20/11/2025
VỌNG GÁC TRÊN ĐÁ BA CHỒNG Ở ĐỊNH QUÁN XƯA…
Một vọng gác tại Định Quán thập niên 1960.
Cre Hotel Bach An Lac
Đá BA Chồng
Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Ai đã từng một lần nhìn thấy hòn đá này đều có chung cảm giác đó là "không an toàn".
Đá Ba Chồng là một quần thể di tích thắng cảnh tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nổi bật nhất trong quần thể là ba hòn đá chồng lên nhau với chiều cao 36m, nằm chênh vênh ngay bên cạnh quốc lộ 20, cảnh tượng hùng vĩ của danh thắng này cuốn hút biết bao du khách đi ngang qua. Tuy nhiên, theo tài liệu địa chất thì quần thể thuộc di chỉ văn hóa Óc Eo Phù Nam ở thềm cao nguyên Đô
20/11/2025
VỌNG GÁC TRÊN ĐÁ BA CHỒNG Ở ĐỊNH QUÁN XƯA…
Một vọng gác tại Định Quán thập niên 1960.
Cre Hotel Bach An Lac
Kinh doanh bây giờ… không còn như đi buôn
Hồi xưa, đi buôn dễ hiểu.
Mở sạp –> nhập hàng –> bán ra –> lấy lời.
Lấy mối tốt, canh giá tốt, biết tính toán, là sống khoẻ.
Không cần giỏi marketing. Không cần giỏi online.
Bán bằng mặt bằng – bán bằng dòng người đi qua.
Giờ?
Mặt bằng đắt đỏ.
Người đi qua không ghé.
Khách hàng online nhiều hơn khách ngoài đường.
—
1. Không còn là chuyện “nhập về – chờ khách tới”
Ngày trước:
Cứ có hàng đẹp, giá tốt, khách sẽ tự tới.
Bây giờ:
Hàng đẹp – người ta cũng có.
Giá rẻ – người ta cũng rẻ hơn.
Bạn không lên nội dung. Không làm kênh. Không tạo được “niềm tin ” trong lòng người mua → Khách không ở lại.
Cửa hàng không phải là nơi bán hàng nữa.
Mà là nơi “xây trải nghiệm”, “tạo dựng uy tín”, “ gây thương nhớ ”.
—
2. Không còn “bỏ tiền ra là có lời”
Ngày xưa:
Có vốn là có tất…
Cứ nhập hàng là quay vòng.
Giờ:
Có vốn mà không biết test sản phẩm → chết ngay đợt đầu.
Bỏ tiền làm web, làm quảng cáo, thuê KOLs – chưa chắc ra đơn.
Còn nếu chạy ads mà không biết đo tệp, không biết nuôi pixel, không biết chia phễu nội dung → ném tiền qua cửa sổ.
Kinh doanh giờ là bài toán dòng tiền.
Ai kiểm soát được dòng tiền – người đó còn sống.
⸻
3. Không còn là “mình làm tốt là đủ”
Ngày trước:
Một người giỏi có thể kéo cả tiệm.
Giờ:
Phải là cả hệ thống:
– Người vận hành
– Người lên nội dung
– Người tư vấn
– Người xử lý đơn
– Người xây nền tảng, làm kỹ thuật
Càng muốn phát triển lớn – càng cần team chuyên nghiệp.
Làm một mình chỉ sống được 1 mùa.
⸻
4. Không còn là “ai bán rẻ hơn thì thắng”
Khách hàng bây giờ không chỉ nhìn giá.
Họ nhìn:
→ Ai nói chuyện với khách hay hơn
→ Ai có chuyên môn hơn
→ Ai khiến họ yên tâm hơn
→ Ai bán mà “giống 1 người bạn” hơn
Tức là: họ mua vì cảm xúc – không còn vì lý trí.
Bạn không biết làm nội dung – không có “câu chuyện bán hàng” – không có “góc nhìn riêng”
→ Không bán được.
⸻
5. Không còn là “bán hàng” – mà là xây thương hiệu cá nhân
Làm ăn giờ không chỉ là bán.
Mà là:
→ Làm kênh
→ Dẫn dắt
→ Truyền cảm hứng
→ Xây niềm tin
→ Tạo cộng đồng nhỏ
Khách hàng bây giờ không chỉ mua áo, mua váy…
Họ mua “niềm tin” vào người bán.
⸻
Tóm lại…
Kinh doanh thời nay không giống đi buôn thời xưa.
Vốn không phải là lợi thế duy nhất.
Ai tỉnh – người đó sống.
Ai bám vào bài cũ – người đó đuối.
Nếu bạn còn suy nghĩ kiểu:
“Nhập hàng – thuê mặt bằng – chạy sale” là đủ…
Thì sớm muộn gì cũng thấy rõ sự lạc nhịp.
⸻
Chốt lại một dòng:
Làm ăn bây giờ là bài toán tổng lực.
Không giỏi một cái. Phải biết nhiều thứ.
Không mạnh tiền. Phải mạnh trí.
_st_
20/04/2025
17/04/2025
Các Tỉnh Thành mới Việt Nam 2025.
01/04/2025
Viện Dưỡng Lão đặc biệt tại Sài Gòn, nơi tiếp đón các cụ già đau yếu, gần đất xa trời!
Để được vào đây chỉ cần 3 tiêu chí:
KHÔNG NHÀ
KHÔNG NGƯỜI THÂN
KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA
- có một bác sĩ, bị ung thư trăn trối trước khi mất bày tỏ mong muốn những người vô gia cư cuối đời lúc lâm chung được nhìn thấy mái nhà trước khi nhắm mắt…
- có một doanh nhân chia sẻ ý tưởng hảo tâm muốn giúp đỡ, vợ chồng ông nhường lại một mảnh đất bên bờ sông Sài Gòn, cho những người kém may mắn.
- có một giáo sư đại học vẽ tặng một bản thiết kế chi tiết
- có một nhà thầu tình nguyện xây dựng
- có nhóm anh em Công Giáo lamf kinh doanh
- có nhóm chị em Tháng Năm Rực Rỡ
- và câu chuyện tình 10 năm bắt đầu .
- Mười năm xin giấy phép
- Mười năm xây dựng , bắt đầu từ dọn dẹp bãi rác, san lấp vũng lầy, và góp từng chút
- Mười năm quyên góp từ các nhà hảo tâm tất cả mọi thứ từ gạch đá đến nội thất, trang thiết bị, cho đến khi hoàn thiện. Anh góp của, chị góp tiền, em góp công.
- có những mạnh thường quân xuống tay chục tỷ không do dự
- có những kẻ vô gia cư tay nâng lên đặt xuống rồi cũng góp mấy trăm ngàn
- có những nhà máy tặng sản phẩm do công nhân mình sản xuất ra
- có thương nhân nói tôi mới đầu tư cửa hàng thuê mới đẹp tốn nhiều tiền mà gặp mùa Covid bị phong tỏa cả năm nay không buôn bán được, giờ trả mặt bằng, gỡ đồ đạc ra cho góp lại vào đây nhé?
- nhiều doanh nghiệp đóng cửa do sau Covid, kinh tế xuống, không kinh doanh gì được, tặng lại hết hàng hoá của mình.
- Không biết ai góp nhiều hơn ai, chuyện vui buồn kể hoài không hết…
Và hôm nay, chúng tôi tụ họp nơi đây, với niềm vui, sự xúc động, một hạnh phúc khó tả khi cùng nhau khánh thành Nhà Hưu Dưỡng mang tên người Bác Sĩ nhân ái Trần Vị Hoàng, và chuẩn bị đón 100 cụ già đầu tiên về mái ấm xinh đẹp này.
Bạn có thể sẽ không nhìn thấy logo, tên tuổi các nhà tài trợ nào nơi đây, nhưng hãy bắt tay chào hỏi người gác cổng, và cũng đừng coi thường người quét dọn, vì biết đâu đấy lại là một doanh nhân, giáo sư, bác sĩ hay một đại tỷ phú đang làm thiện nguyện đang cho đi cái đắt giá hơn tiền bạc 💰 của họ…đó là thời gian !!!
Nhà Dưỡng lão Vị Hoàng (NDL) số 1366/18/16 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường Thới An, quận 12, Sài Gòn, với diện tích 3.500m2.
23/03/2025
26/02/2025
Định Quán 1970
( ảnh Dung Dang )