Ngã Ba Điểm Hẹn, Đường Z115, Tp Thái Nguyên

Ngã Ba Điểm Hẹn, Đường Z115, Tp Thái Nguyên

Share

- Giới thiệu gia sư tại nhà
- Giới thiệu việc làm cho người lao động
- Đào t?

Photos from Ngã Ba Điểm Hẹn, Đường Z115, Tp Thái Nguyên's post 18/03/2020

64 tuổi vẫn lọ mọ chạy xe bất kể nắng mưa để kiếm tiền mưu sinh nuôi gia đình.
Sẽ không có gì đáng nói, nếu như bác không mang một tấm lòng tuyệt vời!
Hôm nay Đại Từ mưa nặng hạt, mình đứng chờ xe buyt số 3 để về nhà với gia đình, một anh lái taxi còn khá trẻ ra bảo mình rằng xe buyt vừa mới đi qua rồi, em mà chờ thì đến tối cũng không về được nhà. 😕
Đứng ngoài trời mưa lạnh lại cũng khá sót ruột vì trời cũng sắp tối rồi, định nhảy lên taxi để về nhà luôn cho sớm thì bác lái xe ôm thật thà bảo xe buyt số 3 đi qua lâu rồi mà, cháu vào kia ngồi chờ để bác đứng ngoài này lúc nào xe đến bác gọi, chứ chắc cháu là SV làm gì có nhiều tiền đâu mà đi taxi (lúc đó mình đeo chiếc balo khá to, khẩu trang kín mít nên trông cũng khá giống SV, và tất nhiên bác ấy cũng nói nhỏ với mình không để anh Taxi kia nghe thấy). Sau một hồi suy nghĩ mình quyết định đứng vào hiên chờ xe buyt.
Trong khoảng 10p mình đứng trong hiên chờ xe
cứ thấy bác đội áo mưa đi ra đi vào xem xe buyt đến chưa, sợ nó đi qua mình không kịp lên, vì chỗ mình đứng không phải điểm đợi, nghĩ cũng tội, không quen không biết nhưng lại giúp đỡ mình một cách nhiệt tình, nhớ lúc thấy xe đến bác gọi rối rít: "mau mau lên xe cháu ơi không ướt".
Xe buyt đến, lưỡng lự 2s rồi mình quyết định đi xe ôm về nhà, lúc mình hỏi "Bác có chạy xe về Ký Phú không". Bác ấy còn giật mình kêu đi xe máy ướt với lạnh lắm, sao cháu không về xe buyt?. Dù có hơi lạnh, hơi ướt, và không được an toàn cho lắm nhưng vẫn thấy vui và thấy thương. Thương vì đáng ra ở tuổi này, bác phải được ở nhà quây quần bên con cháu gia đình rồi, chứ không phải lọ mọ chạy xe kiếm từng đồng như thế này. Vui vì dù không nhiều, nhưng mình cũng giúp đỡ được phần nào, coi như là cảm ơn sự thật thà lương thiện của bác.
Lúc đến nơi, bác lấy mình 40k, thấy trong ví của bác cũng chỉ có vài chục nghìn, mình đưa 100k bảo bác không cần thối lại đâu, nhưng bác nhất quyết trả mình không thiếu 1 ngàn. ☺️
Thì ra, trong sự xô bồ của cuộc sống hiện tại, khi mà giá trị đồng tiền ngày càng đặt cao hơn giá trị tình cảm, thì đâu đó vẫn tồn tại những con người nông dân lương thiện, thật thà, chất phát. Mong bác luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, an nhiên. Cháu tin may mắn sẽ luôn đến với những người tốt bụng như bác ❤
Ai về qua khu vực chợ Trung tâm Đại Từ mà muốn đi xe ôm thì nhớ ủng hộ bác này nhé! 😊😊
Nguồn : Sưu tầm

18/01/2020

Em bực quá anh chị ạ
em xin giới thiệu em là nam, học y thái nguyên mới ra trường, nhà em ở tp nhưng cách trung tâm 6km, trong quá trình học vì mải chơi game và lười học nên ra trường với tấm bằng trung bình
Ra trường 2 năm rồi giờ em mới xin được vào 1 viện huyện nhưng cách thành phố gần 60km
Em làm hợp đồng thôi chưa được vào biên chế mà nghề y thì anh chị biết rồi đấy, vất vả lắm, thức đêm thức hôm để trực, em cũng cố gắng để tích lũy kinh nghiệm một vài năm rồi về thành phố làm riêng
Năm ngoái, em trưc tết vào mồng 2, mồng 3, mồng 4, năm nay cơ quan em thêm 1 chị nghỉ thai sản trước tết 1 tháng thành ra thiếu người, em lại còn trẻ mà chưa có gia đình, hôm qua họp giao ban xong em biết lịch trực tết em trực ngày 30, mồng 1, mồng 2
Cuối giờ em được sếp gọi vào phòng riêng, chú ấy bảo em tăng cường trực thay chị nghỉ thai sản mồng 4 mồng 5 nữa vì không có người
Thực ra đi làm thì e cũng không băn khoăn gì cả mình đang là hợp đồng nên phải chịu khó với lại ở viện huyện thì tết cũng nhàn lắm chỉ có điều là không đi đâu được
Khổ nỗi năm nay em với người yêu có hẹn nhau đi chơi giao thừa và khi biết lịch trực của em thì người yêu em làm ầm lên, cô ấy bảo đi làm cả cả năm rồi có cái tết để đi chơi với nhau thì trực cả tết, em đã cố gắng giải thích đây là nhiệm vụ cơ quan giao và ai cũng phải làm nhưng cô ấy không nghe, tết năm ngoái chúng em đã cãi nhau vì em bận trực và không đưa cô ấy đi chơi tây thiên được, thế là cô ấy đi một mình, sau khi đi về còn giận em cả tuần
Người yêu em thì xinh xắn nhưng tính trẻ con lắm, lại hay dỗi, tối hôm kia cô ấy bảo ở thành phố sắp có cái lễ hội ánh sáng gì đấy vào đêm 30 muốn em đi cùng, em mà không đi cô ấy sẽ đi cùng người khác
Em bực quá em bảo anh đi làm chứ có chơi bời rượu chè gì đâu nhưng cô ấy nhất định không nghe còn nói với em, đi làm thì lương đã ba cọc ba đồng chả đủ tiền xăng mà còn đâm đầu vào đó mãi sau đó cô ấy tắt máy, cả ngày hôm qua em gọi điện nhắn tin không trả lời
Người yêu em học nông lâm ra trường nhưng không theo nghề mà mở shop bán quần áo, vì xinh xắn lại năng động nên cô ấy kinh doanh rất tốt, có tháng lãi được hơn 40tr, cô ấy bảo e anh nghỉ luôn chỗ ấy đi về làm shipper cho em em trả anh 15tr/tháng
Nói thật em cũng không thiết tha gì chỗ hiện tại nhưng nghề của chúng em nó thế, phải có thâm niên , kinh nghiệm thì mới xin được dù là xin làm tư nhân, nhất là được làm ở bệnh viện, lúc em xin vào đây cũng phải quà cáp mới vào được, em không muốn bỏ giữa chừng
Theo anh chị em nên làm thế nào, mà anh chị nào có thông tin về cái lễ hội ánh sáng gì đó không cho em biết với
Em đang lo quá

26/12/2019

Nghe nói định hóa có biến chém chết 6 - 7 người, ai rõ thông tin k

25/12/2019

Ý nghĩa của 4 số đt cuối của các bạn là gì?

24/12/2019

Học hay nghỉ đại học đây phân vân quá?
Em chào anh chị, em đang là sinh viên năm 4 một trường đại học ở thái nguyên, em người nơi khác về đây học, nhà em bố mẹ làm ruộng thôi và có 5 anh chị em, em đang phân vân việc học cho xong hay bỏ học để làm, em đã bảo lưu 1 năm để đi làm, giờ chỉ có 2 lựa chọn hoặc học tiếp hoặc bỏ học
Hoàn cảnh em giờ khá bi đát, người yêu em vừa báo là có bầu ( phát sinh ), em và người yêu đều thống nhất là giữ em bé, nhưng chưa thông báo với bố mẹ 2 bên, 1 năm qua em xin bảo lưu đi làm nên không xin tiền bố mẹ, giờ em cũng tích cóp được hơn 50 triệu, người yêu em đang là sinh viên năm 3 một trường đại học, bố mẹ vẫn đang chu cấp
Em thì định bỏ học để làm tiếp, hiện tại em đang làm sale cho 1 cty về hàng hóa mỹ phẩm, thu nhập khoảng 10 - 15tr/tháng, chỉ làm từ sáng đến 5h chiều thì nghỉ
Em định mở 1 quán nho nhỏ bán đồ ăn vặt với bán nước
Anh chị cho em ý kiến với ạ
__________________________
Cám ơn em đã chia sẻ với trà đá việc làm, ad thấy em là người có chí đấy, sống bản lĩnh, kiên trì và cũng rất có trước có sau, người yêu có bầu quyết định giữ bé lại dù rất khó khăn là đàn ông bản lĩnh
Về vấn đề bỏ học hay học tiếp thì Ad nghĩ em nên tham khảo về quy chế đào tạo xem có bảo lưu lần 2 được không, Ad nhớ hình như được , nếu không được thì cân nhắc nếu cảm thấy kiếm tiền được rồi thì nghỉ cũng không phải là lựa chọn tồi đâu
Nhưng áp lực sẽ nặng hơn đấy em, nhất là dư luận và những áp lực của gia đình
Điều thứ 3 : Mở quán nước hay bán đồ ăn vặt, em nên tham khảo cho kỹ và nên đánh giá thị trường, bán nước hay đồ ăn vặt nếu may mắn vẫn có thể ok, nhưng cũng có thể thất bại

22/12/2019

Ai đó hiểu cho mình.

Đây là câu chuyện mà có lẽ khi mình kể ra, sẽ có rất nhiều người chửi mắng mình thậm tệ. Nhưng ai đó hiểu được?

Mình 23 tuổi, sở hữu vẻ ngoài dễ nhìn và thu hút khá nhiều phái mạnh. Mình quen biết một người đàn ông 42 tuổi và có gia đình, mình đã biết chuyện anh có gia đình từ đầu khi mình và chúng mình bắt đầu mối quan hệ từ khi sau đêm mình yếu lòng say xỉn đi chơi. Sau đêm đó mình và anh hay gặp nhau nhưng không ràng buộc tình cảm nhiều, đơn giản chỉ vì mình và anh ấy thấy vui khi bên nhau. Nhưng sau thời gian quen biết số lần gặp nhau càng nhiều cho đến khi ngày nào cũng gặp. Anh ấy càng lúc càng thể hiện tình cảm. Anh vừa là người tâm lý phụ nữ, vừa chu đáo và lo lắng cho cuộc sống của mình. Còn mình, mình chỉ là cô gái mới lớn nên không thể nào vượt qua được sức hút và sự tấn công đầy kinh nghiệm tình trường của anh. Cứ thế dần trôi mình đã yêu anh, yêu nhiều hơn mỗi ngày cho đến bây giờ cũng gần 1,5 năm. Vợ anh phát hiện 2 lần nhưng chị ấy không đến tìm mình cũng chẳng nhắn tin hỏi han gì cả. Chị ta biết rõ facebook và những gì mình và anh làm sau chị ấy. Người yêu mình và mình luôn đồng nhất một ý nghĩ là luôn tôn trọng chị ấy. Và anh ấy đối xử với mình và vợ như nhau. Cứ hể dẫn vợ đi chơi thì sang nhà mình cũng dẫn mình đi du lịch khắp nơi. Chưa bao giờ mình bảo anh hay hỏi anh có yêu chị ấy không? Có muốn ly dị chị ấy lấy mình không? Anh cũng không bao giờ nói xấu vợ anh. Anh rất tốt rất chiều chuộng mình, anh làm cho mình cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến khi bên anh. Mình thật sự biết mối quan hệ như này là không đúng nhưng khi bên anh mình chỉ biết yêu anh, bên anh là đủ rồi. Vì yêu, mình tình nguyện đi theo anh suốt đời không danh phận mình cũng cam lòng. Mình không đòi hỏi hay muốn làm hại hạnh phúc của anh. Mình chỉ biết lẳng lặng chờ anh đến thăm mình thôi. Gần đây thay vì mỗi ngày mỗi đến thì a phải ít qua gặp mình hơn vì chị ấy phát hiện mình và anh ấy hay đi du lịch với nhau nên một mực đòi ly dị. Anh phải dỗ dành chị ấy còn mình thì bên đây khóc lóc buồn rầu vì mình cũng yêu anh. Đoạn vợ anh làm dữ chuyện anh đã nói “xin lỗi mình” thay cho một lời bất lực là chúng ta ngừng lại. Mình đã đau đớn tột cùng khi thấy kết thúc cuối cùng mình chẳng là gì trong mắt anh. Nhưng đàn ông lạ lắm, anh nói vậy nhưng nếu mình cũng đồng ý rời xa thì anh sẽ trắng đêm đi tìm rồi chờ trước nhà của mình. Sau khi quay lại anh nói anh muốn mình làm vợ anh. Anh nói yêu mình rất nhiều lần và ôm mình rất nhiều. Trái tim mới lớn của mình một lần nữa lại tin đó là sự thật, mình thà tin nó là sự thật còn hơn là mình cứ nghi ngờ anh không yêu mình. Anh bây giờ đã giải quyết xong chuyện nhà và vẫn qua lại với mình nhưng 2 ngày 1lần thôi. Ngoài việc qua lại tình cảm anh cũng thể hiện trách nhiệm với mình, với đờisống vật chất lẫn tinh thần cho mình không phải vất vả và buồn rầu. Nhưng có ai hiểu được cho cảm giác của mình. Đôi lần mình tự hỏi anh có yêu mình không? Tại sao anh cứ làm mình buồn, mình đi thì anh không cho. Nhưng ở lại thì tình cảm này là loại tình cảm gì đây? Mình phải làm sao đây😢😢😢😢😢.

Mình mong chị em đừng ném đá mình. Mong những anh trai cho mình lời khuyên đúng đắn về người đàn ông của mình đang yêu.

Cảm ơn mọi người.

22/12/2019

Tổng hợp các quán ăn ngon rẻ ở Thái Nguyên, tới Thái Nguyên ăn gì, những món ngon ở Thái Nguyên

1 - Bún chả :

- Bún Chả Hải Nghị, ở trong nhà thờ thành phố, bún chả ở đó rẻ, có mặt tiền đẹp, ăn cũng ngon, nhưng miếng thịt thái hơi dầy, không được thơm chả cho lắm, chỗ ngồi hợp lý

- Quán Bún chả gần cổng trường lương, dãy cà phê của trường Lương Ngọc Quyến, có một quán bún chả mà bán cả cà phê, chả ở đó rất thơm, thịt thái mỏng, khi nước chả rất ngon, nhưng có 1 yếu điểm, đó là nem của nó không được thơm và quá nhiều hành và rau.

- Quán Bún Chả gần cổng sở giao thông, đến gần đường tầu vào đán,nhìn sang bên phải là sở giao thông, đối diện có một quán Bún chả, Bún của họ sợi bún bé, lên khi mình chấm sẽ ngấm hết gia vị, Nhưng yếu điểm là chả lạc của họ quá lạc, nó không gợi lên mùi béo của chả cho lắm.

- Quán Bún chả ở đại Từ, Nếu bạn nào đi qua, đến ngã ba trung tâm đại từ,ở đó có 1 quán bún chả nướng theo kiểu Hà Tây,Họ không nướng bằng vỉ, Mà Họ kẹp chả vào 1 cái kẹp bằng tre, họ nướng bằng cái đó,thịt nướng có mùi đặc trưng riêng.

2. Bún Bò Huế.

- quán bún bò ở ngã tư đồng quang gần trường lương ngọc quyến quán đó do 2 vợ chồng huế làm, quán ăn ngon.

- 1 quán đối diện bệnh viện đa khoa, quán đó là quán buổi sáng bán Bún bò giò heo, buổi chiều bán bánh xè om chè huế.

- 1 quán mới khai trương ở trong đường phố chó , quán ăn sợi bún không được to, sợi bé, chân giò heo không có độ dai, nước dùng đủ ngọt , nhưng không được đậm đà.

3. Lòng lợn tiết canh.

- quán ở đường vỡ, nó có thể đáp ứng cho nhu cầu các anh em thích món này, quán có món tiết canh rất ngon và thơm ,rau hành làm sạch sẽ.

- đi qua cầu treo, đến k21 của quân đội bên đồng hỷ, cách tp thái nguyên tầm 7km , bên đó có 1 quán lòng lợn do người chủ là 1 quân nhân quân đội,ông làm lòng rất ngon, lòng tiết của ông làm hoàn toàn bằng tiết, không trộn thêm rau răm, hay hành lá, hay mỡ chài gì vào,lòng của ông chỉ có tiết không và khấu đuôi nhồi lòng, rất thơm cho những ai thích thưởng thức hương vị chân chất.

- Có 1 quán hơi xa thái nguyên là ở Phổ Yên , quán lòng này ở gần bệnh viện 91 ,đi lối ngã 3 vào viện ta thấy ngay quán lòng ở đầu đường, lòng ở đây có món cháo lòng rất thơm, gạo họ say ra như bột,họ nấu lên rồi cho nước lòng vào, ăn rất thơm và có vị đặc trưng của món ăn .

4. Bánh cuốn.

- Bánh cuốn ở Thái Nguyên có 2 loại,đó là bánh trứng và bánh thường ( hay còn gọi là bánh cuốn ) bánh trứng thì cho bột lên nồi, rồi đập trứng vào. người thợ khéo léo sẽ quấn trứng với bánh lại với nhau rồi cho vào bát,chan nước dùng lên ,rất phù hợp cho trời mùa đông lạnh giá, bánh thường là bánh người thợ chuẩn bị sẵn nhân, có thể có nhân mập nhĩ và thịt, không thì nhân thịt,họ tráng 1 lớp mỏng bánh rồi đợi bánh chín. để lên 1 cái mân đã bôi dầu ,rắc thịt lên quấn lại ,lúc quấn phải đều tay thì đĩa bánh nhìn mới ngon miệng.

- Quầy bánh cuốn của Bà Thái Béo ở đối diện cà Phê An cổng trường lương ngọc quyến. bà đã già lên bà không làm được bánh thường , bà chỉ làm bánh cuốn trừng, bánh của bà rất thơm.

- Bánh cuốn thường ( hay gọi là bánh cuốn ) ở trên khu chợ thái , đối diện chỗ gửi xe cổng phụ chợ thái có 1 cái ngõ đi vào. bánh của 2 vợ chồng trẻ, họ làm bánh rất ngon,nhưng hơi nhiều mỡ, ở đây khi ăn bánh thường ăn kèm với giò nóng. khi làm bánh họ cho rất nhiều hành.

- Bánh cuốn ở ngã 3 bắc Nam, bạn nào tinh ý đi qua ngã 3 bắc nam 1 chút,đi gần đến đường tầu nhìn sang tay phải.có 1 quán bánh cuốn , bánh của họ rất trong,làm cả bánh thường lẫn bánh trứng. nước dùng vừa miệng, khi ăn bánh có độ dai phù hợp .

5. Phở bò + gà.

- Phở Kiều đối diện trường Trưng vương gần khu chợ Thái có món phở Bò ngon tuyệt cú, quán vừa được sửa sang lại khang trang sạch sẽ

- Phở bò bà Trung Hồng .ở khu phố chó, phở của bà có vị đặc trưng chính là cái nước lèo màu vàng da cam lúc bà cho vào,thịt của bà rất tươi và ngon, bánh phở đủ vị vừa dai , thêm 2 quả trứng gà húp trong bát, các bạn sẽ thấy vị thơm ngây của bát phở trước khi ăn phở, quán phở này người ta thường gọi là phở tự túc,vì lượng khách quá lớn lên mọi người chen trúc nhau bê để ăn, chứ ngồi đợi rất lâu

- Phở King, chủ quán đi học về mở ra quán phở với số vốn đầu tư của bố 1 chút. Phở của anh ăn không được ngon cho lắm.nhưng anh có 1 cái mặt tiền rộng.1 quán ăn sạch sẽ, và bát đĩa theo ngưòi ta gọi đó là nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm, trụ sở tọa lạc tại gần nhà hàng asian hay Đông Á 2 .

- Phở đèn đỏ . Phở đèn đỏ gần gà đại nhân, ở trên đường mới , đối diện với công an phường phan đình phùng có 1 cái ngõ đi vào 1 chút, quán phở này là địa điểm để nhiều người đến thái nguyên và ăn ở đó khi ra về cho chúng ta có sự khó quên, khó quên ở đây là phở ăn ngon, đậm đà mùi, quán phở rộng rãi.mùa hè mát mùa đông ấm , bên trong có cà phê có cả wiffi, quán ăn này có thể gọi là 1 trong những quán đầu tư trang bị nội thất rất tốt và khá sạch .

- Phở gà Minh. quán phở gần đại học thái nguyên.chuyên bán phở gà không bán phở bò, quán phở này tự nhận là phở gà ta sịn 100%. những ai đã ăn rồi thì biết ngon, vì giá cũng rất là ngon

- phở Minh béo, tọa lạc trên đường ngã 3 mỏ bạch. quán minh béo ngay mặt đường.phở mới mở quán rất to.người xưa nói.chủ nào tớ nấy cũng đúng.chủ to quán cũng to,phở của anh ăn ngon với những người ăn phở đầu tiên.nhưng bù lại anh có mặt tiền tốt và thu hút bằng vẻ ngoài rất chuẩn

6 Xôi.

- Quán xôi bà Béo , xôi ăn rất ngon. đi đến cầu gia bẩy, nhìn sang bên tay phải, bạn sẽ thấy 1 bà béo ngồi bán xôi với cái chậu nhôm rất to, bà chỉ bán xôi đỗ. xôi của bà là xôi đồ với đỗ, bà thường bán 1 bát xôi 7k/bát, bát oto, có xôi + chả + hành + mỡ + ruốc + ít tiêu để ngậy mùi chả.xôi của bà rất ngon và thơm, nếu bạn đói, bạn mang ít tiền, bạn cứ bảo bà, bà sẽ cho thêm mà không lấy tiền của bạn, bà rất tốt bụng.

- Quán xôi Bà Hà cổng lương ngọc quyến. bà hà bán xôi từ lúc bà bước chân lên thái nguyên. nhà bà ở trên Định Hóa ,bà Hà là người rất khổ , một mình bà nuôi 3 chị em ăn học, hiện giờ có 2 người đang học đại học cao đẳng, và 1 đứa con út lớp 12 trường chuyên, bà rất giỏi trong công việc làm ăn, 1 buổi sáng bà có thể bán được 3 4 thúng xôi, xôi của bà là xôi lạc, xôi gấc, xôi đỗ, xôi của bà hay ăn kèm với thịt kho tầu, ruốc, rắc thêm hành và mỡ, thịt của bà rất ngậy và thơm,xôi gấc của bà ăn có vị hơi ngọt ngọt nhưng nếu ăn kèm 1 chút ruốc sẽ rất ngậy

- Quán xôi bà Tô cổng lương , trước đây bà bán xôi gần bà hà, nhưng có lẽ tuổi cao sức yếu, bà không bán nữa,xôi của bà theo tôi cảm nhận là 1 trong những quán xôi ngon nhất tôi từng ăn .

- Quán xôi Kéo ở chợ thái . bạn đi thẳng lên chợ thái,ở bên lối đi cầu treo, quán xôi ở vỉa hè chợ thái. chỗ gửi xe, xôi ở đây bán xôi thịt. xôi cúng, và xôi đồ , có 3 hàng xe kéo. họ bán xôi ở đó rất ngon, xôi của họ không có hành mỡ hay đỗ cho thêm như các quán khác, mà xôi của họ bán dành cho người mua về cúng bái là chủ yếu.xôi ăn với thịt băm xào và ruốc thịt .

- Quán xôi ở trên nhà máy giấy lối tân long, xôi của 1 bà bán ven đường.quán của bà bé lắm, xôi bà bán ít nhưng rất ngon và thơm, thịt của bà là thịt kho.nhưng kho khác các chỗ khác là thịt của bà cho lá moc mật để có vị thơm lá.

7 - Bánh mì pate.

- Quán Bánh mì pate ngã 4 đèn xanh đèn đỏ nhà xác. bánh mì ở đó có 3 quán. quán bà Giang, quán bà Hồng, Quán nhà Anh Hạnh. bánh dòn tan khi ăn, bánh mì lá ngải của bà ăn rất hay và có vị đặc trưng, nhưng điểm yếu là pate ít gan, không được thơm và ngậy.

- Bánh mì pate ở hương tràm. Bánh mì ở hương tràm là cái quầy cạnh hương tràm, bánh của họ làm ngon nhưng chủ yếu theo phong cách phươg tây, đó là bánh To ( bánh mì đặc ruột ) gồm xá xíu + chả + pate + ruốc + dưa leo + rau sống +...... bánh mì ở đây 1 cái có thể làm bạn rất no.

- Bánh mì pate ở gang thép, các bạn ghé vào đường tầu gang thép. đi qua chợ 1 chút sẽ thấy cái biển bán bánh mì pate, bánh mì ở đó là bánh mì lá ngải ngon nhất thái nguyên theo mình cảm nhận .

- Bánh mì pate ngã tư đồng quang, đó là quầy của u nhâm, u có 2 người con gái, 1 người hay phụ u bán bánh người kia đang học trung cấp y, bánh mì của u chỉ mở vào 6h30 tối , và bán đến 2 3h đêm. bánh của u rất ngon nhưng chỉ bán vào tối và ban đêm. quầy của u ngay ngã tư đồng quang.

8. Bánh Bao .

- Bánh bao Hương tràm. bánh ở đây do chính người hương tràm làm, bánh của họ cũng như bao chỗ khác, nhưng chỉ vì họ có mặt tiền lên co thể bánh của họ bán được.

- Bánh bao đường rộng, bánh bao ở bên mặt đường rộng, ở bên đường bán mũ. bánh của họ rất ngon và thơm

- Bánh bao Lạng sơn , bánh bao này ở trong trường công nghệ thông tin, gần nhà giang quái. bánh của họ là bánh bao không có nhân trứng như nhiều người hay ăn, mà bánh của họ là bánh chỉ có mập nhĩ. nấm huơng, thịt băm, miến, nhưng khi ăn bánh mà uống 1 cốc sữa đậu lạng sơn của họ thì còn gì bằng

9 - Phở trộn :

- Quán phở trọn ở trong đường vào quán OPERA, quán chỉ bán buổi sáng, trong đó phở của họ là phở trộn, ở có thể ăn với nhiều thứ, như xá xíu, thịt bò, hành tây , chộn thêm 1 chút mùi ngò, không thì ăn với thịt băm.

- quán Phở cuốn ở trong nhà thi đấu thái nguyên. Quán này bán cả chè, và có cả phở cuốn, bánh phở họ cuốn với thịt băm, cuốn với 1 ít mùi. rồi chấm với nước mắm pha chanh, ớt, đường cho thêm ít lạc để cho bùi

10 - Cháo

- Cháo ở gần nhà trẻ 19 -5 tọa lạc đằng sau nhà trẻ là 1 quấn bán cháo, có đủ các loại cháo, cháo dinh dưỡng, cháo thịt băm, cháo trắng, cháo tim cật, cháo ngô, cháo đỗ, cháo ngũ vị, có rất nhiều loại bạn có thể chọn lựa. cháo của họ được nấu các nồi khác nhau.mỗi bát cháo lại có 1 hương vị riêng biệt

- Cháo Lươn . cháo lươn ở gần Phát hành sách, cháo ở đây rất ngon, lươn xào lên với hành tỏi, khi ăn cháo răc thêm tía tô, lá lốt + thịt lươn đã xào, khi ăn cho thêm ít tiêu tạo thêm mùi thơm hoặc thêm ít ót bột tăng độ cay cho cháo + có bán thêm cả cháo gà, cháo thịt băm

Quán ăn:

OPERA quán . với không gian đẹp. toạ lạc ở trong ngõ, nhưng nó không bớt đi khách hàng đã lựa chọn opera, mặt tiền bền vững , cách trang trí nội thất đẹp đẽ và sang trọng,với tông màu đỏ của ghế ấm cúng. nó tạo cho Opera 1 khung cảnh yên tĩnh,tránh xa bụi bặn của đường phố, bạn đi đến ngã tư minh cầu, bạn đi thẳng vào 300m nhìn sáng bên tay phải sẽ thấy biển chỉ dẫn vào Opera,Opera là sự lựa chọn cho các bạn trẻ nào muốn yên tĩnh trong công việc. là nơi thưởng thức những đĩa cơm thật thơm ngon, ăn theo xuất có giá từ 25 ===> 45k tuỳ chọn , ở Opera mình đã ăn hết các loại cơm ở đó, và thấy rằng , chỉ có món cơm thịt rang mắm tép , cơm gà nấu nấm , và cơm sườn rán là ngon nhất, còn các món khác theo cảm nhận của mình là chưa chuẩn, như là cơm sườn chua ngọt quá nhiều dứa,thịt bò xào quá kỹ không được tái ngọt,hay hải sản không được tươi.

Quán cơm đối diện Đông Á, hay cạnh khoa da liễu của bệnh viện đa khoa, đó là Cơm văn phòng, dành cho những ai công việc bề bộn, có bán cơm xuất, thường giao động từ 20 => 30k/ xuất, món ăn ở đó đơn giản ,cũng như bình thường nhà hay nấu, nhưng có món thịt luộc của họ rất ngon và thơm, thịt của họ là thịt mông thái lát to và mỏng miếng,trứng rán của họ ăn cũng ngon.

Cơm Sinh Viên . cơm gần trường đại học sư phạm., chính xác là cạnh Tiến Hạnh Cầm ĐỒ, do 2 vợ chồng anh chị rất trẻ, quán dành cho lứa tuổi sinh viên ăn . vì giá cả hợp lý. hợp túi tiền , các món ăn sinh viên tự chọn, có xuất cũng có thể chỉ có 10k/ xuất

Cơm Miền Nam . người miền nam thường ăn với 2 vị, đó là vị ngọt và cay, ớt là chủ đạo của họ. hầu hết các món ăn đều có ơt,Quán cơm ở đằng sau chợ đồng quang. chỗ khu nhà nghỉ , quán cơm này có món thịt kho tầu ăn rất chuẩn. ớt ăn như sa tế, nhưng có 1 điều là ai không biết ăn ớt thì đừng ăn .

Cơm Quân Tâm : Quán cơm ngay ngã tư nhà xác. chủ trước của quán đó tên Huệ. bà có 2 người con, 1 trai 1 gái. nhưng do cung cách làm ăn của bà không được đổi mới, bà sạt nghiệp và sang tên quán cơm cho quân tâm, quán cơm quân tâm ăn ngon, đồ ăn của họ cũng được, các món xào của họ ăn được nóng hổi.

Quán Cây xanh , hay người ta gọi là quán Ngõ, vì lối vào của quán cũng phải chăng, địa điểm ở đường phố chó, vào bên trong quán sẽ có 1 không khí rất mát mẻ và dễ chịu, bạn thích ngồi bàn. có bàn cho bạn, bạn thích ngồi bệt, có Lều cho bạn ngồi, Quán cây xanh là 1 trong những quán có tên tuổi ở thái nguyên, quán tồn tại ở thái nguyên được 1 thời gian dài , nếu ai đến cây xanh mà thưởng thức Baba,thì nói thật với các bạn, các bạn không phải sành ăn, cây xanh không chuyên về những món hải sản. Ở cây xanh, có những món chúng ta lên lưu tâm. đó là món cầy hương hấp nguyen con, hay món thịt cầy vòi xào xả ớt, hay món thịt cầy hương nấu theo rượu mận,và khi bạn chọn được con vật vưa ý.Đầu bếp sẽ cắt tiết con vật đó trước mặt bạn cho bạn xem,máu của con vật đó sẽ hoà với rượu để bạn uống ở cây xanh có nhiều lựa chọn cho bạn,bạn thích ăn cá, có cá, thích ăn baba có baba,nhưng ngoài thịt cầy,nhím,hươu , Nai , ở cây xanh thì các món khác không ra gì...

Quán sao Biển. Cái tên nói lên tất cả, vì sao gọi là sao biển, vì ở đó toàn đồ biển, nhà hàng ở bên ngoài có hình con tôm, cá, mực rất to , nó là biểu trưng cho 1 nhà hàng chuyên về đồ biển, cũng có các đồ khác, nhưng nó không ngon khi vào 1 cửa hàng chuyên bán đồ biển, ở đây bạn lưu ý n,theo mình nếu ăn bạn lện chọn ăn cá Tầm, Cá Tầm ở đây rất ngon và giá cả phải chăng , 1 con cá tầm nặng tầm 5 6kg có giá tầm 1tr8/con món cá đó bạn có thể bảo họ sốt,hoặc rán,hoặc làm gì tuỳ bạn,nhưng theo mình nếu ăn thì lên bảo họ làm món sốt với lạc bơ. hải sản ở đây rất tươi,có bể để bạn chọn , bạn thích con nào có thể bảo họ họ bắt cho bạn,món ăn tuỳ bạn bảo họ nấu theo kiểu gì. nhưng lưu ý rằng ăn đồ biển thì được chứ đừng ăn đồ gì linh tinh, vì mấy món đó đồ giá hơi cao với thị trường.

Quán Thu Viên. NGã tư nhà xác. rẽ vào trường tiểu học đội cấn. quán toạ lạc dằng sau trường tiểu học đội cấn. nhà hàng thu viên có 2 đứa con. con gái sn 89 đang du học bên singapo, con trai sn 91 và cũng đã bay nhảy bên đó không biết khi nào về. nhà hàng này nổi tiếng về tổ chức tiệc tùng. vì họ xây phòng ốc rất nhiều. trong đây được 1 cái là rượu thuốc, rượu tắc kè, rượu rắn các loại, bạn có thể mua được với giá đẹp. nhưng giá rượu ngoại thì rất đắt, quán ăn này đông khách, tôi ăn ở đây nhiều nhưng tôi để ý , hầu hết người ta đến đây ăn đèu là những ông già đi với 1 đứa trẻ ranh là nhiều. có lẽ địa thế của quán trong ngõ ,các bà các cô khó phát hiện.lên các ông các anh là đem các cô thỏ ngọn vào triêu đãi dễ dãi

Quán Quý Suốt. Ngã ba bắc Nam, bạn có thể đi đường ngã ba bắc nam, quán nằm ngay mặt đường.tầng 1 là tầng nấu ăn và gara để xe , tầng 2 3 dành cho các phòng ăn. đây là nơi nhiều người hay đặt cỗ bàn , vì nhà hàng này nấu những món ăn rất ngon, tiêu biểu là món gà rang muối, và món chân giò hầm, hay món gà hầm lá ngải, có món lòng gà xào rất thơm, thịt rang của họ có 1 kiểu rang riêng biệt các quán khác, là mùi thịt của họ thơm bằng cách cho Húng Lìu nhiều.
Quán quý suốt là nơi các bạn có thể tụ họp, ăn uống tốt .

Quán Gà đại Nhân - Hay Quán Ngon : Nằm ở cạnh Phở đèn đỏ, quán có bán cá tầm, cá chép, cá chắm, gà đồi, gà trọi, cái Tên là Gà lên nó cũng nổi tiếng về thịt gà, 1 xuất ăn thịt gà ở gà đại nhân gồm có món khai vị thường là 1 bát súp hải sản , hoặc 1 cái bánh khoai cuốn thịt , xong sẽ là 1 cái chân + 1 cái cánh gà luộc , tiếp theo là 1 nửa con gà được rán , 1 xuất đó là 80k/xuất. gà của họ ăn vào cõ nhiều nước, vị ngọt vừa đủ, gà không bị xơ, không bị xác quá, da gà dòn , và thơm. chấm với muối tiêu, chanh, ớt. quán gà này có món xôi gà và món miến gà rất ngon. yếu điểm của quán là cách sơ chế và cách nấu cá không được ngon, ngoài món cá chép nấu riêu là Danh Bất Hư Truyền

Vua Gà Tươi Mạnh Hoạch : mạnh hoạch theo mình biết ông này không mở quán ăn nào. mà vì sao lại có quán tên như vậy,ông này chỉ nuôi gà, chuyên nuôi gà đồi gà leo núi. ông biết cách nuôi được số lượng nhiều gà ta lên người ta gọi ông là vua gà mạnh hoạch,ông này xuất thân từ Hải dương. nhà ông ý cách nhà mình ở hải dương 15km đường đi bộ ở thái nguyên có 3 cơ sở gà mạnh hoạch, 1 là ở Ngã 3 bắc Nam, 2 là ở khu Đường Âm hồn, 3 là mình chịu, gà của ông ăn không được ngon cho lắm, thịt gà khô,lúc rán không có nước, ==> gà sẽ khó ăn 1 chút, ở quán khu âm hồn, chỗ ngồi trước đây là có nhà trúc. còn mới là khu nhà cấp 4 mới xây, chỗ để xe rất rộng,. dường như cả khu trong đó đều là quán Mạnh Hoạch.1 xuất gà trong đó giá rẻ hơn gà đại nhân 20k. là 60k nhưng bù lại giá cả rẻ, và có thể tụ tập được lượng người khá đông .

Bia Thường Hằng: Phường Quang Trung. Phục vụ từ sáng đến 23h

Bia Ngã 4, ngay ngã 4 đàn xanh đèn đỏ trường Trưng Vương

Bia ngã 3. đối diện quầy rút tiền ATM. bán từ sáng tới 23h
Ps : Anh chị em thấy thiếu quán nào cmt để Ad bổ sung nhé
Nguồn : Sưu tầm

22/12/2019

Chuẩn bị cho chi nhánh mới
Ad Tuyển dụng các vị trí
1. Nhân viên văn phòng: 10
2. Kế toán nội bộ : 3
3. Nhân viên marketting : 5
4. Nhân viên chăm sóc khách hàng : 5
5. Quản lý chi nhánh : 5
6. Trợ lý nhân sự : 2
Thời gian làm việc : 7h00 - 18h00, trưa nghỉ 2 tiếng
Địa điểm làm việc :
- Gần Đại Học Thái Nguyên
- Tp Sông Công
- Thị Trấn Đại Từ
- Huyện Định Hóa
- Thị Trấn Đình cả
- Thị Trấn Đu
- Thị trấn chùa hang
- Huyện Phú Bình
- Thị Xã Phổ Yên
Lương : 6 - 8tr/tháng, 500k, phụ cấp, 300k chuyên cần, có bảo hiểm
Yêu cầu : Nam, nữ, nhanh nhẹn, chịu khó, có laptop, có phương tiện, làm lâu dài, ưu tiên thành thạo tin học văn phòng , ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng tuyển
Ứng viên gửi cv xin việc vào email : [email protected], ghi rõ vị trí ứng tuyển, địa điểm ứng tuyển
Hotline : 02086 577 677 - 0977 074 244
Ps : Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp, đang chờ bằng hoặc chưa có kinh nghiệm về học việc
Công ty hoạt động trên các lĩnh vực : Nhân sự, việc làm, giáo dục, đào tạo, tổ chức sự kiện, truyền thông quảng cáo, sản xuất phim, thương mại điện tử, bất động sản,shipper, du lịch, kinh doanh chè, quán cà phê..

20/12/2019

3h đêm rồi mà em chưa ngủ được các anh chị ạ, em khó nghĩ quá không biết chia sẻ với ai ( vì vấn đề hơi tế nhị) nên em chia sẻ lên đây
Chuyện là thế này : Em năm nay 24t, làm văn phòng ở 1 cty tư nhân, lương 5tr/tháng, mới lập gia đình được 1 năm, ck em 28t, làm bên xây dựng ( thầu công trình ) thu nhập thì ổn nhưng đi quanh năm suốt tháng, vì 2 đứa mới cưới , em cũng còn trẻ nên 2 vk ck xác định sẽ kế hoạch 1 vài năm cho kinh tế ổn định rồi mới sinh em bé,
Người ta bảo yêu xa nhất là dân xây dựng thì rất đau đầu vì đội làm công trình ai cũng chịu khó, men lì và lại khéo ăn nói mà tán gái thì thôi rồi, em ngày xưa cũng yêu ck vì anh ấy tán 2 năm , nghe anh ấy kể về cuộc đời mà phục sát đất, trước khi cưới thì em thấy cũng chẳng vấn đề j, vì thời bây giờ công nghệ hiện đại, gọi zalo là có thể nhìn thấy nhau
Ấy vậy mà từ lúc cưới xong được 1 năm nay em thấy ck em thay đổi hẳn, cứ mỗi lần về nhà là lại đưa em 1 ít tiền bảo em cất đi, từ đầu năm đến giờ cũng được gần 100tr, tính em tiết kiệm nên lương của em cũng đủ chi nên không bao giờ dùng đến tiền của ck đưa, mỗi lần ck về em băn khoăn lắm, ngày một gầy hơn, đen hơn nhìn mà xót kinh khủng, anh ấy bảo cuối năm công việc nhiều, có những lúc phải tăng ca làm đêm cho kịp tiến độ mà ăn uống thì anh chị biết rồi, dân xây dựng ăn tạm bợ lắm
Hôm qua a ấy lại về và đưa thêm cho em 10tr rồi bảo, qua tết có khi anh ấy nghỉ không đi làm xây dựng nữa, vì đi xa vất vả mà lại không có thời gian chăm sóc em, Anh ấy muốn khởi nghiệp làm kinh doanh riêng, dự định sẽ mở 1 nhà hàng, em bảo nếu ck quyết tâm thì em ủng hộ, ck em được cái rất chịu thương chịu khó vì nhà nghèo lại ở tỉnh khác về thái nguyên học ( trước học công nghiệp ) giờ 2 vk ck ở bên ngoại, mẹ em cho 2 vk ck 1 suất đất rộng 10m, sâu vào 30m, ( chưa làm bìa ) nhưng khi em hỏi nếu làm thì chi phí cần khoảng bao nhiêu thì ck em bảo khoảng 300 - 400tr gì đó
Em nhẩm tính lại thì vk ck em giờ có khoảng trên dưới 100tr, nên hỏi ck số tiền thiếu kia thì xử lý ntn, ck bảo muốn mượn sổ đỏ của mẹ vk cắm vay ngân hàng
Em rất lo lắng nếu làm ăn thuận lợi thì không sao nhưng nếu thất bát thì nguy to
Anh chị ai có kinh nghiệm tư vấn giúp em với, em nên làm ntn
Nguồn : Trà Đá Việc Làm
__________________________
Trước tiên, Ad cám ơn em đã chia sẻ tâm sự lên trà đá việc làm
Em có 1 người ck tuyệt vời đấy, chịu khó, nghị lực và có chí tiến thủ, lại biết lo cho vợ con nhưng
Về vấn đề khởi nghiệp kinh doanh lại là việc hoàn toàn khác, chịu khó thôi chưa đủ mà còn cần nhiều yếu tố lắm
1. Kiến thức chuyên môn : Rất quan trọng khi làm 1 dự án kinh doanh
2. Vốn : Nếu tay không mà bắt giặc thì nghìn người thậm chí triệu người mới có 1 người làm được
3. Chiến lược kinh doanh, marketting, tài chính, nhân sự, chăm sóc khách hàng
Cái này mà không tốt thì có đem cả nghìn tỉ để làm kinh doanh cũng vỡ trận
4. May mắn : Các cụ hay có câu : Có lộc làm ăn, Ad nói thật nhé, không phải bất kì ai cũng thành công với kinh doanh nhà hàng, mặc dù nhà hàng làm lãi 50%
Còn nhiều vấn đề nữa mà Ad không tiện chia sẻ trên này vì sợ dài quá, các member ngại đọc, có j Ad sẽ ibox riêng cho e
Vậy lời khuyên là gì
1. E động viên chồng và khích lệ cậu ấy thực hiện dự án này, 28t khởi nghiệp là đủ chín chắn rồi nhưng cần xây dựng kế hoạch kỹ, không biết thì học, đừng vội vàng, cần Ad sẽ hỗ trợ
2 . Phân tích cho cậu ấy, chưa nên vay ngân hàng để làm to làm gì, cứ dự chi trong khoảng 100 - 150tr đã, mở quán nhỏ cũng được, ban đầu vừa làm vừa ship, 2 vk ck chưa con cái j thì bảo ban nhau mà làm, Ad nghĩ ck em chịu khó sẽ làm tốt, Ad có chị bạn làm gà rán ( Gà Rán AC, có page Gà Rán Thái Nguyên ) cũng làm kiểu đó, vk làm ck ship
3. Chúc 2 vk ck em may mắn và sớm thành công

Want your business to be the top-listed Government Service in Thái Nguyên?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Đường Z115
Thái Nguyên