04/11/2025
VẾT NHƠ” HAY CHỈ LÀ VẾT ẢO TRONG ĐẦU KẺ XUYÊN TẠC?
Gần đây, vài trang mạng phản động lại cố tình “thổi phồng” chuyện hai tấm bảng tên trong buổi làm việc giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và phái đoàn Hoa Kỳ, cho rằng việc ghi “Ngài Pete Hegseth” và “Ông Hùng Cao” là “vết nhơ ngoại giao”, “kỳ thị người Việt tị nạn”, “hạ thấp người gốc Việt”… Xin thưa: đó không phải là “phân tích”, mà là một trò xuyên tạc rẻ tiền, thiếu hiểu biết nhưng thừa ác ý.
1. NGOẠI GIAO KHÔNG PHẢI SÂN KHẤU CẢM TÍNH
Trong các nghi thức ngoại giao chính thức, cách ghi danh xưng được quy định rất rõ: “Ngài” (His/Her Excellency) chỉ áp dụng với chức danh chính trị hoặc lãnh đạo cấp cao; ví dụ Bộ trưởng, Đại sứ, Thủ tướng…
Còn “Ông/Bà” (Mr./Ms.) dùng cho các quan chức cấp thứ trưởng hoặc chuyên trách, không mang hàm đại diện quốc gia ở cấp nguyên thủ.
Vì vậy, việc ghi “Ngài Pete Hegseth”, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ và “Ông Hùng Cao”, Thứ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ hoàn toàn đúng nghi thức quốc tế, chẳng có gì gọi là “bất kính” hay “kỳ thị” cả.
Những ai từng làm việc trong môi trường ngoại giao thực thụ đều hiểu rõ điều này. Chỉ có những kẻ ngồi gõ bàn phím ở xó mạng, chưa từng tham dự bất kỳ cuộc đàm phán nào, mới có thể “sáng tạo” ra cái gọi là “vết nhơ danh dự”.
2. TỪ SỰ CỐ TƯỞNG TƯỢNG ĐẾN HẬN THÙ TƯỞNG TƯỢNG
Cái lối suy diễn “ghét người Việt tị nạn”, “ganh với VNCH”, “thù hằn kiểu khỉ rừng”, nghe qua đã thấy mùi của những não trạng cay cú, thất bại.
Thực tế, đoàn Việt Nam đón tiếp trọng thị, treo cờ hai nước, bắt tay thân thiện, hội đàm công khai tất cả đều thể hiện sự bình đẳng và tôn trọng đối tác.
Chỉ có những kẻ sống mãi trong hận thù lịch sử mới nhìn đâu cũng thấy “phân biệt”, “kỳ thị”, “bảng tên mưu đồ chính trị”.
Và xin nhắc lại: ông Hùng Cao là quan chức Mỹ, làm việc vì lợi ích của Hoa Kỳ, chứ không phải “người Việt lưu vong đại diện cho cộng đồng 3 que” như một số kẻ đang cố gán ghép. Cái kiểu “tự sướng tập thể” rằng “Việt Nam sợ Hùng Cao” chỉ là trò an ủi cho những tâm hồn sống nhờ ảo tưởng chống cộng.
3. CÁI “UGLY TIGER” NẰM Ở ĐÂU?
Không phải ở tấm bảng tên.
Mà ở sự nhỏ nhen, cay độc, và ngu dốt của những kẻ muốn biến lễ nghi ngoại giao thành công cụ gieo hận thù.
Những kẻ ấy không biết rằng: Việt Nam và Hoa Kỳ đã vượt qua quá khứ, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cùng hướng tới hòa bình, ổn định, hợp tác. Trong khi họ vẫn loay hoay nhai lại nỗi hận nửa thế kỷ trước.
“Ugly tiger” thật ra chính là bản mặt méo mó của những kẻ ghen tị với sự thành công của người khác, nhưng lại chẳng đóng góp được gì cho đất nước.

17/10/2025
11/10/2025
10/10/2025
10/10/2025