07/07/2025
Mẹ thành mây trắng đã lâu
Con về thăm mẹ, ngồi đâu cũng buồn.
---
(Nhà văn Nguyễn Đông Thức)
Thơ Tình Online
07/07/2025
Mẹ thành mây trắng đã lâu
Con về thăm mẹ, ngồi đâu cũng buồn.
---
(Nhà văn Nguyễn Đông Thức)
25/01/2025
...Ta về với mẹ ta thôi
Chín phương đã nếm đủ mùi trầm luân
Cái xa thì đã đến gần
Người gần chừng cũng dần dần xa xôi.
Ta về với mẹ ta thôi
Phù hoa xin gửi cho người phù hoa
Ta về bên mẹ của ta
Không làm chi nữa, cũng là làm con
Còn trời còn nước còn non
Ngày mai rồi sẽ chẳng còn mẹ ta!
----
TA VỀ VỚI MẸ TA THÔI
Nguyễn Sĩ Đại.
23/01/2025
Quá nửa đời con phiêu bạt tha hương
Là quá nửa những đêm trường con nhớ
Quê nhà ơi quang gánh hàng cuối chợ
Mẹ gánh gồng chở những ước mơ xa
Nửa cuộc đời con xa cách quê nhà
Nhớ vị quê bữa cơm cà rau muống
Phương trời xa đêm chập chờn buông xuống
Chông chênh buồn con uống cạn khúc quê
Để hôm nay Tết lại đến xuân về
Tha thiết sao nỗi niềm quê nhớ mẹ
Nửa đời người ra đi thời trai trẻ
Qua xứ người quạnh quẽ chốn tha hương
Nhớ dáng mẹ liêu xiêu cuối con đường
Gánh lá d**g buồng cau thương ngày Tết
Cha tảo tần chẳng bao giờ kêu mệt
Đẵn chuối xanh mong bán hết chợ xa
Bỗng nao nao nhớ vị nước mùi già
Bà đun nóng hương bay xa thơm ngát
Ông cặm cụi ngồi góc sân chẻ lạt
Khói bếp chiều vương nhạt lúc chiều rơi
Quê hương ơi đã quá nửa cuộc đời
Mà cứ ngỡ đâu đây lời quê gọi
Đêm trống vắng nghe tim mình đau nhói
Mùa xuân sang én mỏi cánh bay về
Tết đến rồi mẹ còn bước triền đê
Đôi quang nhỏ gánh bộn bề cơm áo
Và Tết về cha có còn tần tảo
Cánh đào rơi con thương đến xao lòng
Chắc giao thừa cha mẹ vẫn chờ mong
Tết đoàn viên Tết đong đầy nỗi nhớ
Con chạnh lòng nghẹn ngào từng nhịp thở
Đời tha hương con nợ tết sum vầy.
----
TẾT THA HƯƠNG
( Lê Hồng Phúc)
23/07/2024
Thả bước chân giữa con phố ngày nào
Nhành hoa sữa xuyến xao mùi hương thoảng
Cơn gió thổi qua mình trong chớp nhoáng
Mà nỗi buồn pha loãng giọt châu rơi
Chuyện chúng ta là lỗi phận một đời
Tại sao gặp ......trao lời yêu anh hỡi
Tại sao biết rằng mình không thể đợi
Mà vẫn chờ vẫn đợi mối tình xa
Em nhớ anh ,em muốn gọi thật mà
Gọi vô vọng hay anh không nghe thấy
Em gào thét giữa cơn mưa run rẩy
Mưa đầu mùa lạnh biết mấy anh ơi
Tình chúng ta tựa mộng thuỷ tinh rời
Lúc còn mới thì sáng ngời tươi đẹp
Khi tan vỡ chỉ còn là mảnh ghép
Không thể còn vẻ đẹp lúc như xưa
Nổi đau thương giết chết mối duyên thừa
Nỗi nhung nhớ dây dưa nhiều năm tháng
Lúc em khóc biết tình mình đã cạn
Lúc em cười là dĩ vãng vùi chôn
Mộng thuỷ tinh vỡ nát một linh hồn
Người xa mãi tình cũng xa mãi mãi
Đành nuốt lệ cho lỗi lầm khờ dại
Mà bây giờ trong ngực trái em đau.
04/07/2024
Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn
Để tâm thanh tịnh cho mình bình an
Bớt si, bớt giận, bớt tham
Để tâm thanh tịnh, bình an cho mình
Bớt khen, bớt trọng, bớt khinh
Để tâm vắng lặng cho mình bình an.
Bớt ngã mạn, bớt tham tàn,
Bớt đi cho sạch, bình an cho mình.
Bớt hơn thua, bớt nhục vinh
Để tâm trống rỗng, cho mình yên vui.
Bớt cười vui, bớt ngậm ngùi
Để cho tâm rỗng, an vui cõi lòng...
Bao giờ tâm rỗng như không
Nhìn đời tỉnh táo, trong lòng an nhiên.
01/07/2024
“Vắng Mẹ rồi chuối chín cũng quên ăn
Góc vườn nhỏ không còn người vun xới
Không còn tiếng cười rộn ràng mỗi tối
Lối con về chẳng còn trắng hương cau.
Anh em một nhà bỗng hoá xa nhau
Không còn Mẹ - không còn quê hương nữa
Chái bếp cũ lâu không còn đỏ lửa
Mẹ đi rồi … chúng con hoá mồ côi…
Tháng Bảy về trời bỗng đổ Mưa Ngâu
Ngày Cha đi xa về bên kia thế giới
Chỉ mình Mẹ thôi lo toan sớm tối
Dấu hết nhọc nhằn nuôi lớn ước mơ Con.
Vất vả một đời Trầu vẫn thắm duyên Cau
Trọn vẹn trước sau như tình cây với đất
Không toan tính hơn - thua, được - mất
Vằng vặc giữa trời Mẹ như ánh Trăng khuya.
15/05/2024
Thằng M.ỹ mày rải bo.m bi
Tao có áo giáp vẫn đi đến trường
Cánh đồng 5 tấn hậu phương
Hạt nuôi bộ đội rơm thương học trò
Đèn dầu - đập lúa sân kho
Gửi ra tiền tuyến ăn no, diệt thù
Từ trong khói lửa mịt mù
Vẫn thèm nghe tiếng chim gù đồng xa...
Bây giờ váy đẹp áo hoa
Có ai còn nhớ... chưa xa một thời?
11/04/2024
BÃ TRẦU NGÀY XƯA
Lâu rồi làng chả mất gà
Lâu rồi chả thấy người già phơi cau
Lâu rồi ít thấy gọi nhau
Qua nhà xơi nước, xơi trầu hỏi han
Lá trầu nằm ngủ trên giàn
Mơ màng đợi ngắt từ bàn tay ai
Trên buồng cau ngóng ngày dài
Cơi trầu còn lại một vài miếng khô
Làng giờ nhà mọc lô nhô
Lời quê thì ít lời phô thì nhiều
Trẻ con chả thấy thả diều
Sáng đi học chính còn chiều học thêm
Bà tôi trầu chả buồn têm
Mấy bà hàng xóm giờ lên phố rồi
Bà mang cái yếm lụa sồi
Ra ngồi ngắm lại nhớ hồi thương ông
Lén U têm miếng trầu nồng
Buộc vào dải yếm ra đồng mời anh
Làng giờ bỏ sứ vứt sành
Chả còn vại kiệu vại hành ngâm đâu
Con tằm nằm nhớ nương dâu
cây rơm ngồi nhớ con trâu thuở nào
Bà tôi lại cất yếm đào
Bần thần nhớ thuở ra vào tao khang
Ở làng mà chả giống làng
Rào g*i sắc lẹm bướm vàng đi đâu
Đường làng chẳng biết bao lâu
Không còn nhìn thấy bã trầu ngày xưa.
Bút Quê (Lê Hồng Phúc)
Ảnh nguồn internet
Chúc mừng năm mới
30/01/2024
"Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Con người ai chẳng biết đau
Nỡ dùng miệng lưỡi hại nhau sao đành?
Dẫu rằng "thanh giả tự thanh"
Nhưng sao tránh khỏi ô danh, tiếng đời
Ăn có chỗ, ngồi có nơi
Nói ra phải biết chọn lời đúng sai.
Vô duyên sánh với khôi hài
Cách nhau sợi chỉ mảnh mai vô cùng
Biết thì thưa thốt, bằng không
Cứ ngồi yên đấy dốc lòng lắng nghe.
Đừng vội chia phái, kéo bè
Chuyện không nói có, chuyện hè nói thu
Đừng gieo oán, chuốc thêm thù
Nghiệp đời vay trả, phiền ưu nhận về.
30/01/2024
AN NHIÊN
Quá nửa đời nay được chút an nhiên
Tâm bình thản dẫu vẫn còn va vấp
Phía cuối đường bao bước chân tấp nập
Ta vô tư đứng lại để ngắm nhìn.
Giữa ồn ào ta cứ thế lặng thinh
Chẳng hờn dỗi dẫu lòng người thay đổi
Không oán trách dù ai kia gian dối
Hay đôi khi không trân trọng, thật lòng.
Hơn nửa đời nên chẳng thiết đợi mong
Bao hoài vọng trôi theo thời xuân sắc
Vết thời gian in hằn trên nét mặt
Bao ưu tư ta thanh thản trả đời.
Tháng năm dài nỗi nhớ cũng đã vơi
Chỉ còn lại một chút niềm sâu lắng
Yêu thương xưa giờ trở thành nghĩa nặng
Giữ bên mình làm một gói hành trang.
Quá nửa đời nên chẳng thể đeo mang
Ta bình thản trả cho đời nhiều thứ
Chỉ trân trọng, nâng niu và gìn giữ
Sự yên bình để tâm được an nhiên.
Nguyễn Thị Hồng Ánh.
21/01/2024
GỬI LẠI ĐÂY NĂM CŨ
Chỉ còn vài ngày nữa
Là hết năm cũ rồi
Những chuyện gì đã cũ
Mình gửi lại đây thôi
Giận hờn chi xí xoá
Bực bội gì bỏ qua
Những hiểu lầm nho nhỏ
Mình cùng nhau giải hoà
Một năm đầy khó nhọc
Một năm chẳng thể vui
Nhưng mà mình vẫn thở
Kể ra cũng may rồi
Việc gì chưa làm được
Mình lại đợi năm sau
Người nào chưa gặp được
Chờ qua năm hẹn hò
Đừng có buồn nữa nhé
Sang năm mới phải vui
Những chuyện gì đã cũ
Gửi lại đây được rồi .
Ảnh st