Trang thông tin chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế

28/04/2026

🔥 FLASHMOB 2026 – SẮC MÀU TUỔI TRẺ 🔥
💃🕺 Bạn là ai giữa thanh xuân rực rỡ này?

💭 Bạn là ai giữa thanh xuân rực rỡ này?
Là một gam màu lặng lẽ hay một sắc màu bùng cháy?
Là người hòa mình trong tập thể hay người dám tạo nên khác biệt?

Tuổi trẻ không yêu cầu bạn phải giống ai, mà là hành trình bạn dám khám phá chính mình – qua từng bước nhảy, từng lần cố gắng, từng khoảnh khắc cháy hết mình cùng bạn bè.
Giữa âm nhạc và ánh sáng, mỗi cá nhân có thể nhỏ bé, nhưng khi hòa vào tập thể lại trở thành một phần không thể thiếu của bức tranh tuổi trẻ.

✨ Và có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc bạn là ai…
Mà nằm ở cách bạn đã sống trọn vẹn như thế nào trong những năm tháng thanh xuân ấy.
Những giai điệu vang lên, những bước nhảy đồng đều hòa nhịp…
Sân nhà thi đấu như bùng nổ bởi năng lượng trẻ trung, nhiệt huyết của đoàn viên khối 11!

Trong khuôn khổ Hội trại Thanh niên 2026, hoạt động dân vũ – flashmob đã thực sự trở thành điểm nhấn ấn tượng, nơi mỗi tập thể không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn khẳng định bản sắc riêng của mình.

🌟 Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những giờ phút tập luyện miệt mài, các đội đã mang đến những phần trình diễn đầy màu sắc, góp phần tạo nên một hội trại sôi động, ý nghĩa và thành công tốt đẹp.

💙 Không chỉ là những bước nhảy…
Đó còn là:

Sự gắn kết của tập thể
Tinh thần kỷ luật và phối hợp nhịp nhàng
Và là những ký ức thanh xuân không thể nào quên

📽️ Cùng nhìn lại những khoảnh khắc rực rỡ trong video!

27/04/2026

| RỰC RỠ HỘI TRẠI THANH NIÊN 2026 – KHI TUỔI TRẺ KHÔNG CHỈ LÀ LỜI NÓI!

Hai ngày trôi qua không dài… nhưng đủ để viết nên một hành trình thanh xuân thật đáng nhớ 💙

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự nhiệt tình, quyết tâm và miệt mài tập luyện, tuổi trẻ Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế đã cùng nhau tạo nên một Hội trại Thanh niên 2026 trọn vẹn và giàu cảm xúc.

✨ Hơn 1200 học sinh tham gia – hơn 1200 sắc màu cá tính hòa chung thành một bức tranh rực rỡ
✨ Không khí trẻ trung, sôi nổi lan tỏa trong từng hoạt động, từng khoảnh khắc
✨ Từ những bước nhảy dân vũ đầy năng lượng, đến các trò chơi nhỏ – trò chơi lớn, chương trình văn nghệ và đêm lửa trại bùng cháy… tất cả đã góp phần làm nên một hội trại thành công tốt đẹp

🔥 Đó không chỉ là những hoạt động…
Mà là:
– Những giọt mồ hôi của sự cố gắng
– Những tiếng cười giòn tan của tình bạn
– Và những ký ức thanh xuân sẽ còn đọng mãi

🎞️ Mời mọi người cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua video dưới đây!

26/04/2026

https://www.facebook.com/share/p/1DiwRvA4QD/?mibextid=wwXIfr

[GÓC KỂ CHUYỆN] #2 HUY HIỆU QUỐC HỌC ĐẦU TIÊN SAU 1975
Tác giả: NGƯT. Trần Dư Sinh (Cựu GV Toán Quốc Học 1976-1991, Nguyên Chuyên viên Sở GD&ĐT TT-Huế (cũ))

Ra trường tôi được Trường ĐHSP giữ lại và bổ nhiệm làm giáo viên Trường Trung học Kiểu Mẫu – Huế, ngôi trường Trung học thứ ba nằm trên đường Lê Lợi, thực hiện mô hình trường thực nghiệm (theo cách gọi bây giờ) trực thuộc ĐHSP Huế, dạy thể nghiệm chương trình mới thời bấy giờ, đó là chương trình Giáo dục Tổng hợp như sau này đang hướng tới. Mới chỉ dạy học được 6 tháng thì Huế giải phóng, sau đó cả nước thống nhất. May mà còn kịp lãnh lương, vì thường mới ra trường ĐHSP đi dạy phải 6 tháng sau, lương từ Bộ Giáo dục Saigon mới gửi về. Tuy vậy, sau Giải phóng tôi cũng được xếp vào diện “giáo viên lưu dung”. Đến hè 1976, Trường Kiểu Mẫu Huế lúc đó đã tách ra khỏi ĐHSP Huế và đổi tên là Trường Cấp 2-3 Lê Lợi, theo chủ trương của Ty Giáo dục tách bộ phận cấp 3 (THPT) và hầu hết giáo viên Kiểu Mẫu được chuyển đến dạy tại Trường Quốc Học, trong đó có tôi.

Mười lăm năm dạy học và công tác tại Trường Quốc Học là một thời kỳ sôi nỗi, nhiều dấu ấn và kỷ niệm đẹp để lại cho tôi trong thời gian đầu dạy học. Tôi đã dự 2 lần kỷ niệm thành lập Trường Quốc Học: 80 năm (1976), 85 năm (1981), thấy tầm vóc Quốc Học lớn quá, bề dày truyền thống thật đáng nể, có lẽ chưa có ngôi trường nào trên toàn quốc có được. Tuy nhiên tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó lưu dấu những dịp kỷ niệm lớn của trường, cần phải có một huy hiệu biểu trưng cho Quốc Học để mọi cựu Giáo viên, cựu học sinh, khách mời và những người đang dạy và học được gắn trên ngực áo với một niềm tự hào là người Quốc Học. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi tìm cách đề xuất và thực hiện cho được trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Quốc Học.

Như trên đã nói, tôi là “giáo viên lưu dung” và phải được đào tạo lại, bổ sung những điều mới của nền giáo dục thống nhất. Thế là tôi được Sở Giáo dục Bình Trị Thiên cử đi đào tạo lại 2 năm vào dịp hè 1981 và 1982 tại Tp. Hồ Chí Minh, mỗi hè học một tháng về chính trị và chuyên môn. Thời kỳ đó còn bao cấp, biết bao khó khăn, may mắn tôi có người bạn thân hồi học Trung học, nhà ở đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, gần Cầu Bông, nên có chỗ ăn ở bên ngoài, bạn còn cho mượn chiếc xe đạp làm phương tiện đi học, hồi đó như vậy là quá quý. Ngày ngày, buổi sáng đi lên ĐHSP ở đường An Dương Vương, quận 5, đi qua đường Nguyễn Đình Chiểu, tôi để mắt thấy có một Xưởng làm huy hiệu của Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh, tôi đã vào tham quan và tìm hiểu các loại huy hiệu do xưởng sản xuất như huy hiệu Măng non của Đội Tp. HCM, huy hiệu Đoàn,… Từ đó tôi đã thấy được sự hiện thực về sản xuất huy hiệu Quốc Học bằng kim loại sau một thời gian dài gần 10 năm bị lãng quên, thôi thúc tôi phải đề xuất làm bằng được. Thời kỳ đó còn bao cấp, việc quảng cáo trên báo chưa được đồng tình lắm, nên tìm ra được cơ sở sản xuất như mong muốn quả là khó khăn! Bên cạnh ý tưởng làm huy hiệu, tôi còn nghĩ ra ý tưởng tại sao nhân dịp kỷ niệm lớn của trường không khôi phục lại bảng tên học sinh dệt có logo Quốc Học, có 3 loại 3 màu khác nhau để dành cho 3 khối 10, 11 và 12. Thế là ngày nghỉ vào chủ nhật, nhờ người bạn thân ở Saigon đã lâu, lại làm ở Đài Truyền hình Tp. HCM nên biết nhiều nơi, cùng nhau đạp xe đi vào trong Chợ Lớn, lùng tìm ra được cơ sở dệt bán thủ công, họ dệt được bảng tên theo mình yêu cầu, giá cả chấp nhận được, thật là quá vui!

Năm 1982, thầy Trần Gia Thọ được đề bạt làm Hiệu phó, thầy Thọ giới thiệu tôi làm Thư Ký Hội đồng Sư phạm trường Quốc Học và được thầy Hiệu trưởng khi đó là Thầy Đặng Xuân Trừng chấp thuận. Vì là Thư ký HĐ nên các cuộc họp Lãnh đạo hàng tuần tôi đều tham gia để viết biên bản, có nhiều cơ hội để đề xuất những công việc trường. Trong khí thế chuẩn bị ngày hội lớn của trường: Tiến tới Kỷ niệm 90 năm Quốc Học, năm 1985 tôi đã mạnh dạn đề xuất với Lãnh đạo nhà trường ý tưởng làm huy hiệu bằng kim loại và bảng tên học sinh dệt 3 màu và đã được Nhà trường đồng ý về chủ trương và giao tôi thực hiện. Có được chủ trương, tôi đã tìm lại người học trò Quốc Học cũ, hoạ sĩ Nguyễn Đức Huy, lớp trưởng lớp 12A4 (1977-1978) mà tôi làm chủ nhiệm, lúc đó đã tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên Trường ĐH Mỹ Thuật Huế, nhờ vẽ các mẫu logo huy hiệu Quốc Học. Phải nói rằng, cổng trường Quốc Học có lối kiến trúc độc đáo, đặc thù được giữ nguyên trạng từ rất nhiều thời kỳ đến nay, một biểu tượng riêng chỉ có Quốc Học mới có. Do đó, tham khảo nhiều mẫu huy hiệu trước 1975, logo cách điệu hình cổng trường Quốc Học vẫn là lựa chọn duy nhất. Họa sĩ Nguyễn Đức Huy đã vẽ khoảng 10 mẫu huy hiệu Quốc Học, sau khi tham khảo ý kiến thầy Hiệu trưởng và nhiều vị trong Lãnh đạo trường, đã nhất trí chọn mẫu logo như huy hiệu mà một cựu học sinh Quốc Học đã đưa lên Facebook. (ảnh minh hoạ)

Cuối năm 1985, tôi được Trường cử đi Tp. HCM đặt làm huy hiệu trên và dệt bảng tên học sinh có logo là cổng trường như huy hiệu. Khoảng đầu năm 1986, tôi lại vào để nhận huy hiệu và bảng tên học sinh mang về chuẩn bị cho Quốc Học 90 năm. Huy hiệu và bảng tên Quốc Học đã góp phần tăng thêm ý nghĩa cho ngày hội lớn của nhiều thế hệ Thầy và Trò của một ngôi trường lớn và nổi tiếng không những trong nước mà ở quốc tế.

Khi thấy lại hình ảnh huy hiệu Quốc Học do một cựu học sinh nào đó đưa lên Facebook Quốc Học Huế nhân kỷ niệm 118 năm Quốc Học (23/10/2014), tôi thật sự xúc động, những kỷ niệm, dấu ấn về Quốc Học bỗng trào dâng trong tôi, thôi thúc tôi viết nên những dòng cảm xúc này. Mong rằng các thế hệ nối tiếp sẽ luôn làm rạng danh Quốc Học Huế. Tôi cũng mong muốn Nhà trường, các thế hệ học sinh, giáo viên Quốc Học góp tay tổng hợp những thành tích, những cựu học sinh Quốc Học làm rạng danh Trường như đã có bao nhiêu CHS Quốc Học là Tiến sĩ, nhà khoa học, doanh nhân,… có những công trình khoa học, thành tích nỗi bật trong nước cũng như quốc tế,… Ví dụ, tôi được biết có một lớp chuyên Toán đã có đến 5 hoặc 6 tiến sĩ học ở nước ngoài, hoặc có Lê Viết Quốc, cựu học sinh Quốc Học, quê ở phường Thủy Dương, thị xã hương Thủy là nhà khoa học rất trẻ, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo của Google, nổi tiếng thế giới, …




___________
📌Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập trường Quốc Học - Huế:
• Trưởng ban : Thầy Nguyễn Phú Thọ - Hiệu trưởng (SĐT: 0914.042.420)
• P.Trưởng ban : Thầy Võ Văn Nguyện - P.Hiệu trưởng (SĐT: 0978.344.523)
• P.Trưởng ban : Cô Hoàng Nữ Hảo Tâm - P.Hiệu trưởng (SĐT: 0388.637.777)
• Thư ký : Cô Dương Thị Quỳnh Châu - Thư ký Hội đồng (SĐT: 0905.988.518)
📧Email: [email protected]

Photos from Đoàn trường THPT Chuyên Quốc Học Huế's post 24/04/2026

🏆 KẾT QUẢ KỲ THI HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ XVII – 2026 🏆
Sau hành trình ôn luyện đầy nỗ lực, đoàn học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học – Huế đã chính thức “gặt quả ngọt” tại Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XVII – năm 2026 tại Bắc Ninh:

🥇 02 Huy chương Vàng
✨ Trương Phúc An Nhiên – Ngữ văn
✨ Bùi Thiện Nhân – Tiếng Anh

🥈 11 Huy chương Bạc
🥉 12 Huy chương Đồng
🎖️ 07 Giải Khuyến khích

🔥 Đằng sau những con số là cả một hành trình dài: những ngày học miệt mài, những lần thử – sai – sửa, và sự kiên trì không bỏ cuộc.

💙 Tụi mình may mắn khi luôn có thầy cô đồng hành, gia đình ủng hộ và một tập thể Quốc Học Huế đầy yêu thương phía sau.

🌟 Một hành trình khép lại – nhiều hành trình mới mở ra. Tụi mình sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục chinh phục và tiếp tục tự hào khi mang trên mình màu áo Quốc Học Huế!

23/04/2026

[GÓC KỂ CHUYỆN] #1 TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ THUỞ BAN ĐẦU
Tác giả: Lê Viết Dũng (Cựu học sinh Quốc Học - niên khoá 1970-1977)

Hẳn không chỉ học sinh Quốc Học Huế hàng ngày được học trong một ngôi trường khang trang với màu đỏ đặc trưng, mà nhiều người từng đến nơi đây đều có đôi lần tự hỏi: Không biết trường Quốc Học ban đầu được hình thành trông như thế nào? Sinh hoạt của các thầy cô và học sinh trong trường ra sao? Các học trò hồi đó có tinh nghịch không? v.v…

Những dòng chia sẻ sau sẽ phần nào trả lời cho các câu hỏi đó …

Theo bộ “Đại Nam Nhất Thống Chí” của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn dưới thời Vua Thành Thái (xuất bản năm 1910) và bài viết “Le Quoc-Hoc” của thầy giáo người Pháp Eugène Le Bris của trường Quốc Học, đăng trên tạp chí Bulletin des Amis du Vieux Hue (BAVH) (số 1, phát hành năm 1916) thì Trường Quốc Học được xây dựng năm 1896 ở bờ Nam sông Hương trên phần đất công của Tả doanh Thủy sư (nơi huấn luyện binh lính đường thủy của quân đội Triều Nguyễn) nằm trên đường Jules Ferry (lấy tên Thủ tướng Pháp thời trước đó, sau năm 1955 được đổi tên thành đường Lê Lợi cho đến bây giờ). Ban đầu trường có một tòa nhà đốc học (nơi ở của người đứng đầu nhà trường, tức hiệu trưởng) ba gian hai chái, ba tòa nhà làm chỗ ở cho các thầy giáo, mỗi tòa có ba gian. Gọi là các tòa nhà nhưng tất cả chỉ là các dãy nhà mái tranh to rộng được chống bởi các hàng cột gỗ lim cùng với các vách làm bằng phên tre đắp đất. Các tòa nhà này phần lớn sử dụng lại các nhà đã có của Tả doanh Thủy sư, phần khác dời từ trường Hành Nhơn (được giải thể khi thành lập Trường Quốc Học) về, phần còn lại được cấp để xây dựng nhanh cho kịp ngày khai giảng 26.12.1896. Năm 1898, do học sinh vào học càng ngày càng đông, trường làm thêm hai dãy nhà song song với đường Jules Ferry. Dãy nhà trước có 30 gian dành cho các lớp tiểu học và dãy sau có 16 gian dành cho các lớp bổ túc. Phía sau các dãy lớp là sân trường trồng các cây cao su và phượng vĩ giáp với đồng ruộng Phú Cam. Sau tòa nhà đốc học có xây thêm 4 ngôi nhà vuông làm chỗ ở cho các thầy giáo. Các vật liệu xây dựng lần này được lấy từ các nhà cũ của trại lính vệ thuộc lực lượng Vệ binh Võng Thành. Lúc này, bốn mặt chung quanh trường đều có thành thấp bao bọc, ở mặt trước có một cổng làm bằng gạch hai tầng, đi từ tầng dưới lên tầng trên có một cầu thang xoắn ốc bằng gỗ.

Tầng trên lợp mái theo cấu trúc truyền thống của người Việt, phía dưới mái có treo một chiếc chuông đồng lớn báo giờ học. Phía mặt trước cổng treo một tấm biển chạm, sơn son thếp vàng với 6 chữ Hán “Pháp Tự Quốc Học Trường Môn” với nghĩa đây là Trường quốc gia dạy chữ Pháp. Hai bên biển có hai hàng chữ ghi rõ cổng được xây dựng vào năm 1897. Phía tường trước bên phải cổng, nhìn từ ngoài vào, có một Bình phong Long Mã. Từ cổng trường nằm trên đường Jules Ferry đi vào, tòa nhà đốc học cùng các tòa nhà cho các thầy giáo và học sinh nội trú ở bên phải, các tòa nhà dùng làm lớp học nằm bên trái. Ông Ngô Đình Khả cho sơn các bức tường của các lớp một màu đỏ choét để tạo một khí thế mới trong bối cảnh xã hội lúc đó.

Theo mô tả của Thầy giáo Eugène Le Bris thì trường Quốc Học trong những năm đầu chỉ là những dãy nhà tranh thấp bé, xấu xí rất tương phản với quang cảnh tao nhã dọc theo trục đường Jules Ferry (đường được đổ nhựa đầu tiên tại Huế) đi từ Ga Huế đến cầu Thành Thái (Trường Tiền) với các hàng cây xanh thẳng tắp, cây cầu nhỏ xinh xắn bằng sắt bắc qua nhánh sông Phú Cam trong xanh, tòa Công sứ và nhà Công sứ đỏm dáng, các vườn hoa, bến đò… cùng với Thành Nội, cột cờ bên kia Sông Hương. Lúc mới thành lập, cơ sở vật chất thiếu thốn, trong mỗi lớp chỉ có vài chiếc bàn dài cho học sinh, một chiếc bàn nhỏ cho thầy giáo, vách tường có treo mấy chiếc bản đồ. Những năm về sau, các cột gỗ lim lớn bị vạch nát, các khung cửa lớn và cửa sổ bị chuột gặm nhấm, các bức tường bị sụp. Các thầy giáo Pháp đứng giảng bài nhiều khi phải đội mũ che nắng rọi từ mái tranh xuống hay phải che dù vào những lúc mưa lớn, lúc đó nước đổ dọc tường hay giọt cả vào sách vở của học trò. Các bức tường bị mục nát khiến các đàn chuột chui vào làm tổ và đôi lúc nhảy loạn xạ lên người của các học sinh. Ngày ấy, Trường Quốc Học Huế đã phải gượng gạo chống đỡ với thời tiết, năm nào cũng phải lợp lại các mái do gió to cuốn đi và thay trần bị mục ẩm nhiều chỗ. Vào một đêm của năm 1902 các phòng học của các lớp tiểu học bị cháy rụi khiến người ta phải dựng lại theo mẫu cũ. Trường vài lần bị cháy như vậy trong các năm sau đó.

Năm 1912 sau khi có báo cáo sự vụ của Bác sĩ Reboul, khi ấy là chủ sự của Sở Y tế Huế, về nguy cơ sụp đổ Trường có thể gây tai nạn cho thầy và trò thì người ta mới xây lại tường và làm trần cho các lớp với hai tấm phên tre gấp lại. Khi Trường xuống cấp nặng nề, một số gian nhà sụp xuống khiến cho chính quyền bảo hộ không thể làm ngơ được nữa và buộc phải xây dựng lại chắc chắn hơn. Từ tháng 5 năm 1915 hàng trăm thợ được điều khiển bởi nhà thầu Leroy đã xây lại một ngôi trường mới theo kiến trúc phương Tây khang trang như ta thấy ngày hôm nay.

Lịch sử 130 năm nhiều thăng trầm, biến đổi, nhưng hẳn rằng, trong trái tim và hoài niệm của nhiều thế hệ, sẽ thật khó quên Quốc Học Huế - thuở ban đầu ấy…




___________
📌Mọi thông tin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập trường Quốc Học - Huế:
• Trưởng ban : Thầy Nguyễn Phú Thọ - Hiệu trưởng (SĐT: 0914.042.420)
• P.Trưởng ban : Thầy Võ Văn Nguyện - P.Hiệu trưởng (SĐT: 0978.344.523)
• P.Trưởng ban : Cô Hoàng Nữ Hảo Tâm - P.Hiệu trưởng (SĐT: 0388.637.777)
• Thư ký : Cô Dương Thị Quỳnh Châu - Thư ký Hội đồng (SĐT: 0905.988.518)
📧Email: [email protected]

Photos from Đoàn trường THPT Chuyên Quốc Học Huế's post 23/04/2026

✨ Đoàn học sinh giỏi Trường THPT Chuyên Quốc Học – Huế đã chính thức lên đường tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XVII – năm 2026 tại Bắc Ninh.

🎯 Đây là sân chơi học thuật uy tín, nơi hội tụ những học sinh xuất sắc đến từ các trường THPT chuyên trên cả nước. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm cao và niềm tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương, các bạn học sinh Quốc Học đã sẵn sàng bước vào thử thách.

💫 Hành trình lần này không chỉ là cơ hội để khẳng định bản thân mà còn là dịp giao lưu, học hỏi, lan tỏa tinh thần học tập và khát vọng vươn xa của tuổi trẻ Cố đô.

💙 Đoàn trường xin gửi lời chúc đến các bạn:
🌟 Bình tĩnh – Tự tin – Bản lĩnh
🌟 Phát huy tối đa năng lực
🌟 Gặt hái nhiều thành tích rực rỡ

📍 Cùng dõi theo và cổ vũ cho đoàn thi trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức!

Photos from Kỷ niệm 130 năm thành lập trường Quốc Học - Huế's post 21/04/2026
Photos from Đoàn trường THPT Chuyên Quốc Học Huế's post 19/04/2026

🇻🇳 THÀNH TÍCH TẠI HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH 🇻🇳

Học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tham gia Hội thao Giáo dục Quốc phòng – An ninh thành phố Huế năm 2026 và đạt được các kết quả:

🥈 Giải Nhì tập thể hiểu biết chung về quốc phòng – an ninh

📌 Danh sách học sinh đạt Giải Nhì tập thể hiểu biết chung về quốc phòng – an ninh:
Trương Nguyễn An Nhiên (10 Anh 1)
Lê Hà Khải Hưng (10 Toán 1)
Nguyễn Phúc Bảo Trung (10 Lý 2)
Vũ Đức Minh (11 Lý 1)
Trương Phước Minh (11 Tin 1)
Lê Đặng Thảo Nguyên (11 Văn)
Huỳnh Thế Nhật Huy (12 Hóa 2)
Trần Hữu Bảo Nhân (12 Hóa 2)
Phan Nguyễn Hoàng Anh (12 Hóa 2)

🌟 Giải cá nhân: 05 giải, gồm:
• 04 giải Nhì nội dung hiểu biết chung:
Trương Phước Minh (11 Tin 1)
Huỳnh Thế Nhật Huy (12 Hóa 2)
Trần Hữu Bảo Nhân (12 Hóa 2)
Phan Nguyễn Hoàng Anh (12 Hóa 2)
• 01 giải Ba nội dung bắn súng AK:
Trần Hữu Bảo Nhân (12 Hóa 2)

📚 Việc tham gia và tìm hiểu về giáo dục quốc phòng – an ninh ở bậc THPT có ý nghĩa thiết thực trong việc trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về bảo vệ Tổ quốc, ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.
Đây cũng là môi trường giúp học sinh rèn luyện tính kỷ luật, tác phong nghiêm túc và khả năng làm việc tập thể.

16/04/2026

HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG
|| CÒN 1 NGÀY - NẾP GẤP CUỐI
________
THÔNG TIN ĐỢT TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN:
📍Mô tả công việc: https://tinyurl.com/LTATT2026-JD
📍Đơn ứng tuyển: https://tinyurl.com/LTATT2026-CTV
📍Đối tượng: Học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế có năm sinh từ 2009 - 2010.
📍Hạn cuối nhận đơn: 21:00 ngày 16.04.2026 (thứ Năm)
________
Có những chuyến đi không đo bằng quãng không vật lí, mà bằng độ sâu của một lần buông tay…

Là tờ giấy trinh nguyên, trải qua bao nếp gấp lặng thầm, với mỗi đường miết tạo nên hình hài, khẽ đánh thức một miền ước nguyện.
Là tờ hoa nguyên sơ, ẩn mình giữa trời mây, chậm rãi thành hình, chờ gom đủ gió để được hóa thân cho một lần sải cánh.

Có lẽ, không phải chiếc máy bay nào cũng phiêu ngoạn đến chân trời, nhưng khoảnh khắc thả mình vào gió, chính là lúc nó bắt đầu - một hành trình. Và điều quý giá nhất không phải là đích đến, mà ở việc: bạn đã dám “khởi hành”.

24 giờ đếm ngược - là nếp gấp cuối hay chỉ chực chờ như ngọn gió phiêu du bất định?
________
THÔNG TIN LIÊN HỆ
E-mail: [email protected]
Số điện thoại: (+84) 86 898 6960 (Gia Bảo)

08/04/2026

[ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU THÁNG - TĂNG HẠO NHIÊN - 11 LÝ 1]
________
“Nếu được chọn ba tính từ để miêu tả bản thân, mình chọn: tò mò - tự lập - nhiệt huyết”. Ở Hạo Nhiên, sự tò mò không chỉ dừng lại ở việc đặt câu hỏi, mà còn là khát khao đi đến tận cùng của tri thức. Tinh thần tự lập cũng được thể hiện rõ trong cách Nhiên đối diện với thử thách: luôn chủ động tìm hướng đi riêng, kiên trì giải quyết những khó khăn mà không trông chờ vào người khác. Và trên tất cả, nhiệt huyết chính là nguồn năng lượng khiến bạn ấy luôn sống hết mình với đam mê, trân trọng từng trải nghiệm và lan tỏa một tinh thần tích cực đến những người xung quanh.

Khi được hỏi về kim chỉ nam của mình, Nhiên đã bộc bạch rằng: “Work hard in silence. Let success make the noise” (Hãy làm việc trong im lặng và để thành công lên tiếng). Với Nhiên, thay vì phô bày những dự định, bạn lại chọn nỗ lực trong âm thầm, tập trung hoàn thành tốt từng nhiệm vụ. Bởi bạn ấy tin rằng, chính kết quả đạt được sẽ là lời minh chứng chân thành nhất cho những cố gắng không ngừng nghỉ.

Trở thành Đoàn viên tiêu biểu là một niềm vinh dự lớn đối với bạn. Đây là một trong những mục tiêu mà bạn luôn khao khát đạt được trong suốt ba năm học dưới mái trường Quốc Học. Vì thế, khi đạt được danh hiệu này, bạn không chỉ cảm thấy bất ngờ mà còn vô cùng hạnh phúc - như một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực bền bỉ của mình.

Tuy nhiên, chặng đường nào rồi cũng sẽ có những lúc khúc khuỷu gập ghềnh và khó khăn lớn nhất mà đối với Hạo Nhiên chính là lúc bạn ấy đối diện với sự mông lung và thiếu tự tin vào bản thân. Đã có lúc bạn hoài nghi liệu mình có đủ khả năng để bước vào đội tuyển quốc gia hay không. Và cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, thầy Lê Quốc Anh đã trở thành nguồn động lực quan trọng. Thầy không chỉ tận tình hướng dẫn bạn ở phần thực hành - vốn là điểm yếu khiến bạn nhiều lần tự ti - mà còn truyền cho bạn niềm tin để dám tin vào chính mình một lần nữa. Sự đồng hành của thầy đã giúp bạn vượt qua giới hạn và tiến xa hơn trên con đường học tập.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn trân trọng sự hỗ trợ từ các thầy cô trong Tổ bộ môn Vật lý. Sự tận tâm giảng dạy, những điều kiện thuận lợi mà thầy cô tạo ra, cùng niềm tin thầm lặng mà thầy cô dành cho bạn đã trở thành bệ phóng vững chắc, giúp bạn tự tin chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Gửi đến các em học sinh khóa dưới, bạn chỉ muốn nhắn nhủ một điều: Hãy luôn tin tưởng vào bản thân. Bởi tại ngôi trường này, giới hạn duy nhất chính là do mỗi người tự đặt ra. Đừng để sự hoài nghi cản bước các em trên hành trình khám phá chính mình. Khi có niềm tin, các em sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua điểm yếu, rèn luyện sự tự lập và giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để sống trọn vẹn những năm tháng thanh xuân.

Danh hiệu “Đoàn viên tiêu biểu” với bạn không phải là đích đến, mà là một cột mốc mới - nhắc nhở bạn phải tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn và kiên trì hơn nữa trên hành trình phía trước.

Want your business to be the top-listed Government Service in Hue?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Hue

Category

Address


12 Lê Lợi
Hue
054