Ngày đi tháng chạy năm bay

Ngày đi tháng chạy năm bay

Share

Ngày đi, tháng chạy, năm bay
Thời gian nước chảy chẳng quay được về...

22/04/2026

"Mong bạn nhỏ của tớ
Hạnh phúc thật là nhiều
Qua bao nhiêu tan vỡ
Bạn nhỏ lại được yêu."

04/04/2026

"Cuộc đời giống như một chuyến xe buýt đêm.
Có người lên ồn ào, có người xuống lặng lẽ.
Đừng trách người rời đi khi chưa đến bến cuối, hãy cảm ơn vì họ đã ngồi cạnh và che chắn cho bạn qua một đoạn đường xóc nảy.
Duyên đến là phúc, duyên đi là phận, nhẹ nhàng thôi."

St

18/02/2026

"Con người lạ thật, đúng không? Họ nói tình yêu vượt qua giai cấp, biên giới, tuổi tác, giới tính. Nhưng khi ai đó thực sự yêu thì lại bị chỉ trích là không phải yêu"

| Nguồn: Phim "Nghệ Thuật Lừa Dối Của Sarah" |

12/02/2026

"Hãy là chính em.
Muốn người khác tốt với mình, trước hết em phải học cách dịu dàng với chính mình đã.

Dịu dàng từ cách em nói với bản thân mỗi ngày.
Dịu dàng khi em mệt, cho phép mình nghỉ.
Dịu dàng cả lúc em sai, vì ai lớn lên mà chưa từng vấp.

Biết trân trọng những gì mình đang có — một cơ thể còn khỏe, một trái tim còn biết rung động, một hành trình tuy chưa hoàn hảo nhưng là của riêng em.

Không cần sống gồng để làm hài lòng ai.
Không cần so sánh để thấy mình thua kém.

Em đủ tốt rồi.
Chỉ cần sống tử tế với chính mình trước đã, phần còn lại… đời tự sắp xếp."

| Nguồn: Góc của Hoong |

04/02/2026

"Có người thích ăn ớt, vì nó cay.
Cũng có người không thích ăn ớt, vì nó cay.

Có người kết hôn vì hạnh phúc.
Có người chọn không kết hôn, cũng vì hạnh phúc.

Thế nên cùng một chén trà, mỗi người uống ra một vị.

Cùng một con đường, mỗi người một lòng.
Không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có lập trường khác nhau."

30/01/2026

Không phải ai nhìn vô tư, cũng có một đời nhẹ tênh..

22/01/2026

“Làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy mây trôi?
Phải chọn lựa và trả giá.”

| Nguyễn Ngọc Tư |

21/01/2026

"Đôi khi bạn phải rời khỏi vài người, vài nơi, để trở về với chính mình."

15/01/2026

"Mình không đề bụng nhưng mình để ý…

Người nào làm mình không vui lần sau mình sẽ ít trò chuyện lại.

Mình không cần làm hài lòng người khác, mình chỉ cần bản thân mình cảm thấy ổn.

Vậy là được."

09/01/2026

"Ai đó lựa chọn yêu bạn, đôi khi không hẳn vì thực sự yêu, mà họ cảm thấy, đoạn đường mà họ đi trong thời điểm ấy bạn là sự lựa chọn thích hợp. Thích hợp để yêu, thích hợp để cho cảm giác an toàn. Và thích hợp cho con tim và lí trí lúc đó.

Nhưng nếu chỉ hợp, người ta sẽ chẳng thể nào đi cùng nhau dài hơn. Người ta cần hiểu, cần yêu, cần thương, cần nhiều lắm những điều lớn lao để giữ gìn tình yêu đó."

26/12/2025

"Nhất định rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu không phải hôm nay, thì sẽ là một ngày nào đó. Ông trời sẽ không thương hại những kẻ yếu đuối. Nhưng nhất định sẽ ưu ái những người mạnh mẽ. Không phải hạt giống nào cũng trở thành cây cổ thụ.

Chỉ cần sống thật với chính mình cho dù là ngọn cỏ ven đường cũng xứng đáng được yêu thương. Nếu không ai thắp sáng cho con đường bạn đi. Vậy hãy tự làm một ngọn đèn soi sáng cho chính mình."

| Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc |

24/11/2025

"Bạn sống đẹp đẽ theo kiểu tàn nhẫn: càng tổn thương, bạn càng dịu dàng; càng cô đơn, bạn càng tỏa sáng."

Want your business to be the top-listed Government Service in Tan Binh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Tan Binh