20/06/2022
🔥 Chính thức nhận booking toà I1 dự kiến ra mắt tháng 7/2022.
👉 Toà căn hộ cao cấp cuối cùng view hồ điều hoà và công viên trung tâm rộng 10,2ha trong quần thể Imperia Smart City
👉 Vốn tự có chỉ cần 20%, số tiền còn lại miễn gốc và lãi trong 24 tháng
- Loại hình căn hộ đa dạng:
💎Căn Studio: 28-31m2 - giá 1,3 tỷ, trả trước 260 triệu
💎Căn 1+1PN: 43m2 - giá 1,8 tỷ, trả trước 360 triệu
💎Căn 2PN 1WC: 54m2 - giá 2,1 tỷ, trả trước 420 triệu
💎Căn 2PN+1PN: 62,8 - 64m2 - giá 2,7 tỷ, trả trước 540 triệu
💎Căn 3PN 2WC: 76m2 - giá 3,4 tỷ, trả trước 680 triệu
🔥 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SIÊU HẤP DẪN
✔️ : miễn phí 5 năm phí dịch vụ
✔️ : Bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp liền tường (điều hòa 2 chiều tất cả các phòng, tủ bếp, thiết bị vệ sinh, bình nóng lạnh,...)
✔️ Hỗ trợ vay tối đa 80% tổng giá trị HĐMB,miễn trả gốc và lãi suất 0% trong 24 tháng
✅ Tiện ích nội khu đẳng cấp:
- Bể bơi nội khu ngoài trời cho người lớn và trẻ em rộng 1.000m2.
- Vườn dạo bộ ngoài trời
- Sân tập thể thao: Tenis, bóng chuyền
🍀Chỉ vài bước sang Hồ Trung Tâm rộng 10,2ha + kết hợp biển hồ nhân tạo rộng 4,8ha
🍀Hầm để xe rộng 23.000m2 & sau tòa I5 nhà để xe 10 tầng - kết hợp TTTM
🍀Vincom Mega Mall lớn nhất miền bắc.
🍀3 đại công viên tổng 16.3ha
🍀 Gần trường liên cấp Vinschool
👉Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu:
☑️ Chọn căn, tầng, hướng theo phong thủy.
☑️ Bảng tính giá tiền theo từng phương án thanh toán.
☑️ Bảng tính lãi suất ngân hàng tiền gốc, lãi trả hàng tháng.
☑️ Giải pháp tài chính tối ưu nhất.
🌍LH để được tư vấn trực tiếp: 0969 663 168
13/03/2020
CHÂN DUNG NỮ ĐẠI GIA ỦNG HỘ 50 TẤN GẠO CÙNG CẢ NƯỚC CHỐNG DỊCH COVI-19
Quanh năm quần xắn móng lợn, đi chân đất, phải có người nhắc mới đi dép dù là trong khi làm việc hay tiếp đối tác làm ăn, đó là hình ảnh quen thuộc của nữ đại gia Trần Thị Bích Thủy - Giám đốc Công ty Bích Thủy (thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Có trong tay hàng chục tỷ đồng, có xe sang đưa đón nhưng vị đại gia xuất thân bần hàn này luôn giữ cho mình một hình ảnh không khác xưa là mấy...
Tuy thói quen khó bỏ nhưng theo chia sẻ của một người bảo vệ của Công ty Bích Thủy cho hay: "Trông bà ấy tuềnh toàng thế nhưng sạch sẽ lắm, đi đâu thấy rác hay thấy cái lá rụng, bà ấy lại cúi xuống nhặt bỏ thùng rác ngay".
Chỉ học hết lớp 3;Từng đi nhặt rác mưu sinh; Giờ trở thành “đại gia chân đất” đúng nghĩa đen (vì vẫn có thói quen đi chân đất. Bà đã bỏ ra 6 tỷ đồng để xây trường mẫu giáo cho trẻ em nghèo đã đi vào hoạt động từ 2010 và bà đã ủng hộ 50 tấn gạo cùng cả nước chống dịch Covid-19.
Chúc bà luôn luôn mạnh khỏe , doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa !
Nguồn: Thông tin đỏ
13/03/2020
Hạn mặn khốc liệt đang uy hiếp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Xâm nhập mặn đã đi sâu vào đất liền hơn 50 km và dự báo sẽ còn xâm nhập sâu hơn nữa. Hiện tình trạng thiếu nước ngọt đang xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân. Bên dưới là những hình ảnh phóng viên VTV24 ghi nhận tại Tiền Giang, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt hạn mặn lịch sử này.
Hãy cầu nguyện cho bà con nơi đây ❤
12/03/2020
THÔNG TIN CA NHIỄM COVID-19
Ngày 12/3/2020, Viện Pasteur Nha Trang nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu tập từ 56 trường hợp tiếp xúc gần vói các trường hợp tiếp xúc gần đối với những bệnh nhân mắc COVID-19 tạị tỉnh Bình Thuận đã được công bố trong các ngày 10 và 11/3/2020. Kết quả xét nghiệm có 5 mẫu của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể như sau:
BN40: Bệnh nhân nữ, 02 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số BN34
BN41: Bệnh nhân nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số BN34
BN42: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp gần với bệnh nhân số BN34
BN43: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp gần với bệnh nhân số BN38 (con dâu của BN34)
BN44: Bệnh nhân nam, 13 tuổi, quê quán huyện HàmThuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN37 (nhân viên của BN34)
12/03/2020
3 giờ sáng dậy nấu ăn cho khoảng 350 người cách ly ở doanh trại Trung đoàn pháo binh 58, sau đó chuẩn bị bữa trưa và tối, thế nhưng các anh bộ đội vẫn giữ nụ cười trên môi.
Ít được nhắc tới trên báo chí và phương tiện truyền thông, các chiến sĩ bộ đội phục vụ bữa ăn cho người bị cách ly vì nCoV tại doanh trại quân đôi thực sự là người hùng thầm lặng.
Đằng sau bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho hàng trăm người cách ly trong 14 ngày là sự vất vả của các chiến sĩ bộ đội trẻ tuổi.
Cách ly tại doanh trại Trung đoàn pháo binh 58, Sư đoàn 308 thuộc huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, chị Chử Hiền Thu ghi nhận điều này khi thâm nhập bếp của các “chú bộ đội”.
“Gọi là chú nhưng ngoài các cán bộ chỉ huy thì các thanh niên này chắc toàn ít tuổi hơn mình. Các em kể là được điều động từ đơn vị khác sang đây để phục vụ bà con. Sáng dậy từ 3 giờ chuẩn bị bữa sáng, xong lại chuẩn bị bữa trưa, chợp mắt 1 tiếng lại làm tiếp bữa tối. Cỡ 350 người cách ly, cả ngày khoảng hơn 1.000 phần ăn. Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào.
“Hôm các chị đến, bọn em phải khiêng giường đến 5 giờ sáng, làm gì có sẵn đâu. Nhưng mà thế này vẫn nhàn hơn bị điều động. Mọi người ở đây đông lại càng vui chứ doanh trại chả có ai chán chết”, chị Hiền Thu trích nguyên văn lời của một chiến sĩ bộ đội.
Đến Trung đoàn pháo binh 58 hôm 27.2 vừa qua sau khi trở về từ Hàn Quốc, chị Hiền Thu đã cảm mến các anh bộ đội nơi đây vì sự thân thiện và tận tâm với người cách ly: “Đến doanh trại quân đội Trung đoàn pháo binh 58, thấy cán bộ thân thiện đón đoàn chào hỏi bà con, giải thích những điều cần thiết và cung cấp nhu yếu phẩm (bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt...). Có thêm bánh mì cho ai đang đói. Nếu có nhu cầu ăn cháo hay mì gói thì cán bộ phục vụ tận giường. Có nước nóng để tắm. Cơm ngày 3 bữa do nhà nước bảo trợ. Phòng ở tập trung 20-30 giường/phòng. Người dân có nhu cầu mua đồ có thể ghi lại mai anh em đi mua. Nói chung là phục vụ chu đáo tận răng.
Mình hỏi: Anh ơi, em không có tiền Việt thì phải làm sao?
Cán bộ: Các chị yên tâm, bọn em có cả đổi tiền và mua sim điện thoại hộ mọi người”.
Theo Một Thế Giới
Tiếc gì một like cho các anh bộ đội cụ Hồ ❤
19/10/2018
Cuối tuần rảnh, các chị dọn tủ quần áo để chuẩn bị cho mùa đông chưa?
Page đang gom quần áo cũ, còn lành và sạch sẽ ủng hộ cho các bạn khó khăn xa xôi ở bản Lác - Mai Châu!
Mọi người có đồ không dùng nữa mà muốn khuyên góp thì mang qua cổng làng Lâm Xuyên - Tam Hồng - Yên Lạc để chỗ Biên Béo nhé!
Page sẽ thu về và gửi lên cho các bạn nhỏ trên bản qua đường bưu điện.
Bạn nào không mang qua được IB cho page đến gom nhé!
Cảm ơn các bạn!
13/10/2018
. Kính gửi quý mạnh thường quân!
Tổng số tiền mà quý mạnh thường quân tin tưởng Ad chuyển tới Tuấn Anh và Gia Bảo hiện tại là #16.450.000đ.
Danh sách các cha mẹ trợ duyên cho Gia Bảo Tuấn Anh Admin sẽ cập nhật thường xuyên.
Page đã chuyển tới:
👉🏻👉🏻Gđ Gia Bảo: 10.500.000đ
👉🏻👉🏻Gđ Tuấn Anh: 5.700.000đ
Hiện tại cả Gia Bảo và Tuấn Anh đang được điều trị tại Singapore nhưng diễn biến bệnh khá phức tạp, chi phí chữa bệnh của các con phát sinh nhiều.
Admin định dừng tại đây nhưng nhìn các con kháu khỉnh, đáng yêu, bản thân đã làm mẹ, thương chúng vô cùng.
Admin lại tiếp tục đứng ra kêu gọi cho các con ạ.
Mọi phát tâm xin gửi về:
1. TPbank: 01849296401, chủ TK Phạm Hoàng Yến Linh, ngân hàng TMCP Tiên Phong, chi nhánh Hà Nội.
2. . Techcombank: 19031650974011, chủ TK Phạm Hoàng Yến Linh, chi nhánh Hà Nội.
3. BIDV: 12910000148536, chủ TK Phạm Hoàng Yến Linh, chi nhánh Hà Nội.
Sđt: 0982125248
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
13/10/2018
ĐỪNG ĐỂ THẦN CHẾT MANG CON ĐI 🙏🙏🙏
🔹 Con tên là Nguyễn Gia Bảo
🔹 sinh ngày 26/10/2017.
🔹 Họ tên bố là Nguyễn Đồng Tâm.
🔹 Họ tên mẹ là Hồ Thị Lệ Thơ.
🔹 Quê quán: Xóm 1 - Quỳnh Hoa - Quỳnh Lưu - Nghệ An.
🔹 Bệnh Án: Lúc con sinh ra một ngày tuổi con bị bệnh vàng da ;tắc ruột;nhiễm khuẩn máu ;nhiễm khuẩn toàn thân. Sau khi điều trị 15 ngày ở bệnh viện tỉnh bệnh tình con đã đỡ nhưng rồi con lại bị viêm màng não mủ ;giãn nảo thất, não úng thủy. sau đó con được chuyển ra nhi tw hnoi gấp suốt thời gian nằm viện 10 tháng ở vn con đã phải trải qua 9 lần phẫu thuật nhưng ko có cơ hội thành công bsi có xếp lịch cho con mổ lần thứ 10 nhưng lần này rất khó khăn và nguy hiểm vì bsi không biết mổ cho con bằng phương pháp nào. Cộng đồng mạng nhìn con lanh lợi, đáng yêu, không nỡ để con chết và đau đớn nên đã huy động 2 tỷ đưa con sang Singapore điều trị. Bác sĩ đã nhận lời cứu con. Sau khi điều trị được 1 tháng tình trạng con đã khá nhiều. Con đã trải qua thêm 3 cuộc phẩu thay ống dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài do con đang nhiễm trùng chưa đặt ống dẫn lưu trong được.
Nhưng kinh phí con lại đang cạn kiệt sẽ không thể tiếp tục điều trị nếu không có tiền. Mong các cha mẹ giúp con để con điơc sống 😒😒
🔹 Hiện con đang điều trị tại BV Gleneagle lầu 9, giường số 954 , Singapore
🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏
MỌI PHÁT TÂM XIN CHUYỂN KHOẢN VÀO MỘT TRONG NHỮNG TÀI KHOẢN BÊN DƯỚI:
1. TPbank: 01849296401, chủ TK Phạm Hoàng Yến Linh, ngân hàng TMCP Tiên Phong, chi nhánh Hà Nội.
2. . Techcombank: 19031650974011, chủ TK Phạm Hoàng Yến Linh, chi nhánh Hà Nội.
3. BIDV: 12910000148536, chủ TK Phạm Hoàng Yến Linh, chi nhánh Hà Nội
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
25/09/2018
🌷🌷 MẠNH MẼ lên cô gái! Nỗi đau em chịu đựng gần 2 năm trời khó ai thấu hiểu. Những lần khóc đêm ko người an ủi, tủi thân lắm, đau lòng lắm hả em... Cứng rắn lên em gái... Con đường còn dài, Hoài Thương ko còn bố nên cần mẹ. Ko được chùn bước chân em nhé... Cứ bước tiếp, sẽ đưa Hoài Thương mạnh khoẻ trở về Việt Nam.
😔Đọc tin em nhắn mà nghẹn ngào lắm mẹ Hoài Thương ạ.
Trầm cảm! Là điều đầu tiên mình nghĩ đến khi thấy tâm trạng của mẹ Hoài Thương lúc này. Gần 2 năm chịu nỗi đau mất chồng và nỗi đau con mang bệnh trọng. Một mình gồng gánh, một mình chịu đựng. Ko người tâm giao an ủi, ko người chung tay gánh vác, ko bờ vai mà nương tựa khi chán trường mệt mỏi... Cảm giác khó chịu lắm đúng ko?
🙏Gửi các cha mẹ!
Có con rồi sẽ thấy, con cái là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn ko gì sánh nổi. Khi con mình đứng bên bờ vực sinh tử thì càng khao khát sự sống hơn gấp ngàn vạn lần.
Xin đừng đắn đo suy nghĩ quá nhiều, hãy phát tâm bồ đề để cứu lấy bé. Hiện tại HT đang nợ viện phí bên Singapore hơn 500 triệu. Nếu tiếp tục nợ sẽ bị yêu cầu xuất viện và coi như con hết cơ hội cứu chữa.
Do bị nhiễm trùng nặng trở lại, nên thời gian điều trị của con kéo dài thêm, dự trù phát sinh thêm 1.7 tỉ nữa.
Xin hãy rủ lòng từ bi cứu giúp mẹ con bé Hoài Thương với ạ!
🙇♀️Ngàn lần tạ ơn!
👉 Mọi sự đóng góp xin gửi qua stk (nd xin ghi rõ tên FB +UH Hoài Thương):
1. TPbank: 01849296401, chủ TK Phạm Hoàng Yến Linh, ngân hàng TMCP Tiên Phong, chi nhánh Hà Nội.
2. . Techcombank: 19031650974011, chủ TK Phạm Hoàng Yến Linh, chi nhánh Hà Nội.
3. BIDV: 12910000148536, chủ TK Phạm Hoàng Yến Linh, chi nhánh Hà Nội.
Sđt: 0982125248
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏