25/05/2024
Tên truyện: Chung Tình
Thể loại: Truyện tranh, hiện đại, hoàng thất, ngược thân ngược tâm xen lẫn hài hước ngọt ngào, song khiết, HE.
Hoàng đế thâm tình lính canh cấp Thần công x Hoàng hậu sáng sủa dẫn đường cấp thấp nhưng thật ra là dẫn đường cấp Thần thụ
Có truyện chữ cùng tên của tác giả Tĩnh Thủy Biên.
---
Spoil truyện tranh.
Thiết lập lính canh và dẫn đường. Lính canh có cấp càng cao thì càng chiến đấu càng mạnh nhưng càng gần cấp Thần tự bạo lực mà chết, đó là nguyền rủa của họ rồi, chỉ khi tìm được dẫn đường cấp Thần thì mới điều trị được chứng bạo lực mà chết này. Mỗi đời vua hay đúng hơn là hậu nhân của lính canh cấp Thần đều không tìm được, đến cha của công thì ông ấy cũng không tìm được dẫn đường cấp Thần, cha công sắp chết nhưng không vợ hay con, ông mới dùng gen lính canh cấp Thần của mình tạo ra 1 đứa bé, đó là công, nhưng công chỉ là sản phẩm lỗi, chưa hẳn là cấp Thần. Tuy vậy cũng đủ để chờ ngày tạo được 1 dẫn đường cấp Thần.
Dẫn đường cấp Thần ngoài có thể điều trị cho lính canh của mình còn có thể điều trị cho dẫn đường hay lính canh khác.
Nhiều năm sau công lớn lên vô tình gặp và yêu thụ, 1 dẫn đường cấp thấp, thụ sáng sủa dù mình rất kém nhưng bù lại chăm chỉ, xông pha chiến đấu. Sau này tham gia vào vụ tấn công vùng đất của Thần (nơi có nhiều nhà khoa học để lai tạo ra cấp Thần 1 cách vô nhân tính) thì thụ bị tiêm thuốc mất luôn khả năng dẫn đường. Dù vậy công vẫn yêu và quyết định cưới thụ. Khi kết hôn thụ và công kết hợp thì thụ được phát hiện là dẫn đường cấp Thần, thụ mở phong ấn, chữa trị cho người bạn bị tiêm thuốc như mình, thật ra thuốc đó không có tác dụng với thụ.
Dẫn đường cấp Thần chỉ có thể tự nhiên sinh ra chứ lai tạo là vô ích, lai tạo chỉ tạo ra sản phẩm lỗi mà thôi, thụ là con của 1 hậu nhân dẫn đường cấp Thần và 1 dẫn đường cấp 3s, cha mẹ thụ vì không muốn làm vật thí nghiệm nên cả hai tự sát, thụ được giao cho mẹ nuôi thụ chăm sóc, cha công là người giao thụ cho mẹ nuôi, vì có thụ nên quyết định tạo ra công vì cha công sắp chết, mà cha công còn sống chắc cũng không nghĩ kết hợp với dẫn đường khác...haiz.
Tinh thần thể của công là rồng phương tây màu đen, con rồng mê vàng bạc và mấy thứ lấp lánh, đặc biệt mê thụ như công! Tinh thần thể của thụ là kỳ lân màu trắng, xinh đẹp lười bay!!!
Cuối truyện công quyết sạch vùng đất của Thần, thống nhất đất nước.
---
Truyện có 4 cặp mà mình ấn tượng 2 cặp nên spoil 2 cặp nhé
Cặp 1: Thụ 8 là bạn của thụ 9. Vì từng tham gia chiến đấu và tiêm thuốc mất khả năng dẫn đường nên thôi miên cho chồng quên mình, nhưng cho dù quên đi thì chồng của thụ 8 đã đánh dấu thụ 8 rồi nên vẫn không quên được, cứ phát bệnh cộc cằn tìm vợ. Khi công 9 cần sự trợ giúp của công 8 thì thụ 8 quyết định xuất hiện khuyên chồng. Sau thụ 9 chữa bệnh cho thụ 8, thụ 8 khôi phục khả năng dẫn đường và thấy được tinh thần thể là con mèo hoa đáng yêu lắm luôn.
Cặp 2: Cặp nam nữ buồn day dứt, cặp này làm mình mong tác giả thêm thiết lập dẫn đường cấp Thần tiến hóa sẽ cải tử hoàn sinh. Huhu. Khóc 1 đêm vì đôi này. Cụ thể là cha công và mẹ nuôi thụ. Cha công là vua, cả đời cống hiến cho quốc gia, cuối đời bị bệnh tật hại chết, ông chết vì tự làm mình bị thương, chết toàn thân đau đớn, khi chết không ai quan tâm, hôm sau mới vào thu dọn thì ông đã được trang điểm gọn gàng, mặc y phục đế vương nằm yên ở đó. Mẹ nuôi thụ - Vị dẫn đường cấp 3S (chỉ đứng sau cấp Thần) có niềm sùng bái và tình yêu thầm lặng với vị vua đoản mệnh, vì người nàng yêu, nàng xông pha vào hang địch, nuôi dưỡng đứa trẻ dẫn đường cấp Thần duy nhất của đế quốc khỏe mạnh lớn lên, người ấy không nói yêu nàng, nàng cũng không nói yêu. Nhưng từng hành động đều là yêu, nghe người nàng yêu chết, nàng lén vào cung trang điểm sửa sang cho chàng. nàng theo ý chàng lén lút nuôi dưỡng dẫn đường cấp Thần duy nhất.
Mỗi đời vua chỉ trao vòng cổ cho người mình yêu, mỗi đời vua chỉ chôn cùng người yêu. Ông ấy tặng vòng cổ nhưng lại nói là huy chương học viện, ông ấy bỏ gen của người yêu vào 1 chiếc lọ rồi giấu nó tận trong tim... mãi sau này người ta muốn gen cấp Thần nên moi tim ông, họ tưởng đó là gen cấp Thần sót lại, khi tra cứu thì tư liệu lại là nàng. Khi tất cả được hé lộ, nàng chỉ trách yêu chàng 1 câu rồi cùng chàng nằm lại đó, cả hai cùng chôn trong biển lửa.
---