Huỳnh & Làng Hồ Đá

Huỳnh & Làng Hồ Đá

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Huỳnh & Làng Hồ Đá, Library, PHẠM VĂN ĐỒNG, Thủ Đức.

01/08/2023

Thanh xuân mình sắp cạn
Thôi đừng mơ mộng nhiều
Giữa bao điều vô hạn
Có điều gì tin yêu?

Dừng chân đi loài gió
Bay miệt mài hoang vu
Thôi xanh đi loài cỏ
Mênh mông rất mịt mù

Ta loài người khắc khổ
Chân dẫm đất đá buồn
Khi một mình trên phố
Khi một mình chiều buông..

Ta loài người khắc khổ
Tự khóc rồi tự lau
Ta loài người khắc khổ
Ngu ngơ đến bạc đầu

Thanh xuân mình sắp cạn
Em ơi, cứ yêu đi
Giữa mưa giông, nắng hạn
Trăm năm có nghĩa gì?

(Mưa)

28/07/2023

Có những cuộc chia ly mình không lường trước được
Và có những nỗi đau năm tháng chẳng chịu lành
Khi phận người trời đem ra đặt cược
Em cứ thật thà như chiếc lá..chỉ một lần xanh

Em cứ thật thà như chiếc lá..chỉ một lần xanh
Cứ để mình sống nhờ vào bản năng phụ nữ
Chắc gì khi dẫm phải đau thương mình không còn đi tiếp nữa
Chắc gì một lần vấp ngã là mình không thể đứng lên?

Em hãy sống thật thà giữa nỗi nhớ, niềm quên
Cứ bao dung và để mình nếm hết
Dẫu trời có cuồng phong, mây đen, mỏi mệt
Hãy cứ khóc kiệt cùng rồi đứng thẳng lên em

Mình làm đàn bà dù đi giữa bóng tối của đêm
Vẫn phải tin rằng hết đêm trời lại sáng
Vẫn phải tin rằng rồi đây mình sẽ thắng
Thắng cả cuộc đời và thắng cả đau thương

Mình là đàn bà em hãy sống thật ngoan cường
Phải biết vì em, thương em, em nhé
Phải cố mà vui, phải luôn mạnh mẽ
Phải sống cho mình đừng tuyệt vọng em ơi...

(Mưa)

21/07/2023

“Cuộc đời ai mà chẳng có giông bão trong lòng, chỉ là khác nhau ở chỗ, người thể hiện bằng những cơn mưa rào không dứt, người thì bình thản giấu tất cả trong đáy mắt tựa biển sâu.”

19/06/2023

"Thời gian mang thanh xuân đi, mang đi cả sự ngày thơ hồn nhiên của những năm tháng ấy. Sau cùng nó chỉ lưu lại cho chúng ta hai thứ một là sự trưởng thành, một là sự cô đơn"
..

18/06/2023

"đời chôn ta dưới những tầng đau
ta thét, ta gào, ta khó thở
ta điên cuồng tìm một kẽ hở
ta đánh vỡ ta để nguôi ngoai.

cuối cùng ta cũng thoát ra ngoài
ta nói, ta cười, ta hớn hở
ta quay lại nhặt từng mảnh vỡ
ta chôn chúng dưới những tầng đời."
..

17/06/2023

Đến cuối cùng, ai cũng cần một người thương. Thương hết cả những lúc mình xấu xí. Thương hết cả những lúc bản thân chơi vơi. Thương cả những lúc mình cáu gắt vì mệt mỏi, không bao giờ bỏ mình mà đi.


31/03/2023

Tất cả chỉ là kỉ niệm...

10/03/2023

Em hãy nhớ rằng, bất cứ một cánh cửa nào khép lại, thì chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra để chào đón em.
Vì vậy, em đừng nên bi quan về cuộc sống này nhé.

Want your business to be the top-listed Government Service in Thủ Đức?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


PHẠM VĂN ĐỒNG
Thủ Đức