09/05/2026
Chỉ trong vòng hai ngày liên tiếp đầu tháng, chúng ta bị buộc phải biết đến hai trường hợp vô cùng đau lòng. Một bé trai 2 tuổi và một bé gái 4 tuổi đều bị bạo hành dã man, cùng chung một kịch bản là bị mẹ ruột và người tình hành hung. Bé trai thì may mắn được cứu chữa kịp thời, may mắn sống tiếp với cái lưng bị rách thảm thương, dập lá lách, tổn thương gan và tụy cấp tính, gãy xương, thiếu máu, tinh thần hoảng loạn nghiêm trọng.
Còn bé gái thì đã qua đời sau vài ngày trong bệnh viện. Khi nhập viện, em bị hôn mê sâu, tổn thương hệ thần kinh cấp tính, 99% cơ thể có vết thương, gãy xương…
Thế giới này vốn dĩ không hẳn là một nơi dịu dàng với trẻ nhỏ vì thế mới cần có những mái ấm nuôi dưỡng, bao bọc và che chở. Tình mẫu tử, phụ tử vốn là thứ mà những đứa trẻ luôn cần thiết để dựa dẫm vào. Nhưng giờ đây đã biến mất, đôi mắt những người làm cha, làm mẹ lại mù lòa trước dục vọng thấp hèn.
Tôi đang làm cha của hai nhóc con. Đứa lớn cũng tầm tuổi như em bé gái, đứa nhỏ hơn thì mới gần 6 tháng. Khi đọc những thông tin dạng này, tôi cảm thấy khó chịu, g*i người và bức bối. Trong nhóm trò chuyện với bạn bè đã có gia đình, chúng tôi đều không hiểu là tại sao là mẹ, cha dượng mà lại hành xử như vậy.
Mong hai em có những khởi đầu mới tốt hơn. Mong bé gái an nghỉ, an nhiên và nếu có kiếp sau, có thể vào một nơi thật ấm áp. Mong bé trai có thể có một cuộc đời bình an sau này!
09/05/2026
Một loạt pháo từ quân Pháp bắn vào phía quân ta, trúng vào nơi có khoảng gần hai mươi người, anh em tung lên và tan nát hết. Mấy anh em đồng đội còn sống lấy vải dù to rồi đi nhặt từng mảnh chân, mảnh tay, cái đầu, phần thân đã tan nát, đặt vào trong tấm vải dù, rồi chôn ở ngay bên dưới…
Anh em không khóc đâu, chỉ ngấn nước mắt và đỏ lên thôi.
Có một câu chuyện khác, khi chiếm xong một đồn giặc ở cứ địa Hồng Cúm, các anh nuôi manh cơm nắm đến chúc mừng và ăn tối luôn. Nhưng chỉ huy quên không báo lại số lượng, thế là anh nuôi mang đủ cơm nắm đến cho cả đại đội. Nhưng khi phát cơm, chỉ phát được phân nửa, số còn lại thừa ra đấy vì anh em hy sinh rồi…
Anh em cứ nhìn nhau, rồi nhìn mấy nắm cơm mà không dám ăn, anh chỉ huy mới bảo là cố gắng ăn đi, còn ăn cho anh em đã hy sinh nữa…
Minh họa: VTV Đặc biệt: Vòng vây lửa
09/05/2026
Vừa nhận được một thông tin về hai bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy vào đúng ngày 30/04 vừa qua tại Campuchia. Mà ngay khi nhìn bức ảnh, chỉ biết thương các liệt sĩ.
Bộ hài cốt được tìm thấy tại Kampong Speu, Campuchia. Khi đào lên, bộ hài cốt được gói trong áo mưa, rạch áo mưa ra thì gần như không còn hài cốt. Bộ hài cốt không còn phần hộp sọ hay xương sống, đây vốn là những phần xương tồn tại rất lâu. Màcũng không có bảng tên hay vật gì đó có thể xác minh được danh tính. Các rễ cây đã đêm xuyên qua lớp bọc, mắc lại bên trong. Có thể các anh hy sinh khi mà đã không toàn vẹn thi thể.
Dựa vào các di vật, cách an táng thì đây là liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trước năm 1975.
Do gần như không còn hài cốt nên đội tìm kiếm quy tập K93 mới lấy đất, di vật còn lại trở về an táng. Bao nhiêu năm xa quê, giờ thì các anh đã trở về rồi.
09/05/2026
Tôi vừa thấy và các bạn cũng phải thấy, mấy ông bà lão VNCH vừa tấu hài, tiền thì ít thuê hội trường giá rẻ, bị nhắc nhở thì quay ra phân biệt chủng tộc.
Tại Sacramento dịp 30/04 vừa qua, đám phản động có tổ chức sự kiện chống phá. Đám này thuê một hội trường cộng đồng trong một khu vực công viên, nhưng bật nhạc quá ồn ào cũng như treo cờ vàng ra bên ngoài. Anh quản lý (áo trắng, da màu) và nhân viên có lại gần nhắc nhở, yêu cầu vặn nhỏ loa để không gây ồn đến người dân đang đi lại trong công viên.
Anh quản lý cũng yêu cầu đám này không được treo cờ, biểu ngữ lật đổ chính quyền Việt Nam ở bên ngoài. Vì đám này chỉ thuê trong hội trường, không đủ tiền thuê ở bên ngoài, cũng như không có đăng ký biểu tình ở khu vực công viên.
Thế là đám phản động chửi anh quản lý, vu khống anh quản lý “ăn tiền của Tàu Cộng và cộng sản”, “tay sai của cộng sản Việt Nam”. Đám này còn có những từ ngữ phân biệt chủng tộc khá nặng nề mà tôi không tiện nói ra ở đây. Nhưng mà đám này khá là hèn, sợ anh quản lý hiểu và khởi kiện lên chỉ dám nói sau lừng bằng tiếng Việt.
Nhưng miệng thì chửi vậy nhưng vẫn phải thu gọn cờ quạt vào bên trong, không được treo cờ bên ngoài, cũng phải giảm loa tắt tiếng.
08/04/2026
HOA KỲ THẮNG HAY THUA Ở IRAN?
Lệnh ngừng bắn 12 - 14 ngày vừa được hai bên nhất trí, giờ là lúc, chúng ta cùng thử đánh giá rằng, Hoa Kỳ đã thắng hay thua ở giai đoạn đầu cuộc chiến Iran lần này.
Trước tiên, cần đánh giá rằng ba mục tiêu lớn nhất của Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu ở đầu cuộc chiến là tiêu diệt các lãnh đạo Iran, thay đổi chế độ nước này, giải giáp kho vũ khí hạt nhân và kho tên lửa.
Mục tiêu đầu tiên đã đạt được khi các lãnh đạo Iran đều bị tiêu diệt. Nhưng, sức kháng cự của Iran vẫn rất mạnh mẽ và không thể xem thường. Các cơ quan Hoa Kỳ phải thừa nhận những thiệt hại về căn cứ quân sự Trung Đông là không thể khắc phục, Iran cũng đã nhiều lần tiêu diệt máy bay Hoa Kỳ. Thiệt hại về kinh tế Iran phải gánh chịu là cực kỳ lớn, nhưng với Trung Đông cũng không hề nhỏ.
Còn hai mục tiêu còn lại đều chưa thể đạt được, người dân Iran không vùng lên lật đổ chế độ, chế độ Iran cũng chẳng hề bị mất đi. Lượng dầu Uranium vẫn được bảo mật, kho tên lửa chưa bị tiêu diệt hoặc ít ra là vẫn còn cho thấy sự răn đe. Giờ đây, mục tiêu mở lại eo biển Hormuz trở thành cao nhất.
Nhìn rộng ra ở khía cạnh ngoại giao, các đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại phương Tây, châu Á đều từ chối, không tham gia cuộc chiến hoặc thậm chí lên án mạnh mẽ. Nhiều lần, Tổng thống Trump phải lên tiếng rằng NATO, châu Âu và các đồng minh Hàn, Nhật, Úc là vô tâm, thiếu thiện chí, hèn nhát… khi không tham gia cùng Hoa Kỳ. Có lẽ trước khi bắt đầu, Tổng thống Trump nghĩ rằng ông có thể lôi kéo được nhiều quốc gia đồng minh, nhanh chóng hủy diệt Iran bằng số lượng, chất lượng, năng lực hội đồng.
Nhưng, các quốc gia này cũng có lý do của họ, khi chính Hoa Kỳ còn tuyên bố muốn chiếm Greenland của châu Âu, đe dọa nguồn cung kinh tế của Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc mà không hề báo trước. Như vậy thì làm sao các quốc gia đồng minh có thể tin tưởng tham gia?
Hoa Kỳ đã bị mất uy tín nghiêm trọng trước không ít các quốc gia. Đến như Thái Lan, Philippines, Bangladesh, Ấn Độ… đều tranh thủ mua dầu Nga, có gắng vượt qua lệnh cấm thay vì theo đuổi các lô dầu khí đắt đỏ từ Hoa Kỳ. Theo AFP, chỉ một tháng qua đã giúp Nga thu lợi hơn 40 tỷ USD, một con số khổng lồ. Còn Trung Quốc, đối thủ chính của Hoa Kỳ, chẳng hề bị ảnh hưởng điều gì, giá nhiên liệu tăng nhưng không mạnh do có Nga hậu thuẫn nguồn cung.
Hoa Kỳ có thể không thua ở cuộc chiến này, họ quá mạnh để không thua. Và thực chất lệnh ngừng bắn này cũng chẳng thể trả lời cho câu hỏi Hoa Kỳ thắng hay thua. Nhưng, Hoa Kỳ đang mất rất nhiều trong cuộc chiến này, không chỉ là sự tin tưởng của đồng minh mà còn là giá trị của một siêu cường.
----
tifosi
08/04/2026
Nhà bình luận chính trị thuộc phe Dân Chủ Harry Sisson đặt ra thắc mắc liên quan đến lệnh ngừng bắn đã được Hoa Kỳ và Iran đồng thời chấp nhận: "Iran có quyền kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt, giữ lại uranium và tên lửa của họ? Vậy thì cuộc chiến tranh để làm gì chứ???? Đây là một thỏa thuận tệ hại của Tổng thống Trump".
Cùng quan điểm, Hạ nghị sĩ Jim McGovern cũng mỉa mai: "Tổng thống Trump sẽ ngừng ném bom Iran để mở lại eo biển Hormuz. Nơi này trước đây đâu có bị đóng".
Nếu nhìn lại mục tiêu mà Tổng thống Trump đề ra hồi đầu cuộc chiến, như là giải giáp hạt nhân Iran, thay đổi và lật đổ chế độ Iran, can thiệp chiếm lấy các mỏ đầu... Thì có vẻ như ông Trump chưa đạt được bất cứ mục tiêu nào đề ra.
Và rồi thì mục tiêu cuộc chiến bây giờ là "mở lại eo biển Hormuz", vốn chẳng liên quan gì đến giai đoạn ban đầu và trước đây chẳng bị đóng.
----
tifosi
16/01/2026
Đi bão thôi
Đừng đi bay nhé các thiên thần!
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
15/01/2026
Tin vui. Phải đăng ngay để bà con cùng vui☺️☺️
18/12/2025
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ VIỆT NAM!!!!!!!
Bóng đá Việt Nam có 2 chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp trên đất Thái Lan. Đầu tiên, đó là chức vô địch AFF Cup diễn vào đầu năm. Và cuối năm, Việt Nam lại một lần nữa vô địch SEA Games, dành HCV cũng trên đất nước Thái Lan.
Hai chiến thắng của chúng ta đều vô cùng cảm xúc. Khi chức vô địch AFF Cup phải thi đấu trên áp lực khán giả và sự chơi xấu của đội tuyển Thái Lan. Còn chức vô địch SEA Games thì bị U22 Thái Lan ghi 2 bàn dẫn trước từ rất sớm!!!!
Bóng đá Thái Lan phải cúi đầu trước bóng đá Việt Nam theo những cách cực kỳ đắng cay!
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!
----tifosi